1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÂY LÀ ĐIỀU MÀ CON TRAI CHÚNG TA CẦN PHẢI THẢO LUẬN VÀ LÀ ĐIỀU PHẢI XIN Ý KIẾN CÁC CHỊ EM.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Mabu1982, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này thì tôi lại phải đi học cơ khí rồi.
  2. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì cũng thế thôi các bác ui, ai cũng nghĩ cứ là con gái thì phải nội trợ, nấu nướng giỏi lắm, lại còn biết thêu thùa, khâu vá, khéo tay .....nhưng có phải cô nào cũng thế đâu, chẳng hạn như tui đây, hình như lâu lắm rồi không cầm kim, mà nấu ăn thì chỉ biết mỗi luộc thịt và rau, có khi còn chẳng ăn nổi.Các bác lo ế làm gì, có khi là luật bù trừ ấy mà, cùng lắm thì nồi nào úp vung nấy thôi.

    Never had dreams come true.
    [/size=8]
  3. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Hic con gai bây giờ mà biết luộc rau và thịt như HBL thì qua giỏi rùi , ko dám trông mong gì hơn đâu
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con trai thì fải bít một số thứ về diện nhưng mà ko bít thì cũng chả sao...Ko giỏi cái này thì giỏi cái khác...Chỉ sợ mấy ông giỏi mấy cái trò đó rồi nhưng khi đi với bạn gái thì lại chẳng bít làm gì..thế mới đáng buồn.........
    Nên Mabu hay các bác khác đừng lo, mình thế nào thì trước sau người ta cũng nhận ra giá trị thôi, chỉ sợ mình chả có gì mà cứ thể hiện thi mới chít...........
    T4
  5. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Con gái:
    -Phụ nữ luôn có nhu cầu "làm đẹp", phải chăng vì họ chưa đẹp?
    -Một cô gái đẹp tỏ ý bực mình khi có anh chàng nào đó nhìn chằm chằm vào cô ta; nhưng nếu không ai nhìn, cô ta càng bực mình hơn.
    Con trai:
    -Khi ta đi trên đường, thấy bóng của một cô gái, ta cứ muốn quay lại nhìn...
    -Khi ta nói với nhau qua thư hay email thì dễ dàng, vậy sao lúc gặp mặt lại cứ lúng túng như gà mắc tóc?
    Chắc đúng là vậy rùi

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu!
    phuongtxp

  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi , qui luật bù trừ ư ???
    Em vừa biết nấu ăn , lại vừa biết mấy việc lặt vặt .... thế thì vợ em nó như thế nào đây ??? Không dám nghĩ nữa...hic hic hicc
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  7. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi.Nghe mọi người nói muốn phát biểu quá nhưng bây giờ bư đang ở trong huế nên khó tìm hàng chát lắm.Đợi mình đi huế về nhé.Mà mình là dân kiến trúc đây.Pain god hỏi gì?
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi , đi Huế về nhớ mua quà cho chị em box mình nhá , không tụi nó xé xác mày ra...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  9. Crazy_dog

    Crazy_dog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2001
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đồ điện thì tí toáy còn sửa được chứ em nghe bác nào nói sửa nước thì em khuyên thật lòng bác đó đừng có dại mà động vào khoai ra phết chứ không vừa đâu.

    Live and let die
  10. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ê đừng có thiên vị thế chứ,con gái rì cũng la người
    mang wà về cho anh em với nữa,chị em bỏ qua đi
    hihi
    tội gì mình mabu gánh chịu,anh em ko biết nha
    mang ca kẹo kuđơ về nhé,minh thích ăn lắm,chà Huế có những đặc sản rì mabu nhì,mang tất về nhé
    hì hì
    còn chuyện kia hôm nào gạp mabu mình sẽ hỏi sau,nói ở đây lộ mất,
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html

Chia sẻ trang này