1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là cáo j ạh? Làm thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mouse_Libra, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Mình và cáo quen nhau từ lâu lắm lắm rồi, không nhớ từ bao giờ chỉ biết từ khi cáo lên HN học năm thứ nhất, giờ ra trường đi làm cũng lâu rồi. Năm cáo học năm thứ 3 thì hai đứa mới hẹn hò thường xuyên và đi chơi nhiều, mình gà nên cứ vô tư thoải mái coi cáo như e gái trong nhà, lúc cáo muốn khóc nhè mình phải đưa đi đến 1 nơi vắng người, thoáng, rộng, nhiều gió để cáo........hét xả trét, hix trong sáng cực kì. Mình và cáo hiểu nhau lắm nên chẳng cần nói ra cũng hiểu và đọc đc cảm xúc của nhau. Rồi có đợt 2 đứa tí tởn rủ nhau đi đạp vịt ban tối, đạp được mấy hôm thấy có vẻ thuận lợi mình Tỏ..tình, cáo bảo: "em ko bit nữa bây giờ ko phải lúc "~X, từ đó 2 đứa thưa đi chơi dần ( khoảng mấy tuần đi 1 lần), mình cũng hiểu cáo chỉ coi mình là anh trai thôi nhưng sao lần nào cáo buồn lại chủ động tìm đến mình, mình cũng vậy chẳng biết là thứ tình cảm j nữa. À mà cáo luôn gọi mềnh là ô-pa như trong fim hàn guốc ý:x. Đến bây giờ năm 2011 rồi mà 2 đứa vẫn tưng tửng như trước, hôm vừa rồi gặp cáo tặng quà SN vì hôm SN mình bận ko đến đc (cáo đòi quà nên em mới gặp- đang định quên cáo). Giờ đi làm nên cáo lột xác ra nhiều ko như con ngố nữa, xinh ra và đầy đặn hơn :x, nói chuyện có vẻ cứng hơn. Sau thời gian dài ko gặp nhau, 2 đứa vẫn ko thể tiến xa hơn mặc dù cũng có khá nhiều kỉ niệm, giờ đã đến tuổi cập kê ko thể kéo dài tình trạng này nữa, phải dứt khoát thôi. Mọi người phân tích giúp mình bây giờ làm thế nào [r2)]
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Chúc mừng chủ top có một thứ tình cảm trong sáng ngây thơ đẹp như tranh vẽ tô điểm cho quảng đời trẻ trung yêu thương vụng dại đầy nhiệt huyết. Nhưng anh thấy phí, vì trong khoảng thời gian oanh liệt của cuộc đời này chú đã có thể vác kiếm đi chém gái loạn xạ và biết đâu một cơ số em đã quy phục dưới chân mình, chứ không phải thui thủi ngồi trong khung sắt mà chú tự xây lên cho mình với cái mác Ồ pa.

    Gái chỉ xem chú như là của để dành, mà phàm của để dành thì nếu dư dả gái sẽ không bao giờ màng tới, chỉ đến những lúc "thiếu thốn" nhất thời, gái lại nhớ đến và lôi chú ra, anh nói vậy mong chú hiểu.
  3. Maldini

    Maldini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ :)). Ai bảo từ trước đến giờ đã coi nhau như anh em.
    Mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa, thôi thì đành liều, được ăn cả ngã về 0 ==> tỉnh tò thêm lần nữa.
    Trước khi tỏ tình lên kế hoạch tấn công trong vòng 1-2 tháng. Trước tiên tìm hiểu xem cáo hiện giờ đã có đối tượng chưa (theo như tình hình bạn kể ở trên thì mình đoán là chưa có), nếu cáo có rồi thì hơi mệt nhỉ :)).
    Tăng mật độ và cường độ nhắn tin, gọi điện, quan tâm hỏi thăm (phải bằng cả tấm lòng nhé). Thăm dò phản ứng và thái độ của cáo, nếu cảm thấy cáo có vẻ xuôi xuôi rồi thì bố trí một ngày đẹp trời tỏ tình cho cáo biết. Mong rằng với sự chân thành của bạn thì cáo sẽ gật đầu.
    Nếu không thì giải tán, đường ai nấy đi thôi ^_^.
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    theo em là cáo này đã có anh khác và rùi anh này ko =you vì thế cáo nó mới lưu luyến!!![r23)] nhung thấy you cũng thực sự chưa yêu hết 100% đã yêu 100% thì phải ko có ý định bỏ cuộc chứ you có ý định lui quân vì thế chưa thắm thiết nên tìm hiểu rùi bạo dạn làm liều phát ((cấm mềm lòng với cáo ))^:)^^:)^^:)^phải mềm nắn rắn buông[:P][:P]mà ko được thì bey luôn mà kiếm em khác
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chẳng lẽ bác này chỉ có mỗi em này thôi hả, từ trc tới h bác còn mối tình nào nữa ko,
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hết cửa, giải tán cho lành, cao tay thì sau này gặp nhau ngủ giao lưu đc :D
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Xác định ăn cả về ko à, phải chăng vì thấy cáo ngày càng ngon,tiếc nuối thời vàng son

    Giả sử: ko đc, khả năng làm bạn bè lại~ hoặc còn tệ hơn trc
    Như mấy bác trên đã trình bày, gái này hiện đang có vài gà khác đang đong đưa là điều rất cao, bao nhiêu cảm giác vui vẻ,buồn đau ngày xưa cũng đã có, lúc cần phệt thì cứ ỡm ờ=> thất vọng,chán... Phần nữa cũng hiểu nhau nhiều nên k còn nhiều điều muốn khám phá thêm.

    Tóm lại, khả năng tử vong ca này là cao, kỷ niệm ngày xưa đẹp thì cứ giữ nó như vậy, đừng để sau k muốn nhìn mặt nhau:(
  8. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cáo chỉ coi bạn là anh trai, bạn thân khi căng thẳng thì xả stress, khi buồn có chuyện với người nó thích thì tâm sự thui. Chứ chẳng có tình cảm với bạn :( Chỉ có thể tiếp tục làm anh trai hoặc ko gì cả :)
  9. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các pro đã hiểu tình cảnh của e, đúng là bây giờ e nó trông ngon hơn, ko đen đúa gầy còm như trước và hôm rồi gặp lại nó đã bắn pháo hoa trong trái tim e làm bao nhiêu kí ức xưa ùa về, e ko thể quên được! Nhưng trong bụng em lại nghĩ ko thể yêu cáo vì đã tự hứa với lòng nếu ko đến được với tình đầu thì sau này sẽ chẳng yêu đc ng nào khác (e vẫn còn yêu người xưa lớp 12 ạh) rồi còn bao nhiêu vấn đề khác nữa như gia đình, bạn bè (bạn bè ko hài lòng với cáo), rồi đặc thù công việc........
    Vâng, trước e cũng dại vì những lúc có thể mà ko tòm tem được j cả. Có bác nào đã trải qua tình cảnh giống e thông não hộ e cái
  10. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hôn thử cái rồi biết tình cảm đến đâu, việc gì phải đau đầu suy nghĩ vì đã trải qua mấy mùa quen nhau rồi còn gì!:-bd

Chia sẻ trang này