1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây gọi là thứ bệnh gì của con trai vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shuijuan, 11/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là thứ bệnh gì của con trai vậy?

    Các bác sỹ tâm lý của ttvnol chuẩn đoán bệnh của bệnh nhân này giúp mình với. Bệnh của người này sắp thành kinh niên rồi!
    Chả là thế này, mình và người yêu vừa chia tay được một tuần thôi. Người ta bảo là do mình không quan tâm, lạnh lùng hờ hững. Thì cũng đúng vậy do dạo này mình có nhiều chuyện quá. Rồi thì, mình bị đá, thế mới đau chứ. M đã bảo với người ta là mình có thể làm bạn, em gái được.
    Nhưng do mấy hôm mình buồn quá thế là cứ spam tin nhắn với hắn, trách móc đủ kiểu vì mình nghĩ do bọn m yêu nhau hơn ba năm nên cũng không thể ngày một ngày hai nói chuyện là chia tay luôn được và nói hắn nên nghĩ lại....
    Nhưng mà hắn ko nhắn tin lại, m gọi điện thoại thì không nghe, nếu mà đi làm thì cố tình bỏ điện thoại ở nhà (nghe bảo thế). Nhưng mà mình cũng kiên trì lắm, cứ nhắn tin liên tục, gọi điện liên tục cho hắn phát điên lên mới được. Vấn đề là hắn vẫn lì lợm như vậy. Tìm gặp hắn thì còn khó như gặp bác Hồ vậy. Đứa bạn thân của hắn cũng bảo mình thế. Không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì vậy nữa.
    Lúc yêu thì lời ong tiếng ve, lúc không yêu nữa thì sống chết mặc bay àh. Đường cô cô đi đường tui tui đi ah. Hay nhỉ. Thường thì các cô gái mà bị đá thì dễ đâm ra giận hờn, hận thù đủ kiểu, nhưng m có thế đâu. Mình cũng bình thường rồi, chỉ muốn nói chuyện cho nó thoải mái, và có hiểu nhầm gì trước đây cũng được giải toả. Chả hiểu con trai khi chia tay là cứ biệt vô âm tín luôn. Không fải chỉ trường hợp m vậy đâu. M thấy đứa bạn m cũng vậy, người yêu nó nói chia tay chứ cũng chẳng nêu lý do gì hết, rồi cũng biệt vô âm tín luôn, gọi điện nhắn tin, gặp mặt cực khó. Cứ thích trốn tránh hoài ah.
    Chẳng hiểu đây là loại bệnh gì nữa. Các bác trai nào đã từng như thế này thì xem thử đó là bệnh gì.
    Mà m cũng ngốc cơ. Biết người ta không nhắn tin lại, ko nghe máy mà vẫn cứ nhắn tin, gọi điện cho người ta. Thực ra thì cũng ko muốn đánh mất tình bạn vì cũng do đã đánh mất tình yêu rồi. Vả lại hơn 3 năm yêu nhau thì cũng vẫn còn một chút tình nghĩa để người ta nhớ đến nhau.
    Mình chẳng hiểu nổi và chẳng biết phải làm gì tiếp. Đau đầu quá các bạn ơi, các anh chị ơi.
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phai hcỉ riêng mình con trai , mà ai cũng vậy thôi , con trai , con gái , nửa con trai nửa con gái cũng vậy , hầu hết tất cả những người nói lời chia tay trước , đều muốn trốn tránh người kia , vì sợ phải nghe năn nỉ ỉ ôi ,hay trách móc , hay kể lể chuyện tình xưa nghĩa cũ ( dù chỉ có trong tưởng tượng của họ, thì họ vẫn thấy sợ )
    Những người như vậy chỉ là họ muốn trốn tránh hiện thực mà thôi , họ cứ nghĩ rằng mình không gặp người kia thì sẽ đỡ làm họ buồn khổ hơn , mà không hiểu rằng , dù có chia tay thì cũng phải nói chuyện , không kể yêu nhau 3 năm hay 3 ngày , chỉ đơn giản là 2 người đã từng yêu nhau , thì dù hết tình yêu vẫn còn tình nghĩa .

    Đối với bạn bây giờ , anh ta đã sợ hãi trốn tránh như vậy thì chẳng việc gì phài làm cho mình khổ vậy bạn ạ , bạn cũng đã xác định bây giờ chỉ muốn làm bạn thôi mà , nhưng tình cảm đâu cưỡng ép được , mình muốn nhưng anh ta khong muốn thì cũng chẳng cần người bạn như vậy , như suy nghĩ riêng của mình , nếu cả 2 cùng muốn làm bạn với nhau thi mới gọi là tình bạn , còn nếu chỉ có cái danh nghĩa bạn bè cho nó vui, thi bỏ đi .
    Xung quanh bạn còn ối người muốn làm bạn với bạn , tại sao không làm bạn với họ mà cứ phải làm bạn với người ghét sợ mình .Suy nghĩ bạn nhé , Mà cũng đừng nhắn tin hay gọi điện gì nữa , cái gì qua rồi hãy để nó qua di , đâu cần phải giữ mãi quá khứ đã không còn .Chúc bạn mau chóng vượt qua nhé
  3. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chả là bệnh gì cả hết yêu nhau thì nó thế
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trai hay gái đều mắc bệnh này cả, gọi là bệnh hết yêu!
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Người ta không cứng rắn và quyết tâm mà cứ dùng dằng mãi thì cuối cùng chẳng đâu vào đâu, chỉ làm khổ nhau thôi
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng cần phải làm gì với thằng cha đó cả! Tội gì phải níu kéo cái mà người ta không muốn? Chẳng lẽ thế gian này hết người để làm bạn với bạn rồi hay sao? ( eo ui, thế thì số mình thiệt thòi quá híhí)
    nghe đâu, nhiều người ví tình yêu là 1 ... dog, đuổi thì nó chạy, mà chạy thì nó đuổi. hi.hi.
    Chứng bệnh chữa cũng dễ: sống vui vẻ, tân trang sắc đẹp... và bạn sẽ lại thấy kết quả của nó.
    Chúc vui vẻ!
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Tốn xiền nhẻy
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cư AQ đi ấy ạ: Đời còn dài, giai còn nhiều.
    Nhiều khi phải AQ mới sống nổi
  9. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Bạn có biết bạn đang sai lầm khi "cứ nhắn tin liên tục, gọi điện liên tục cho hắn phát điên lên" không?Nếu bạn nói rằng "mình cũng bình thường rồi, chỉ muốn nói chuyện cho nó thoải mái" thì khó tin quá,tôi là con gái nhưng có thể hiểu được suy nghĩ của người yêu bạn phần nào, vì trước đây tôi cũng từng nói chia tay với một người và cắt đứt mọi liên lạc đơn giản vì tôi cho đó là cách nguôi ngoai nhanh nhất cho cả 2.Sau đó anh ta tìm mọi cách liên lạc,tôi thật sự thấy ức chế và càng không muốn gặp lại.Tôi nghĩ đã chia tay là dứt khoát chia tay chứ cứ lằng nhằng gặp lại nảy sinh lắm vấn đề,còn chuyện bạn bè hãy để tính sau,người ta bảo từ tình bạn chuyển sang tình yêu thì dễ nhưng từ tình yêu chuyển sang tình bạn thì khó là thế mà.Bây giờ bạn hãy bình tâm ,tạm gác những "hiểu nhầm cần giải toả" lại vì suy cho cùng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.Anh ấy không muốn gặp thì hãy tôn trọng ý kiến đó để anh ấy còn tôn trọng bạn.Chúc sáng suốt!
  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nhiêu tuổi rồi mà Gà quá vậy, đã chia tay rồi thì còn gì để mà nói chuyện. Thành bạn á, hay em gái, nhóc nghĩ vậy anh thấy nực cười quá, có mà thành người tình thì hợp lý hơn ( *** no love )
    Lúc yêu thì lời ong tiếng ve, thằng nào trả thế, kông mềm mỏng với gái lúc đầu thì cửa được cái con khỉ.
    Chia tay thì đường cô cô đi, đường tôi tôi đi. Đúng thôi, không quất ngựa ù té, nhấn nhá ở lại có mà điên à.
    Mà nhóc cũng ngốc thât, hắn không nghe điện thoại là đúng, anh mà như Hắn vứt cái sim đó đi cho đỡ phiền. Nghe có vẻ không tình không nghĩa, nhưng phải như thế mới cắt đứt được tình duyên, chứ nghe điện và gặp nhau nói chuyện để làm gì, trừ phi là để giải quyết cái thai trong bụng của Nhóc ( đấy là anh ví dụ thế )
    Khi chia tay nói chung là nên dứt thoát, thà đau một lân thôi mà.
    Nghe có vẻ hơi khốn nhạn nhưng cuộc sống nó như thế nhóc a.
    Chúc bé có cuộc tình mới lâu dài hơn và ngộ nhỡ có chia tay thì không cư xử ngớ ngấn như lần này
    TB: bé cứ tiếp tục nhắn tin gọi điện cho Hắn như thế mất giá lắm, không những Hắn mà cả gia đình, bạn của Hắn coi thường bé ra.
    Xin phép sửa 1 số từ nhạy cảm
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 11/12/2006

Chia sẻ trang này