1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ CON TRAI CHÚNG TA CẦN PHẢI THẢO LUẬN VÀ LÀ ĐIỀU PHẢI XIN Ý KIẾN CÁC CHỊ EM.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ CON TRAI CHÚNG TA CẦN PHẢI THẢO LUẬN VÀ LÀ ĐIỀU PHẢI XIN Ý KIẾN CÁC CHỊ EM.

    Hôm vừa rồi đến nhà đứa bạn gái thân thì bị mẹ hắn bắt sửa quạt làm tôi méo cả mặt.Đã thế hắn ta còn bảo là con trai mà không biết gì cả.Không chỉ có thế chị hắn còn noi:Thế con gái lấy con trai để làm gì.Chỗ dựa gì mà không làm được gì.
    Các bác con trai thấy oan ức không cơ chứ.Phải chăng là con trai thì phải biết tất cả..Nói thẳng ra thì tôi cũng biết chữa một vài thứ nhưng không giỏi.Tôi học về kiến trúc thì tôi chỉ biết làm theo chuyên ngành của tôi thôi chứ,lam sao tôi có thể làm hết mọi thứ như 1 người thợ cơ khí vậy.Các bác có đồng ý thế không.
    Còn về các bạn gái.Các ban có ý kiến sao về vấn đề này.Theo các bạn có phải chỗ dựa của các bạn phải biết mọi thứ như vậy không,để tôi còn đi học cơ khí chư nhứ thế này thì không dám vác mặt đến nhà bạn gái nữa.


    CUỘC SỐNG LÀ 1 ẨN SỐ.
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , cái thằng kia , mami tao cũng bảo với tao như thế mày ạ , khổ quá , mà tao cũng chỉ biết mấy thứ đơn giản thôi chứ , bảo tao sửa quạt thì thà vác ra hàng cho nó sửa còn nhanh hơn.
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng là làm con trai thì ít nhất cũng biết sửa điện và một số thứ lặt vặt khác chứ.
    <:3)~~~
    _____________

    Ghost2k1

  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Biết thì chủ động hơn ,ko thì chẳng sao sất.Mỗi người có 1 chuyên môn.
    [nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Trên đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết nhưng tôi chưa tìm thấy
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được, trong xã hội luôn có 1 số chuẩn mực nhất định dành cho đàn ông ( can đảm, vững chãi, trung thực, biết sửa chữa 1 số thứ, v.v...) và đàn bà ( duyên dáng, nữ tính, biết nấu nướng chẳng hạn,....)
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    fải tự học lấy thôi , con gái rất thích các chàng trai có nhiều hiểu biết về mọi lĩnh vực . học hỏi thêm nữa để đừng lâm vào cảnh này nữa bạn nhé .
    Beckham
    [​IMG]

  7. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    NHư vậy làm con trai thật là bất công.
    CON TRAI THOI NAY LA TOI
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người có một chuyên ngành riêng làm sao giỏi hết mọi thứ được. Nhưng sửa chữa lặt vặt thì nên biết. Ví dụ như cái quạt bị hỏng như đứt dây, chập mạch, hỏng tụ thì nên biết cách sửa còn sát cốt, cháy mô tơ thì vất cho thợ sửa hay đem bán sắt vụn cho rồi. Các bạn nữ đừng đòi hỏi cao quá nhé
    <:3)~~~
    _____________

    Ghost2k1

  9. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Mabu tội nghiệp bị rơi vào ổ hồ ly tinh rồi, , hết bạn rồi mẹ bạn, chị bạn xúm vào thế thì làm sao mà ddấu lại.
    Iem nghĩ cả con trai & gái trước tiên cần giỏi lĩnh vực của mình, các cái khác thì sơ sơ.Iem vẫn quan niệm XH chuyên môn hoá, mình cần cày cuốc lĩnh vực của mình cho giỏi thực chất, người khác phải công nhận và ...kiếm dư dả money. Những cái gì mình cần nhưng mình không biết thì chi tiền cho bọn đúng chuyên môn nó làm, thế chả chất lượng hơn à.
    Nhưng công nhận Silvemoon nói đúng, có một số thứ mà mỗi phe cần phải biết để "hộ thân", nếu không đạt được thì trong cuộc sống sẽ có nhiều bất lợi, và tất nhiên nếu thành thạo thì sẽ vô cùng thuận lợi. VD đối với con gái là nấu nướng, cắm hoa,làm đẹp .... Trong số bạn bè iem có mấy đứa con trai xa nhà trọ học trên này, có lần được bọn nó mời một bữa do đích thân bọn nó làm, mình là khách được phép ngồi "quan sát và tìm ý". Đến khi ăn thì méo cả mặt vì ôi thôi là dở. Bọn nó hề hề :"Thật với mày, trải qua những bữa kinh khủng như thế này, bọn tao đã quyết chí lấy vợ mà không biết nấu nướng tí gì thì thà sống trọn kiếp mồ côi vợcòn hơn !" Nghe có vẻ cực đoan nhưng mà cũng đúng một phần.
    Tưởng tượng nhà có cái cầu chì cháy hay đứt dây điện mà lão chồng lại phải hùng hục gọi "thợ đúng chuyên môn" vào sửa thì cũng ẹ thật, iem vái.
    Tự dưng lo xa cho cuộc sống của các bác mí lị iem sau này nên nói chiện thế thôi. Chứ mình còn chẻ nắm, lo nghĩ chiện mai sau cho mệt đầu. Cái gì mình ham mê thì mình học. Cái gì mình ứ bít thì khảng khái nhận là mình ứ bít. Cóc gì phải xấu hổ.
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Các bác thảo luận hay quá. Lâu lắm mới có cái topic hay ý nghĩa như thế này, thanks Mabu nhé.
    Làm con trai thì theo em cũng nên biết một số mẹo sửa chữa trong gia đình VD như thay cái bóng đèn hỏng hoặc sửa cái vòi nước chẳng hạn. Còn những việc đòi hỏi chuyên môn cao hơn VD như sửa vô tuyến hay lò vi sóng ...... thì chắc chắn là phải đem ra hàng sửa rùi, để cho các bác sửa có khi lại lợn lành thành lợn què cũng nên . Mà có khi các bác lại còn táy máy thì tiền thuốc thang chữa điện giật còn cao hơn gấp mấy chục lần cái tiền sửa ban đầu ý ạ. ( Oái lại lỡ mồm, em chỉ nói VD thế thôi chứ không có ý gì trù ẻo các bác đâu ạ).
    Hì hì nói chung, đã là con trai thì cũng phải thể hiện cho ra dáng con trai 1 tí, cũng phải để chị em được dựa dẫm nhờ vả tí chứ nhẩy.
    Vịt dễ thương

Chia sẻ trang này