1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là đài phát thanh box Gà - Trung tâm thông tấn xã vỉa hè ( Trụ sở tại CF Tranh số 82 Triệu Việt

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 30/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đây là đài phát thanh box Gà - Trung tâm thông tấn xã vỉa hè ( Trụ sở tại CF Tranh số 82 Triệu Việt Vương)

    Câu chuyện đau lòng về một cậu bé bị gia đình và xã hội ruồng bỏ ra sao , sự thật đằng sau những dòng quảng cáo xuất hiện offline trong box gà như thế nào ,và kết quả câu chuyện cổ tích có thật của 2 mem box gà chi tiết ra làm sao ......................................................... tất cả sẽ có trong chương trình !!!!!!!!!!!!!!!!

    Để mở đầu cho chương trình là cụm tin vắn quan trọng :
    Tìm trẻ lạc
    Cháu Nguyễn Văn Meo ( ở nhà gọi là Nam mail ) bị bệnh tâm thần, đã bỏ nhà đi hồi chập choạng tối qua, đặc điểm nhận dạng: khi đi cháu có mang theo một bộ mặt đần độn, đầu đội một chiếc tất da chân của đàn bà, cổ đeo một chiếc xích có kèm theo biểu tượng một con lợn, tay cầm điện thoại Tắc ích của bố cháu màu vàng chanh.... Ai nhìn thấy chiếc điện thoại này xin báo ngay cho bố cháu theo địa chỉ Khu Thanh Xuân Nam, còn cháu Meo, ai nhìn thấy cháu xin báo ngay cho trạm tiêm phòng gần nhất, gia đình và Viện vệ sinh dịch tễ Hà Nội xin chân thành cảm ơn và sẽ chịu mọi phí tổn................. Lời nhắn của gia đình : Nam meo con ở đâu, về ngay đưa điện thoại cho bố để bố còn làm việc, các cô các bác ở box gà rất mong con trở về với cộng đồng !!!!!!!!!!!!!!!!!! Phóng sự ngắn: Nam meo bẩm sinh đã chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa, khi mà các bạn đã biết đến cái chữ, các con số thì Nam vẫn ngày ngày với nụ cười ngơ ngơ và ngờ nghệch,mọi người đều cảm thông và chia sẻ tuy nhiên các bạn xa lánh Nam không phải vì Nam khiếm khuyết mà vì Nam luôn chảy nước dãi ra nhìn rất là ghê, trên gương mặt không lấy gì làm khả ái của em luôn tràn trề *** mũi và dãi dớt, thực ra thì cái gì nó cũng vừa vừa phai phải thôi,mọi người vẫn có thể chấp nhận được nhưng Nam lại có một tật xấu kinh khủng là thường xuyên móc đ.... rồi đưa lên ngửi và xem ra nó đã trở thành một thú vui không thể tách rời của cậu bé này. Nam đã lớn lên như vậy trong sự cảm thông và chia sẻ của gia đình em và các anh chị trong box Gà HN,một tổ chức tiếng tăm.... mọi người còn cho Nam tham gia đội bóng của box để em có thể tăng được về mặt thể chất để bù cái thông minh của em, nhưng phần chính của vấn đề là ở đây, những ngày đầu, Nam chỉ nhìn thấy bóng là cố vồ bóng ngay và ném ngược trở lại một cách vô thức, điều này làm cho các anh ở đội bóng hài lòng và giao cho vị trí ................thủ môn. Mọi chuyện suôn sẻ nhưng cho đến một ngày....... Nam nhìn thấy bóng nhưng lại không bắt và ném lên như mọi khi, em lại dùng chân tâng bóng và trớ trêu thay sau màn trình diễn của em, quả bóng nằm gọn lỏn trong lưới đội nhá, không thể chịu đựng nổi cả đội qua ra nhiếc móc và chửi bới em, nhưng em vẫn nở một nụ cười ngờ nghệch, cho đến lúc đội trưởng Hunter quát lên : Mày đá như cái cục ....ứt và ôi thôi, có ai biết đâu cái cục ứt đó lại là biểu tưởng về cuộc sống của Nam, ái tự ái và lầm lũi bỏ về, rồi bỏ nhà ra đi.............. rai đi ra đi không quần không áo, ra đi ra đi nà ná lông nhông. Qua đây,Bài học cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta, nên cảm thông hơn, chia sẻ nhiều hơn để mỗi số phận thiếu công bằng sẽ cảm thấy tự tin hơn, hoà đồng hơn ,và được hưởng những thứ mà họ đáng được hưởng !!!!!!!!!!! ( theo rêutơ )

    Tin kinh tế

    Trong thời gian vừa qua, các mem của box gà liên tiếp nhận được những dòng quảng cáo về quần áo hàng hiệu với giá rẻ từ một đối tượng có tên là North_Girl, nhận định được đây có thể là mắt xích quan trọng của một vụ án lừa đảo kinh tế trá hình, BCA đã lập một ban chuyên án để làm sáng tỏ vụ việc. Sáng nay chúng tôi đã có mặt và theo chân ban điều tra đến địa chỉ số 46 phố Bát Sứ, là nơi xuất phát những lời quảng cáo như trên, North_Girl tên thật là Bảo Ngọc (tức Ngọcshop), khi ban chuyên án có mặt thì y thị đã đánh hơi thấy và kịp thời tẩu thoát. Ngay từ những năm đầu đất nước mở cửa, tuy mới chỉ 14-15 tuổi nhưng Ngocshop đã sớm chứng minh được với giới lừa đảo về tài năng của mình bằng những cú lừa ngoạn mục, với tài năng tà lưa thiên bẩm của mình thị đã trở thành một trong những cua rơ cộm cán trong làng lừa đảo Việt Nam. Tang vật thu được tại hiên trường không hề có các thứ hàng hiệu mà bao gồm.............. 15 thùng quần đùi có hình cây dừa , 5 thùng quần lót nam có nhãn hiệu Bảy sắc cầu vồng ( Rainbow í mà ), điều đáng lưu ý là tuy có nhãn hiệu 7 sắc cầu vồng nhưng chúng tôi nhận thấy chỉ có 3 màu cơ bản đó là xanh, đỏ đun và .........nõn chuối, ngoài ra còn một số mặt hàng khác như áo may ô, quần xà lỏn với số lượng tương đối lớn, tất cả đều không hề có hoá đơn, giấy khai nhập khẩu và đều là hàng nhái theo những nhãn hàng nổi tiếng. Ban điều tra đã niêm phong và thu hồi toàn bộ số hàng trên để tiếp tục điều tra. Thị Ngọc ở đâu mau ra đầu thú và trình báo, phục vụ cho công tác điều tra, để được hưởng các chính sách khoan hồng. ( Theo intatát )

    Tiết mục kể chuyện đêm khuy

    Ngày xửa ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi,từ khi con chim còn biết nói tiếng người, khi mà không một già làng nào trong bản còn nhớ được nữa, trong cánh rừng kia, có 2 người, họ yêu nhau, một tình yêu tuyệt đẹp, giữa thiên nhiên, bao bọc bởi núi rừng và muông thú, nơi mà khi yêu người ta không nhỏ mọn, tính toán thiệt hơn, chàng ngày đêm đi kiếm củi và săn bắn, nàng ở nhà may áo và chuẩn bị bữa cơm chờ chàng về........... mọi thứ thật êm đềm và thanh bình. Cho đến một ngày, tên phú ông kia biết được trong rừng có một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, lão ta cho người vào bắt cô gái đi,khi chảng thanh niên về, thấy mọi thứ bị đảo tung,chàng nháo nhào đi tìm cô gái,nhưng không thấy, chàng hỏi các con thú và được biết nàng đã bị bắt đi........ Chàng tìm đến phú ông, nhưng hắn quả là độc ác,2 người xin được làm nô bộc cho hắn, làm thân trâu ngựa nhưng hắn nhất định không nghe, chàng buồn lắm, đành xin phú ông xin để cho họ còn một đêm cuối ở bên nhau,sáng mai nàng sẽ thành vợ lão. lão phú ông đồng ý !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Buổi tối hôm đó,chàng bảo :chúng ta trốn đi thôi nàng ơi, Nàng nói: cái bụng của tao nó cũng muốn trốn cùng mày lắm nhưng phú ông đất đai nó nhiều,đi mấy ngày cũng khôg hết, chúng ta chỉ có một đêm để trốn đi, không kịp đâu,thế nào cũng bị bắt thôi..... nói rồi, 2 người ôm nhau mà khóc, nước mắt của họ chảy thành sông thành suối, bỗng bụt hiện ra và hỏi : "Tại sao các con khóc", 2 người kể lại sự tình, nghe xong nghĩ ngợi một lúc bụt nói " bó tay hai đứa này, thôi được, ta chỉ cho các con, đi về hướng đông, khoảng 50 con dao quăng con sẽ thấy một bờ vực, cầu xin và gọi tên diêm vương, ông ý sẽ giúp đỡ các con" nói rồi bụt biến mất, 2 người làm theo và gặp được diêm vương, nghe xong Diêm vương gật gù : " nan giải đây, muốn được ở bên nhau mãi mãi à, thế thì bố tao cũng chịu thôi, nhưng ta biết được một người, tay này chắc sẽ giúp được,thế này nhé đi về hướng Đông- Đông Nam, mỗi giờ đi được 10km, khoảng 2h các ngươi sẽ đến một đỉnh núi cao,hãy đứng đó cầu khấn và gọi tên,đó là Thượng đế đấy, ông ấy sẽ giúp được các ngươi" 2 người cám ơn rối rít và đi ngay trong đêm. vượt đường núi gồ ghề, chông gai,cọp beo..... cuối cùng trước khi kiết sức họ đến được đỉnh núi và cầu khấn, Thượng đế hiện lên nhìn thấy cảnh tượng 2 người kiệt sức tả tơi vì tình yêu, bất giác ông thấy mắt mình cay cay, sau khi nghe 2 người nói xong, Thượng đế nói : Ta thấy 2 con yêu nhau chân thành,ta sẽ giúp, nhưng,để ta xem lại nào, chà chà danh sách trợ giúp dài đây, thế này đi, ta sẽ đầu thai cho 2 con vào thế kỉ 20, và 2 con không thể tiếp tục làm người được đâu nếu như muốn ở bên nhau, các con có chấp nhận không " 2 người đồng thanh đầy quyết tâm : " dù phải đợi đến thế kỉ 20, dù không được làm ngưòi thì chúng con cũng cam lòng, miễn sao chúng con được ở bên nhau là chúng con toại nguyện lắm rồi" "Được, ta chúc phúc cho 2 con" Thượng đế chấp nhận rồi biến mất, 2 người cũng kiệt sinh và nắm tay nhau rời khỏi cõi trần.

    Thế kỉ 20.......................................................
    và thật là diệu kì,mọi thứ tưởng chừng chỉ là câu chuyện cảm động về lòng chung thuỷ, nhưng điều gì đã xảy ra : vào năm 1981, 2 người đã được đầu thai như lời Thượng đế,vào TK20 và không phải là người--------> một con đười ươi ra đời mang tên Hà Green rose và chỉ sau đó ít lâu một con khỉ đột mang tên Tuấn cụctacụctác cũng cất tiếng hú chào đời, hehe và như các bạn thấy đó, con đười ươi và con khỉ đột này đã yêu nhau và hẹn thế trăm năm ............................. thật tuyệt vời về câu chuyện cổ tích tình yêu của 2 member trong box ta, chúng ta hãy cỗ vũ và chúc mừng họ đi nào 1....2.....3..... dzô



    Buổi phát thanh đến đây kết thúc,xin chân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại
  2. phuongminhluan

    phuongminhluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hâhhhahahhahhaa...................Cụng ly cái nào ông bạn
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  4. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Vâng và đài phát thanh của chúng ta được tiếp tục với câu chuyện....
    Ngày nảy ngày nay có một chảng tên là Tuấn hay mọi người vẫn gọi là tinhbien. Anh chảng này đem lòng yêu một cô gái ...... Vâng họ thật sự yêu nhau, yêu nhau lắm các bạn ah :)
    Một hôm, người yêu của tinhbien mới hỏi chàng rằng
    "Anh yêu,chúng mình cũng đã yêu nhau lâu lắm rồi phải không anh?"
    Tuấn ngượng ngụi trả lời
    "Uhm.cũng đã lâu rồi"
    Người yêu của tinhbien tiếp tục:
    "Hay là chúng mình tính đến chuyện hôn nhân đi anh , để chúng ta không còn phải xa nhau nữa!" . Với một vẻ giọng đầy hứng khởi.
    Nhưng kìa tinhbien tự dưng giật mình, hốt hoảng vội nói :
    "KHÔNG ĐƯỢC,chúng ta không thể nào lấy nhau được đâu em ah"
    Câu nói của tinhbien đã làm cho người yêu của chàng đi từ ngạc nhiên đến tức tưởi đến khóc. Nàng lại hỏi với giọng nghẹn ngào nước mắt:
    "TẠI SAO?Tại sao chúng ta không lấy nhau đdược hở anh,chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa???"
    Tuấn đau khổ trả lời:
    "KHÔNG ANH VẪN CÒN YÊU EM NHỀU LẮM,CUỘC ĐỜI NÀY ANH CHỈ CÓ EM MÀ THÔI"
    Thế là người yêu Tuấn lại tiếp tục gặng hỏi :
    "Thế thì tại sao???"
    Đến nước này thì không thể và không muốn dối trá được nữa đành trả lời thật lòng
    "Bởi vì , bởi vì anh đã bị .....TIỆT TRÙNG mất rồi , em yêu ah" Huhuhu!!!!!!!!!!!
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ********* "en dồ" kia, không biết nhìn ra núi Thái Sơn hả, pột cho mày một cái tôpịc vào đầu không còn đất mà chui bây giờ chứ lị.... may cho mày là tao hiền đấy nhé.... đấy,tính mình nó cứ thương người như thế đấy
    Thông báo cho mọi người trong box nhé, chúng ta có thể huỷ buổi họp vào chiều ngày hôm nay nhé để đảm bảo tính mạng cho những đứa chưa biết bơi, theo tin mới nhất thì chiều ngày hôm nay trung tâm cơn bão số2 có thể đi qua Hà Nội, đây là điều rất hiếm từ trước đến nay, Hà Nội đang có báo động đỏ, nếu cứ đội mưa mà đi còn chịu được, nhưng nên lưu í ban phòng chống lụt bão đã ra thông báo cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện để thu hồi nhanh số cây đổ vào chiều nay, theo dự đoán sẽ là rất lớn, cho nên chiều nay chúng ta sẽ ngồi nhà, Ha Nội xanh và sạch bởi cây xanh thì nó cũng là nỗi lo để ra đường vào thời điểm này, chúng ta rời buổi họp vào những ngày sau nhé, còn nếu đồng chí nào vẫn ra đường thì nhớ mặc áo giáp,đội nồi cơm điện, và tất nhiên, mang theo kính bơi và bình ô xy nhé ........................ thông báo để mọi người biết thế, tớ đi mua chậu về để hứng nước mưa đây, mẹ kiếp mất trắng buổi đá bóng,2 tuần liền rồi Fax
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tấn xã vỉa hè của nhóc Tinhbien, ngày ...tháng...năm, công an đã ập vào cửa hàng của N_G nhằm bắt quả tang và tịch thu hàng lậu. Sau một hồi xôn xao với đám đông bu đen dày đặc bên ngoài., người ta thấy các chiến sĩ công an hồ hởi, tươi cười bước ra. Trên tay các đồng chí là một túi xách to vật vã. Người dân dò xét thì được biết trong đó bao gồm những chiếc quần đùi cây dừa và quần lót cầu vồng. Để biết rõ tình tiết và thực hư, mọi người đã đua chen, xếp hàng để được vào thăm quan hàng của N_G.
    Và đây là tin mới nhất. Hoá ra, lô hàng mà N_G đã nhập về hoàn toàn đã qua kiểm định về nguồn gốc và xuất xứ. Đồng thời cô cũng đã chịu thuế vận chuyển đầy đủ. Và đặc biệt chúng là hàng hiệu chính cống. Mặc dù N_G đã tiết lộ đây là lô hàng cô mua Sale với giá rẻ giật tung người, nhưng có lẽ do nắm bắt được thị hiếu khách hàng nước ta nên hàng Sale của cô đã được tiêu thụ nhanh chóng,
    Xin chúc mừng cô - một gương doanh nhân sáng loáng cho những đứa chậm chạp như Tinhbien học tập. (Nghe đồn Tinhbien năn nỉ theo N_G làm chân khuân vác mãi mà cô chưa chấp nhận)
    Tuy nhiên, N_G cũng đã nhờ thông tấn xã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thông tin quảng cáo rất hiệu quả của Tinhbien. Cô hy vọng trong thời gian tới, khi lô hàng Sale mùa thu về, đông đảo quần chúng sẽ biết tới nhờ cái loa phóng thanh của Tinhbien tiếp tục phát huy. Cô cũng cho biết, để đáp lại tấm chân tình đó, cô tặng Tinhbien một năm xài quần lót hiệu cầu vồng miễn phí. Cụ thể là mỗi tháng 1 chiếc với size bất kỳ.
    (May cho lão Tinhbien, nhờ có vụ free này mà nó ko phải xài một chiếc cho một tuần như tình trạng hiện tại..Hờ hờ...)
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 02/08/2005
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Từ sau khi vô tình quảng cáo thành công cho cửa hàng của N_G, Tinhbien trở thành nhân vật khá nổi tiếng để cánh báo chí soi mói.
    Và mới đây một phóng viên đã kịp thu thập được một số thông tin về đời sống riêng tư của Tinhbien.
    Chuyện là sau khi Tiệt trùng, Tinhbien hối hận lắm. Anh ta quyết tâm phục hồi lại thời kỳ oai phong, mưa gió trước đây. Cho nên anh đã nhờ một bác sĩ chuyên khoa có tiếng tăm nhất tại VN.
    Bác sĩ hé lộ thông tin cho phóng viên biết rằng, kể từ sau khi phục hồi và sửa chữa, giờ đây Tinhbien đã có khả năng yêu lại nhưng một điều không may mắn là quy trình điều trị đã có tác dụng phụ. Giờ đây nó ngoài tầm kiểm soát của Tinhbien.
    Thông tin còn nữa, xin chờ đợi......
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Loa loa....N_G sau nhiều năm kinh doanh hàng secondhand, mặc dù hàng hoá của cô chỉ độc quần đùi, áo ba lỗ, quần tam giác( for man and girl) các loại màu(xanh đỏ tím vàng, nõn chuối, màu be, lông chuột.....) nhưng với tài năng bẩm sinh ông trời thiên phú cộng với kinh nghiệm buôn bán software 3 năm sau khi ra trường nên chẳng mấy chốc cô giàu có và được xếp vào hàng bậc đại gia ở đất Hà thành này...Tất cả những cuộc đi chơi vào các nhà hàng, quán Bar, sàn nhẩy...cô đều khao bạn bè hết.Cứ mỗi lần đi chơi như vậy số tiền ăn chơi tiêu pha không dưới 1000$.Và lần ngần đây nhất, vụ nổi đình nổi đám mà hết báo lá cải của Anh, lá lúa của Pháp...cho đến tờ báo địa phương(www.vnexpress.net) khai thác triệt để thú tiêu tiền của cô.Điển hình là đợt hè vừa rồi cô đã tổ chức một tour du lịch di Hạ Longbay cho cả họ hàng cô bác gần xa, bà con láng giềng(mẻ), bạn bè thân cố hữu...Ước chừng sơ sơ số người đi lên tới hàng trăm người.Để phục vụ chuyến đi chơi này cô đã thuê gấn 50 chiếc Mexedec S500(Hết sức lưu ý để phục vụ ASEAM vừa rồi chính phủ mua gần 100 chiếc Mexedec S500 ) để chở bạn bè thân hữu, 30 chiếc Mondeo đời mới 3 chấm hay viết tắt là V3 chở bà con láng giềng, 10 chiếc BMV325i chở họ hàng nội ngoại gần xa và riêng vợ chồng cô và con gái diệu được gần hai năm tuổi đi trên chiếc xe Au đì hàng thửa của Mỹ.Xe ô tô gửi bãi gửi xe xếp ngang doc nhìn từ trên cao xuống cũng tương đương gần bằng sân vânh động Mỹ Đình.Còn nữa cô đã đặt trước 1 Hotel 5star 15tầng nhìn thẳng được ra Vịnh, Hotel có 120rooms, mỗi phòng một đêm là 200$ mà tour của cô kéo dài 15 ngày(lưu ý phòng ở đây chỉ có đại gia và các quan chức thủ tướng chính phủ mới dám ở..)Mỗi lần ra Vịnh cô thuê khoản chục chiếc thuyền du lich loại thửa(có thể party ngay trên thuyền giống Titanic..Thông tin về N_G một thương gia chuyên đồ secondhand xin tạm dừng ở đây, vietnamnet sẽ đưa thông tin tiếp theo về chuyên tour có một không hai này vào ngày mai...xin chờ....Chào tạm biệt thân ái và quyết thắng...
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    tèn tèn tèn...........
    Đây là đài phát thanh của Box Gà Hà nội.
    Phần tin tức:
    Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, tại địa chỉ website: wwww.ttvnol.com/81hn.ttvn đang có những tin tức gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh của một doanh nhân nữ đất hà thành là N_G.
    Ban chuyên án box gà, sau khi nhận được đơn kiện của N_G, đã lập ra một tổ chuyên án và thực hiện điều tra sự việc trên.
    Sau khi điều tra, xem xét, Tổ chuyên án đã kết luận. nguời chủ mưu tung tin đồn nhảm bí danh là Tinhbien. động cơ của hắn là do: trong nhiều ngày lang thang tìm việc, Tinhbien đã xin vào làm tại cửa hàng của N_G, nhưng do tính tình không thật thà, trong thời gian làm việc tại cửa hàng, biết đuợc cơ chế hoạt động, cũng như sự lỏng lẻo trong cách quản lý của chủ cửa hàng là N_g, Tinhbien đã tuồn một số lượng hàng khá lớn ra ngoài để kiếm chác. Nhưng không may cho hắn, việc làm này đã được N_G để ý qua việc doanh thu của cửa hàng giảm đột ngột, nên N_G đã sa thải nhân viên này.
    Vì mất việc làm và mất một nguồn lợi lớn, Tinhbien đã tung tin lên tất cả các site tin tức nổi tiếng tại việt nam nhằm làm giảm uy tín của Doanh nhân N_G.
    Sự việc ấy, N_g cũng biết, và đã có bài báo phản hồi, nhưng do vì quá bức bách, N_G lại đưa tin thất thiệt về Tinhbien, và đã rơi vào bẫy....gậy ông đập lưng ông....Tinhbien đã gửi đơn kiện N_G vì tội danh vu khống và xâm phạm danh dự của người khác, đồng thời, lôi kéo một Phóng viên báo chí là businessman1 vào cuộc, PVBC (Phóng viên Báo chí) này, đã nhận tiền hối lộ của Tinhbien là 2000$ cho một bài viết.
    Nhận định mấu chốt của vấn đề ,Ban chuyên án tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc. theo kinh nghiệm của Ban chuyên án, đây là một vụ án phức tạp, có liên can tới danh dự, và uy tín của cá nhân và tổ chức.
    Theo điều luật của Bộ luật dân sự: thì tội vu khống, xâm hại danh dự người khác, sẽ bị truy tố trách nhiệm dân sự hoặc trách nhiệm hình sự nếu việc đó đã được lan truyền rộng rãi. hiện tại, Ban chuyên án chưa biết, ai thực chất là người bị hại, nên tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
    Chúng tôi sẽ đưa tiếp tình hình vụ án này vào Bản tin sau.
    Xin cám ơn.
    Phần tin nội bộ:
    Theo thông tin từ ban Giải trí Box 81 Hn, sắp tới Box tổ chức một buổi thư giãn cho mọi người tại Suối nước Khoáng Kim Bôi, theo dự tính của Ban giải trí, mọi người sẽ rất thoải mái và đuợc thư giãn tại đây, nhưng theo thống kê hiện tại, về thời tiết cũng như lòng nhiệt huyết của các member đang không được bình ổn cho lắm, vì vậy, kế hoạch đã lên và có ý tưởng từ đầu tháng 7 mà đến nay tháng 8 rồi nhưng vẫn chưa triển khai được. chúng ta hãy chờ xem.
    Phần tin.....
    Do sự cố kỹ thuật, HN đang mất điện để tiết kiệm điện, chúng tôi phải tạm dừng Phát tại đây. xin cám ơn bà con đã chú ý theo dõi. hẹn gặp lại tại bản tin sau.
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hề hề toàn thông báo tin vịt chẳng biết đường nào mà lần cả híc híc loạn hết cả lên !!!!

Chia sẻ trang này