1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy học cho các em tại "Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ em xa mẹ "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Candies, 17/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em dạy ghép vào một buổi cũng được nhưng mà đến 5h là phải cho các em nghỉ rồi em ạ vì các em sẽ ăn cơm vào lúc 5h15 mà. Lớp 8 có 1 em thôi nên nếu học đến muộn hơn một chút thì chắc cũng không sao đâu
  2. trungfx

    trungfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không sao vậy bắt đầu sớm hơn một chút là được ạ. Sợ mấy nhỏ sớm quá mệt thui
  3. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trung hôm truớc nghỉ dạy có gọi điện lại cho các em ko thế? sáng nay mình qua đấy có em nói là đệ tử anh Trung, vào giờ hôm ý chờ mà ko thấy anh đến
    hôm nay check trình độ em Việt - có 1 vấn đề to uỳnh là : phải làm sao em ý thích học, những đứa hổng kiến thức rất ngại học, mà lúc đầu cứ tuởng chỉ bù kiến thức lớp 8 lớp 9 là cùng, ai dè mò càng sâu thì thấy sợ càng nhiều , mất gốc từ lớp 5 , lơ tơ mơ
    thế là ngồi chống cằm ngắm bạn Hạnh Nguyên dạy.Ku nào học bạn ý chắc suớng
    cứ thỉnh thoảng lại "Hiệp trả lời cho chị (chả biết có nghe nhầm ko) giật mình thon thót thiếu chút nữa vác vở sang ngồi học cô Nguyên mà bị cô ý đuổi về chỗ
    -----------------------------------
    Chị Nhung ơi ! xem mình có "vận động" đuợc giấy nháp và vở như chị Giang nói ko? em thấy giấy viết ở đấy ko đuợc dư giả cho lắm
    Sách vở của 1 số em đã rất cũ rồi - và thiếu nữa
    thân ái và quyết thắng !
    p/s: sáng đúng lúc chuẩn bị ra khỏi nhà thì mưa - sau đó đến nơi trời ráo trở lại . số mình đúng là số con rệp
  4. trungfx

    trungfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó đi làm mặt nạ tối mới về , sáng hôm đó tớ có gọi điện và gặp Bác Oanh.
    Sau đó có một số điểm bác ấy bảo là các bé chỉ học được vào các buổi tối. Thế nên bác ấy bảo phải trao đổi lại lịch với chị Nhung, sau đó tớ cũng có PM lại cho chị Nhung và chị ấy bảo sẽ đến bàn bạc với Bác ấy về lịch học.
    Khi nào chị Nhung có thông tin gì về buổi học và lịch học thì thông tin lại lên đây nhé.
  5. minh0208

    minh0208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em vừa đi dạy buổi đầu tiên. Chị Nhung update lại cho em nhé: em đi dạy vào tối thứ 2 và sáng CN.
    Tình hình là các em hầu như không có kiến thức về tiếng anh nên em dạy từ đầu. Rất nhiều em, trong đó có My và Điệp nói ngọng nên em đã dạy các em cách tập để sửa tật nói ngọng. Mọi người có ai đến dạy trong tuần này thì nhắc các em tập phát âm chữ "N", "L" và "R" hộ em nhé. Nói ngọng thì sau này sẽ rất thiệt cho các em ấy, không chỉ trong tiếng anh.
    À suýt quên, do tối nay mỗi mình em đi dạy nên có cả em My cũng muốn học tiếng anh nên em dạy luôn chị Nhung nhé.
    Em thấy việc này cũng quan trọng hà . Mọi người để ý rối uốn dần chữ cho các em nhé, các em viết sai hết cả rồi, cả con gái lẫn con trai đều viết xấu quá .
  6. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gặp bạn Minh - nhiệt tình - dưng mà khổ thân bạn ý
    1.Mọi nguời chú ý - các em chỉ học buổi tối vào các ngày bình thuờng - riêng chủ nhật mới có thể học sáng và chiều , thứ 7 có thể đến buổi chiều
    không lại như bạn Minh - đến rồi ngồi chờ trời mưa cả buổi ko về đuợc ( mưa Hà nội hơi bị lãng mạn nhá - lần sau có bạn gái nào thì dẫn dẵt đi - đề phòng truờng hợp ý - xảy ra lần nữa ku nhá )
    2. DDề nghị cả nhà đi cho đều hơn nữa , thiên hạ đồn thổi rằng em Chi và "cái anh đi cùng chị bé bé"( ứ biết tên) ko biết có phải hẹn nhau ở cửa rồi lần đi chơi riêng ko? - chưa thấy đâu
    3.Một lần nữa, biểu duơng tinh thần đồng chí Minh - dù ngồi ko cả 2 buổi nhưng vẫn kiên trì bám trụ , đề nghi ku chuyển dậy anh lớp 10 sang buổi khác , anh chỉ có thể dạy đuợc sáng chủ nhật thôi, ku lớn rồi thì nhuờng anh dậy giờ đó nhá, ku chuyển buổi khác đi
    ná. !
    @em Chi có lông mi cong vút : cái em Khuyên có lông mi cong vút hơn của em - bé ý hỏi thăm em ế
  7. minh0208

    minh0208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thx anh candle_light. Mọi người đi đều hơn chút thì tốt, nhất là chị Trang Nhung nhé . Chị làm em đợi mất cả buổi ở đó đấy. Trung thu là tết thiếu nhi cơ mà .
  8. trungfx

    trungfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nói chuyện với đệ tử Việt của Hiệp, đúng là kiến thức của em ý chẳng có chút gì hết. Cũng thật khó vì thời gian chúng ta cũng không có nhiều mà em thì hổng quá lớn. Hôm nay cũng gặp bác Tiến (chồng bác Oanh) và bác ấy cũng có nói chuyện về các pé...
    Chúng ta sẽ phải vừa dạy, vừa dỗ... và phải mang cho các em lòng yêu thích và thứng thú với môn học
    Các em ấy lại học theo chương trình bổ túc, kiến thức không thống nhất và nên kiến thức + chất lượng học ở trường có thể không tốt. Vì thế chúng ta tạo cảm giác thoải mái, chủ động để khuyến khích các em hỏi, vấn đề gì khó hiểu ở trên lớp, bài nào không hiểu thì phải mạnh giản hỏi.
    Hôm nay em Khuyên cũng nhắc tới chị Chi (chị ấy dọa phạt ghê lắm ^^)
    P/s: Chị Nhung ơi em đổi dạy vào sáng CN rồi chị ạ (đã thống nhất với em lớp 8 và các bé lớp 5)
    Được trungfx sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 15/09/2008
  9. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi tớ đã nói chuyện với Bác Oanh rồi vào buổi sáng và chiều các ngày trong tuần các em có thể ko phải đi học ở trường nhưng lại thường tập văn nghệ và học vẽ nên chúng ta sẽ chuyển tất cả lịch dạy vào các buổt tối, chiều thứ 7 và ngày chủ nhật. Mọi người tự liên hệ với học sinh lớp mình để sắp xếp lịch sau đó thông báo lại cho mình nhé.
    Hic bé nói thế nào ý chứ chị là dạy đầy đủ nhất đấy nhé . Chị luôn đến đúng giờ và đúng ngày dạy của chị là tối thứ 3 và chiều chủ nhật nhé. Bé đến ko đúng ngày thì ko gặp chị là phải rồi còn gì . Muốn gặp chị thì phải đi vào ngày dạy của chị nhá .
  10. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhung ơi ! em chính thức thất nghiệp nhé. Việt nghỉ học để xin đi học nghề rồi chị ạ.
    Chị đếm hộ em xem lớp 5 - lên lớp 6 - năm nay có bao nhiêu em, em thấy chưa ai dạy cả, em gom dậy toán vào sáng chủ nhật nhé.!
    Định gọi cho chị nhưng nghĩ thế nào post cho nó xôm

Chia sẻ trang này