1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là box Ghi Ta cổ điển à? Sao không ai nói chuyện về Piano thế???

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nguyenvietcuong, 15/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    tui cũng thế nhà không có piano nên xài organ nhưng mà thằng bạn có piano cạnh nhà thì nó đi mất rùi hu hu
    maze
  2. nguyenvietcuong

    nguyenvietcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là buồn đó. Nhưng đành cố chịu thôi. Chúng ta là con nhà nghèo nên cũng chỉ có thể chơi Piano giả lập, rùi chơi PS1giả lập thui.
    Ở đời cái gì cũng giả. I love u giả. Sống giả. Chết giả. Chỉ những lúc nghe nhạc mới thấy những gì mình cảm nhận là thật...

    CAleto
  3. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà nghe chán đời thế bác

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  4. Danza

    Danza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ờ bác nguyenvietcuong nói giọng có vẻ chán đời quá. Phải iu đời lên mới được. Nhưng mà kể ra đời cũng khó iu thật ( hic, mình cũng nhiễm cái bệnh của bác cuong rồi )
    +Chocolate=tốn xiền
  5. nguyenvietcuong

    nguyenvietcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cái bịnh này có lẽ nhiều người nhiễm rùi. Cứ mỗi lúc như vầy tui nghe nhạc là lại iu đời hết. Âm nhạc đúng là tuyệt vời "heal our soul"

    CAleto

Chia sẻ trang này