1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ CON TRAI CHÚNG TA CẦN PHẢI THẢO LUẬN VÀ LÀ ĐIỀU PHẢI XIN Ý KIẾN CÁC CHỊ EM.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bạn của 19 (bạn là bạn trai thân chứ ko phải bf nhá.. đính chính xíu kẻo hết làm ăn ) qua nhà 19 bị ba mẹ bắt việc làm linh tinh .. nào là khiêng đồ nặng... nào là treo cái tấm bảng... sơn phết, sửa xe... thế thôi mà ba mẹ lại có cảm tình í....
    Đàn ông con trai phải thế chứ...ko cần biết mọi thứ... chỉ cần biết vừa đủ xài
    19
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    He he, học tập, học tập thôi! Để chiếm được cảm tình của các cụ, dễ thật!
    Never say Never
  3. LOVEDREAM

    LOVEDREAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai gặp phải trường hợp đó mà biết mình không đủ sứcthì chỉ còn cách rút trong danh dự thôi. Cách tốt nhất là bảo với bác rằng:"Ở nhà mình không có đủ thiết bị. Nên để con mang về nhà sửa cho" (Không biết sửa thì mang ra hàng cho nhanh. Vừa được tiếng lại vừa có miếng. Mất tiền còn hơn mất danh). Nếu gặp phải người nào là dân kỹ thuật thì yên chí rằng họ không bắt mình suốt ngày đến sửa chữa cho đâu. Chỉ khổ thằng nào lấy phải nàng nào mà có bố là dân kỹ thuật mà chẳng biết gì về điện. Nếu vượt qua được chặng một mà đến lúc bố vợ nhờ sửa điện thì chỉ có nước đi học sửa chữa cho nhanh.
    Yêu em anh viết thơ tình
    Nhớ em anh biết tim mình lẻ loi
    Sao giờ tình chẳng có đôi
    Để anh gối chiếc đêm nằm nhớ em​
  4. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Quả thật nghe các bạn nói mà mình cũng có biết bao là tâm trạng.Mình không biết là làm như nào thì mới phải nữađây.
    Theo như các bạn nói thì như thế nào là biết vừa và biết cho đủ< mình không định nghĩa được cái đó>Có những cái mình đâu biết với họ đâu là vừa và đâu là đủ.Nói ra thật là buồn cười nhưng con người ta vốn tham lắm và bố mẹ cô gái thì ai chả thích ban trai con mình biết nhiều thứ hơn.Điều này là sự thật mà.
    Còn như bác lovedream nói rút lui trong danh dự thì em thấy thà rằng em đừng cưa người ta nữa thì hơn vì đó như là 1 tiểu xảo vậy mà như vâỵ theo bư thì đó không phải là tình yêu thât sự.
    CON TRAI OI CON TRAI
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Muốn rước con gái nhà người ta về nhà thì phải làm cho người ta tin tưởng chứ.Ông không sửa được thì tập đi,mà công nhận cách rút êm cũng hay.
  6. vuthuhang

    vuthuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi la ke ca ban o biet sua quat va o biet ve kien truc ,noi chung la chang biet cai gi ca thi ban van la con trai trong mat moi nghuoi thoi nhung neu hom nao do bo toi di lam ve ma dinh mnang quat di sua nhung me toi bao voi bo la ban trai cua toi da sua roi thi toi hanh dien lam,toi nghi con trai o bat buoc phai cai gi cung biet nhung nen biet cang nhieu cang tot,biet dau do la bi quyet giu nguoi yeu day,ban thu nghi xem nha co ay hong quat trong khi ban o sua duoc ma co ten nao xong vao sua thi ban co nguy co mat diem day
    thuhang
  7. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Bác nào về nhà em đê, chỉ bắt sửa lốp xe thôi, còn các thứ khác đã có bố em!!!!!!!!!!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bố bà đưa tiền cho tôi chạy ra mua lốp khác về thay, xong rồi thì ngồi nhậu hả? He he, thế thì xong ngay.
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
    Được SilverMoon sửa chữa vào 18/06/2002 23:19
  9. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà 3 sờ nhậu với bố 3 sờ đê cho em đi nhậu với, ban đầu lúc mới nhậu rượu con chưa ngấm còn xưng hô bác bác cháu cháu, đến giữa buổi nhậu lại ông ông tôi tôi và cuối buổi thì m.. m.. t.. t...Lại choảng nhau với bố 3 sờ ý chứ , em và bác Silvermoon một phe nhé 2 đánh 1 hông chột cũng què
    Được Ringostar sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 06:47
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ờ cái chủ đề này hay nhì
    "nhung me toi bao voi bo la ban trai cua toi da sua roi thi toi hanh dien lam" câu này của Hằng nghe hấp dẫn thật
    hihi
    làm thế con trai được nâng giá trị của mình lên bao nhiêu ,nhất là đối với bố mẹ vợ tương lai...
    Ờ thế hội mình những ai dân KiThuật những ai dân kiến trúc nhì?
    cho danh sách đi,anh em giúp đỡ cho,ai biết giúp người ko biết
    tớ cần tìm người dân kiến trúc muốn tìm hiểu chút cái nghành nè cái mà chưa có người,ai có thể giúp đỡ nhì
    mà lạ thật,mấy cậu hồi cấp 3 ko được học rì về điện à,cả cấp 2 nữa
    nếu ko đưọc học hơi tiếc,nhưng đâu có sao đâu,bi giờ chưa biết thì học đi để mà biết có rì đâu nhì
    ờ trường hợp như mabu vào nhà bố mẹ vợ tương lai mà ko ai biết hay quan tâm đên hội hoạ kiến trúc thì hay nhì
    hihi ko biết ngồi nói gì với...đây (chỉ là VD thôi mà mabu ơi )
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html

Chia sẻ trang này