1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây không phải box văn học

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ntc178, 24/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mothaihaimot

    mothaihaimot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Để tớ up các chương tiếp theo xem
  2. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác trước
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hic, xin lỗi, có thể cách nhìn của tớ hơi khắt khe. Nhưng câu truyện này với tớ hơi vô nghĩa.
    Trước hết tác giả đã không nêu được cô gái này làm nghề gì. **** hay chỉ là dancer. Nếu là dancer thì chẳng có gì đáng chê trách, đáng mặc cảm cả. Chỉ là người ngoài nhìn vào với con mắt hơi lạ một chút. Còn **** thì là khác. Nó khác hẳn với câu truyện kia. Nó đã không miêu tả đầy đủ về quá khứ hay lí do cô ta làm nghề này, chỉ có cảnh hai anh chị mèo mả, gà đồng gặp nhau. Thêm một chút cảm xúc vào ( xin lỗi nếu đã bóp méo một số cảm xúc của bạn )
    Là đĩ: nhưng tùy từng trường hợp, nhưng đa phần đều là các cô gái không muốn làm việc mà chỉ thích kiếm tiền dễ dàng nhờ vốn tự có. Những người này đáng bị lên án và không đáng nhận được sự thương hại.
    trường hợp thứ hai là như trong tác phẩm của nhà văn Hồng kong hay trung quốc.... ở trên. Vì hoàn cảnh xô đẩy, bắt buộc. Trường hợp này mới đau lòng và đáng thương xót. Đây cũng chính là chỗ thành công và khiến cho chúng ta cảm động khi đọc tác phẩm này.
    Xin hết ạ.
    ( đây chỉ là mấy dòng cảm nghĩ của bản thân tớ. Nếu có gì không đúng thì các bạn góp ý một cách lịch sự, xin cảm ơn )

  4. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cái Yêu đĩ chỉ là 1 sản phẩm ăn theo. Đọc xong chả thấy gì cả. Nhạt nhẽo như 1 bộ phim truyền hình Vn
  5. ngucatele

    ngucatele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyên "Món canh tình ái" đọc mấy chương đầu thấy cũng bình thường giống như mấy chuyện tiểu thuyết tình cảm VN. Nhưng đọc đến cuối mới thấy hay, câu chuyện quả thật rất cảm động. --> Dù làm bất cứ nghề gì, họ vẫn là một con người không nên khinh rẻ và xa lánh (mình ko bàn tới mấy em thích chọn công việc đó vì tiền)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này