1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy học cho các em tại chùa Bồ Đề. Liên hệ: Việt Anh, Sơn - Bản đồ đường s

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Ngu_ngu_81, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoluoi2007

    meoluoi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Không biết mọi người chuẩn bị kịp học kỳ cho các em thế nào zùi. Chị nghĩ quan trọng là đúng lúc kịp thời động viên chính chỉnh các em học ngay cho học kỳ tới thui và nghĩ cách thúc đẩy các em cố gắng học.Chị kịp tìm hiểu xem 2 học sinh giỏi thích gì và nay mua quà cho 2 đứa zùi.Chứ cầu kỳ tổ chức hình thức hoành tráng làm gì cho tốn kém sau kết quả học tập các em không tiến bộ.
    Bàn là để hôm tới tổng kết zùi nói chuyện với sư bà có gì thì chị thử nói cùng với sư bà xem thế nào mà nhóm đã nói zùi ah???
    Chứ chị thấy sư thầy nhận nuôi làm gi nhiều mà chỉ cho các em ăn không chú ý lo cho các em học không biết thì tương lai sao khá hơn được.Mình có đủ người mỗi người phụ trách ít ra chuyện học tập một em là tốt nhất nhỉ.Thui chị nghĩ là nên kêu phát huy sự bảo ban nhau giữa các em trong chùa xem.Sư thầy cũng giao cho đứa lớn chăm đứa bé hơn thì phải.Như vậy được hàng ngày vừa xây dụng được tình cảm trách nhiệm giữa các em.Có khó gì mình hỗ trợ thêm.
    Chị đang nghĩ mai tổng kết phát động một phong trào điểm cao cho các em thi đua.Ví dụ được 10 điểm 10 cho đi chơi.Cuối năm học sinh giỏi sẽ có quà gì đó...v.vv
    Mọi người cùng nghĩ xem nhé
    Hôm T5 vừa mất công qua mà chẳng túm được đứa nào học.hôm tới phải bàn lại lịch học thui.Mà em Nam hay mút tay đã đi học chưa mà không thấy có trong danh sách nhỉ??Sơn có quên không.Có ai có cách gì cho cậu bè này bỏ mút cái tay bẩn chai đó di không nhỉ.
    Thui mai mọi người đến tổng kết các em sớm zùi bàn nhé.
    Chúc cuối tuần Happy!
  2. cuoitrang

    cuoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [quote-meoluoi2007 viết lúc 22:57 ngày 21/02/2009:
    Chào cả nhà!
    Không biết mọi người chuẩn bị kịp học kỳ cho các em thế nào zùi. Chị nghĩ quan trọng là đúng lúc kịp thời động viên chính chỉnh các em học ngay cho học kỳ tới thui và nghĩ cách thúc đẩy các em cố gắng học.Chị kịp tìm hiểu xem 2 học sinh giỏi thích gì và nay mua quà cho 2 đứa zùi.Chứ cầu kỳ tổ chức hình thức hoành tráng làm gì cho tốn kém sau kết quả học tập các em không tiến bộ.
    Bàn là để hôm tới tổng kết zùi nói chuyện với sư bà có gì thì chị thử nói cùng với sư bà xem thế nào mà nhóm đã nói zùi ah???
    Chứ chị thấy sư thầy nhận nuôi làm gi nhiều mà chỉ cho các em ăn không chú ý lo cho các em học không biết thì tương lai sao khá hơn được.Mình có đủ người mỗi người phụ trách ít ra chuyện học tập một em là tốt nhất nhỉ.Thui chị nghĩ là nên kêu phát huy sự bảo ban nhau giữa các em trong chùa xem.Sư thầy cũng giao cho đứa lớn chăm đứa bé hơn thì phải.Như vậy được hàng ngày vừa xây dụng được tình cảm trách nhiệm giữa các em.Có khó gì mình hỗ trợ thêm.
    Chị đang nghĩ mai tổng kết phát động một phong trào điểm cao cho các em thi đua.Ví dụ được 10 điểm 10 cho đi chơi.Cuối năm học sinh giỏi sẽ có quà gì đó...v.vv
    Mọi người cùng nghĩ xem nhé
    Hôm T5 vừa mất công qua mà chẳng túm được đứa nào học.hôm tới phải bàn lại lịch học thui.Mà em Nam hay mút tay đã đi học chưa mà không thấy có trong danh sách nhỉ??Sơn có quên không.Có ai có cách gì cho cậu bè này bỏ mút cái tay bẩn chai đó di không nhỉ.
    Thui mai mọi người đến tổng kết các em sớm zùi bàn nhé.
    Chúc cuối tuần Happy!
    Vâng ! em có thể trả lời 1số băn khoăn của chị ạ:
    1.hôm trước Chị đến dạy buổi đầu thì Xuân có mắc 1 chút việc nên khoảng 5h30 Xuân về mà!và cũng theo em ý nói Chị dạy khoảng từ 5h - 7h thì hơi khó 1 chút.Em nghĩ Chị nên cố gắng dạy lúc 7h - 9h sẽ tiện hơn Chị ah!.Nhưng sau hôm đó em đã đến nói chuyện nhắc nhở trực tiếp 2 em đó rồi.C cứ yên tâm nhé!
    2. Trưòng hợp em Nam hay mút tay thì em này cũng đã được đi học nhưng sự phát triển của em chậm quá nên Chùa cho em nghỉ hẳn ở nhà Chị ạ!
    3.Những suy nghĩ của Chị thật đáng quý và thiết thực lắm. Như bài viết trước em đã phân tích: có 1 khó khăn lớn là sự phối hợp quản lý từ phía nhà Chùa là chưa nhiều.Hôm tổng kết này nhóm sẽ có những định hướng cho việc dạy học Chị nhé!
    4.Việc hỏi các em nhỏ thích quà gì thì em đã triển khai cho nhóm sư phạm rồi.Về cơ bản là nhanh thôi ạ!nhưng hiện nay vẫn chưa xin được tài trợ Chị ạ.
    [/QUOTE]
    Được cuoitrang sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 22/02/2009
  3. cuoitrang

    cuoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Họp nhóm dạy học!
    Dạ! thưa cả nhà!tình hình là hôm qua em nhận được thông tin là sẽ không xin tài trợ kịp..!ban đầu nhóm dự định làm chương trình tổng kết kỳ I vào CN này. Nhưng vì lý do trên nên chương trình sẽ tổ chức vào tối thứ 4 tuần này (25/02).
    Cũng qua đây, nhóm dạy học cần có buổi họp nữa!
    Họp nhóm dạy học!
    Time: 15h Chủ Nhật ( 22/02)
    Địa điểm: Chùa Bồ Đề Cụ thể sẽ bàn về các vấn đề sau :
    1. Đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho kỳ học tới: phương pháp dạy, nội quy, khen thưởng...
    2. Trao đổi trực tiếp đưa ra ý kiến với nhà Chùa.
    3.Triển khai nhanh chương trình tổng kết...
    ............................................................................
    Mong cả nhà đến đúng giờ!
    (ngoài post trên diễn đàn em sẽ liên lạc trực tiếp với mọi người về buổi họp chiều nay !)
  4. cuoitrang

    cuoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mời cac bạn và mọi người cùng tham gia vao buổi tổng kết học kỳ I cho các em nhỏ Chùa Bồ Đề nhé!
    Thơi gian: 18h30 - Thứ 6 - Ngày 27/02/09
    ĐỊa điểm : Chùa Bồ Đề Chương trình được CLB Tháng Năm tổ chức hàng năm, là lúc mà chúng ta cùng ngồi lại bên nhau: gần gũi và chung vui cùng các em nhỏ Chùa Bồ Đề. Chương trình dự định tổ chức đơn giản nhưng cũng rất hy vọng mọi người sẽ có 1 buổi tối không khí thật thân mật và đáng nhớ nhé!Hẹn gặp cả nhà nhé!
    Được cuoitrang sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 25/02/2009
  5. hp18188

    hp18188 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sao em tưởng làm tổng kết vào t6 cơ mà, sao giờ lại chuyển sang t5 hả a.Sơn? Có cần em làm cái gì ko? Hôm đấy em sẽ đến "đúng giờ"
  6. cuoitrang

    cuoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @hp1818:oh!thứ 6 nhé!có chứ hôm đấy em sang sớm nhé! mà sáng thứ 6 sẽ sang Chùa chuẩn bị những khâu cuối cùng cho chương trình: gói quà, văn nghệ tập hát cùng các em nè!ah, mà nhóm ta sẽ có 1 tiết mục văn nghệ chứ nhỉ ? em có thể hát 1 bài ko?hihi.nếu được sáng t.6 em đến nhé!
    @C.meo lười: không biết lớp phó học tập chuẩn bị những phương hướng học tập cho các em thế nào rồi chị nhỉ?hihi
    Được cuoitrang sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 25/02/2009
  7. hoandt12

    hoandt12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khong biet o chua may h dong cua nhi? Hom truoc em ve thi Chua lai dong cua roi, bao bac BV ra mo cua that la ngai!
  8. sauthienthu2

    sauthienthu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hi, 9h chùa đóng cửa bạn ah
  9. bfdien

    bfdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nhiệt tình thì trèo vào - nhớ đừng trộm cắp là được
  10. cuoitrang

    cuoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Góc suỹ ngẫm của Cuội
    hichic!chào cả nhà!
    Tối t.6 ngày 27/02 buổi tổng kết học kỳ 1 cho các em nhỏ Chùa Bồ Đề đã được tổ chức..!nhìn chung chương trình chạy không được tốt lắm! nhiều lúc không khí hơi trầm và rời rạc.Bản thân m tự nhận thấy công tác chuẩn bị cho chương trình chưa thật tốt và còn nhiều thiếu sót...bọn trẻ nghịch ngợm và có vẻ khó bảo. Nhưng không phải vì điều đó mà ảnh hưởng đến chương trình. Điều mình băn khoăn nhất đó là tại sao 1 số em nhỏ lại trở lên như thế(hic)! tuổi còn nhỏ thì phải thật sự cần sự dạy dỗ uốn nắn...suốt 1 thời gian dài mà không có ai rèn?chẳng nhẽ chúng ta cứ nhìn như thế sao?m biết chúng ta muốn làm nhưng không dễ chút nào..!ta cứ băn khoăn, vừa thương vừa giận!chẳng nhẽ cứ mãi thế!
    ..m đã được nghe VA kể về ngày cách đây 2-3 năm: các em thật ngoan, có ý thức lắm.những buổi học, buổi gặp mặt thật gần gũi và đáng nhớ biết mấy! cả các anh, chị dù ai đã đi làm hay còn đang đi học thì đều mong lắm cái ngày m sang chùa dạy học để rồi lại được chỉ bảo tâm sự,sẻ chia như 1 người bạn..!khoảnh khắc đó đáng quý và thật đáng nhớ biết bao!
    thời gian! vâng,thời gian đủ để đổi thay nhiều cái nhưng những gì giữ lại cũng phải có chứ ạ ? vậy sau 3 năm, chúng ta giữ lại được những gì ? hay chỉ có sự đổi thay là thấy rõ...?
    áy láy lắm khi cứ phải thấy cảnh các a chị đến dạy học mà không có học sinh ra học và rồi có lúc phải nịnh, giận mà cũng tự rằn lòng m phải gắng lên vì 1 khát khao của a ,chị là được thấy các em được học,có thêm tri thức để sau này tự tin hơn khi bước vào đời khi mà ngay từ đầu các em đã phải chịu thiệt thòi hơn so với bạn bè!
    tự trách m lắm khi có ai đó nghĩ về nơi đây các em ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn, được ăn và đi học đầy đủ cơ mà nhưng m lại chẳng thể nói rõ và cũng chẳng đủ sức để cho họ hiểu về nơi đây hiểu về sự quan tâm, cái mà họ cho là đầy đủ và hơn cả là vật chất và tinh thần là sao!
    Xót xa lắm khi thấy những tâm hồn bé nhỏ không được giận, được " yêu cho roi cho vọt" đúng cách..! và rồi tương lai sau này tâm hồn các em có bay được hay được bay hay không?
    Chương trình tổng kết học kỳ 1 kết thúc, đến hẹn lại lên ta lại có chương trình khác: 1/6, tổng kết học Kỳ 2, trung thu....các anh chị bạn bè lại đến rồi thấy các em lại nghịch hơn,khó bảo hơn..và rồi cứ thế, cứ thế.. và ...rồi sẽ sao..?
    Vâng! thưa các a, các chị và các bạn nữa, 1 góc suy nghĩ nhỏ của Cuội là vậy thôi! em tin là những ai đã,đang gắn bó với Chùa Bồ Đề hay thậm chí mới chỉ đặt chân đến đây thôi thì chắc hẳn đều có những suy nghĩ của riêng mình!vậy tại sao ta không chia sẻ suy nghĩ của m để cùng nhau nhìn nhận tất cả, mọi người nhé!

Chia sẻ trang này