1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy học tình nguyện cho trẻ em khó khăn ở KOTO

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi chipckt, 11/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Dạy học tình nguyện cho trẻ em khó khăn ở KOTO

    Các bạn thân mến,

    Mình đang làm việc tại trường dạy nghề nhân đạo KOTO. Chúng mình chỉ dạy nghề cho các em đường phố, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc thậm chí đã từng học ơtrườg giáo dưỡng.

    Hiện nay, ngoài việc dạy nghề để các em có thể tự nuôi thân, mình muốn xây dựng một số lớp học ngoại khóa giúp các em thư giãn và có đời sống tâm hồn phong phú hơn. Trong số đó, bên mình cũng tổ chức lớp học chụp ảnh cho các em. Tuy nhiên, do đây là một tổ chức nhân đạo của VN, bên mình chỉ có thể trang trải một phần nhỏ của những lớp học như thế này. Vì thế, mình lên diễn đàn này với mong muốn tìm kiếm những người thầy giáo cô giáo tình nguyện cho lớp học. Bởi vì bên mình không đủ chi phí cho việc thuê người dạy nên rất mong các bạn có thể dành chút thời gian cho các em.

    Dự kiến thời gian sẽ là vài tối thứ hai và ngày chủ nhật hàng tuần.

    Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của các bạn.

    Mod ơi làm ơn đừng xóa post này nhé! Coi như là một lần tình nguyện, nhỉ!
  2. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến,
    Mình đang làm việc tại trường dạy nghề nhân đạo KOTO. Chúng mình chỉ dạy nghề cho các em đường phố, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc thậm chí đã từng học ơtrườg giáo dưỡng.
    Hiện nay, ngoài việc dạy nghề để các em có thể tự nuôi thân, mình muốn xây dựng một số lớp học ngoại khóa giúp các em thư giãn và có đời sống tâm hồn phong phú hơn. Trong số đó, bên mình cũng tổ chức lớp học chụp ảnh cho các em. Tuy nhiên, do đây là một tổ chức nhân đạo của VN, bên mình chỉ có thể trang trải một phần nhỏ của những lớp học như thế này. Vì thế, mình lên diễn đàn này với mong muốn tìm kiếm những người thầy giáo cô giáo tình nguyện cho lớp học. Bởi vì bên mình không đủ chi phí cho việc thuê người dạy nên rất mong các bạn có thể dành chút thời gian cho các em.
    Dự kiến thời gian sẽ là vài tối thứ hai và ngày chủ nhật hàng tuần.
    Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của các bạn.
    Mod ơi làm ơn đừng xóa post này nhé! Coi như là một lần tình nguyện, nhỉ!
    Các bạn có thể contact với mình qua pm ở đâuy, hoặc số đt: 090 481 0281
    Cám ơn rất nhiều!
  3. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn mội ng joint thì nên cho thông tin đầy đủ để còn quyết định liên hệ chứ :)
    Trung tâm của bạn có phải là cái này không ? Và bạn làm nhiệm vụ gì ở trg đấy để quyết định thu nhận cộng tác viên hay bạn cũng là 1 trong các công tác viên của trung tâm ^-^
    Trung tâm nhân đạo KOTO
    Cuộc đời của chàng thanh niên Việt kiều 35 tuổi Jimmy Phạm Việt Tuấn dường như sinh ra để sống và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.
    Thoạt tiên anh mở một quán cà phê nhỏ ở số 59 phố Văn Miếu để vừa bán cà phê, bánh sandwich cho khách du lịch, vừa làm hướng dẫn viên du lịch để lấy tiền nuôi ý tưởng của mình. Đến giữa năm 2000, được sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, Tuấn đã thành lập ra Trung tâm dạy nghề nhân đạo KOTO ở số 72 phố Thụy Khê - Hà Nội.

    link : http://vietnam.vnanet.vn/Internet/vi-VN/49/130/3/8830/10/2007/Default.aspx
    Hay là cái này ở 101 Xuân Diệu ?
    Ði học... có lương
    Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà mầu xanh số 101 Xuân Diệu nằm sát hồ Tây, Hà Nội trông giống một biệt thự gia đình hơn là một trung tâm dạy nghề. Vào bên trong, phong cách thiết kế, cách bài trí cũng thật ấn tượng, mang lại sự gần gũi với người lần đầu đặt chân đến. Với phong cách phục vụ khá chuyên nghiệp, xem đôi tay khéo léo pha chế ẩm thực và nghe họ nói chuyện với khách nước ngoài, chẳng ai nghĩ đội ngũ những chàng trai, cô gái xinh tươi kia từng là những trẻ em đường phố và có hoàn cảnh khác nhau, đến từ nhiều địa phương. Tất cả cùng đoàn kết chung dưới mái nhà Koto, ngay cái tên viết tắt từ bốn chữ "Know one, teach one" (biết một, dạy một) cũng hàm chứa ý nghĩa nhân văn.

    link http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=39S,=127&article=154916
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 11/09/2009
  4. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình cung cấp thông tin thêm: trupwngf mình ở Hà Nội.
  5. haintvinataba

    haintvinataba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội? Cách bờ hồ bao nhiêu km hả bác? 1, 2 hay 5 hay 70km hả bác?
  6. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn vì mình chưa đưa thông tin đầy đủ cho các bạn như các bạn mong đợi, vì cá nhân mình nghĩ nếu bạn nào quan tâm, mình muốn chúng ta gặp nhau để trao đổi trực tiếp sẽ dễ dàng hơn. Trường KOTO ở Hà Nội 1, nên mình mong đợi là nếu có tinh thần tình nguyện, các bạn đều có thể giúp.
    Mình xin phép được đưa thêm một chút thông tin:
    Mình phụ trách mảng Phúc Lợi học viên ở đó.
    KOTO bao gồm catrwờg dạy nghề ở 101 Xuân DIệu, và nhà hàng thực hành ở 59 Văn Miếu.
    CLB nghệ thuật và âm nhạc được mở ra nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các em, và giúp các em cảm thấy những gì mình yêu thích được trân trọng. Và mình cũng xin chia sẻ là bên mình chưa thể cover hết mọi chi phí cho hoạt động ngoài giờ này, nên mình kêu gọi tinh thần tình nguyện 100% của những người bạn đã, đang và sẽ tham gia.
    Mình rất mong đợi box nhiếp ảnh sẽ có thể dành thời gian cho các em.
  7. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Em xin được đến học có được không hả anh ( chị ) ???
    Em cũng khó khăn và rất ham học ... hic.
  8. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Dạ em không dám múa rìu bác Piero ạ :D
    Đang lăm le xin bác bộ ảnh cưới giống cô Lys ;))
  9. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Hi hì em nói thật với bác chic, chúng em cũng đã tham gia nhiều họat động tình nguyện, tự nguyện nên cũng có chút kinh nghiệm.
    Một số tổ chức xã hội lập ra mang tiếng là nhân đạo nhưng thực chất lại là họat động xây dựng hình ảnh đánh bóng tên tuổi để xin xỏ tài trợ từ nước ngoài (chỉ béo chủ tổ chức) còn lại nhũng ng ******** nguyện đều làm kô công hết. Vì thế trên cộng đồng mạng em nghĩ càng cần phải rõ ràng và thẳng thắn.
    Kịch bản tồi tệ nhất là bác nào bị dụ vác máy ảnh ra bờ hồ tây gặo nhau xong đi về công an phường khai báo bị trấn lột bởi một ng quen trên mạng thì đau lắm ạh.
    Kịch bản 2 là bác có nguồn tài chính để trả lương nhưng lại đi kêu gọi mọi gn tình nguyện làm ko công để bác hưởng tất cả tiền công .
    Chứ có cái nick đăng ký từ lâu ko haọt động giờ up thêm cái số đt lên vừa kô đủ thông tin vừa kô đàng haòng. Em cứ nói thế để các bạn trẻ cảnh giác chắc không thừa. Tránh mất lòng tin vào ng tốt, việc làm tốt .
    Bác cần có thể liên hệ với ''''Câu lạc bộ Tháng 5'''', hoặc nhóm ''''Lăng Kính xanh- Green Zoom'''' các bạn trẻ ở đây đều rất có kinh nghiệm trong việc này và cũng họat động trong HN và trên ttvn lâu rồi có chút uy tín .
  10. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là chỏằĐ topic sỏp kỏt hôn à .. liên hỏằ? ngay ... thỏ là kiỏm 'ặỏằÊc mỏằTt mỏằ'i ..

Chia sẻ trang này