1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là kiểu tình cảm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovehim1082, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đây là kiểu tình cảm gì?

    Lang thang trong Box này đã lâu, giờ mình có tình huống này ko hiểu lắm nên vào đây nhờ các cao thủ trong TY tư vấn giúp mình với! Mình sẽ vote cho mỗi người 5 *.

    Chuyện là thế này: Anh ấy kể cho mình rằng, anh đã từng chung đụng với 1 người con gái hơn anh 4 tuổi rất nhiều lần trong khi anh ko hề yêu chị ấy. Nên mình thắc mắc: Tại sao ko yêu mà anh ta có thể quan hệ với người con gái kia dể dàng như vậy và quan hệ với nhau trong vài tháng kìa?Có lần anh tâm sự rằng, thực ra người con gái ấy yêu anh, chị cũng đã nói lời yêu, chị ấy là 1 người con gái tâm lý và tế nhị nên anh cũng thích chị lắm. Thế là có 1 lần, khi 2 người ở nhà 1 mình, anh đã ko kiềm chế được lòng và đã xảy ra chuyện ấy.... Và sau ấy cứ tiếp tục cho đến khi chia tay nhau. Anh nói: Lúc mới quan hệ vài lần đầu tiên, anh cứ ngỡ mình đã yêu cô ấy ( tuy anh ít tuổi nhưng anh rất già đời và hiểu biết) nhưng sau đó anh cảm nhận được đó ko phải là TY, đó chỉ là sự đam mê thể xác........Và vì đã lỡ rồi nên anh vẫn tiếp tục với chị cho đến khi anh ko thể chê giấu được sự thật nữa thì chị cũng tự rút lui, chị yêu anh nhiều và chị cũng hiểu tình cảm của anh dành cho chị ở mức độ nào. Dù rất đau khổ nhưng chị vẫn ra đi ko 1 lời trách móc. Sau đó, anh cảm thấy ân hận vì mình ko yêu mà lại làm những chuyện như thế với chị ( Lúc ấy, anh chỉ mới 20 tuổi mà nên cũng còn nông nổi trong việc hiểu biết thế nào là TY)
    Mình đã trách anh tại sao đã cùng chị ấy làm như thế với nhau trong mấy tháng trời mà sao lại ko yêu chị? Nên anh đã kể hết cho mình nghe.
    Qua sự việc này, mình ko hiểu Yêu và Thích khác nhau ở điểm nào? Mình cho rằng Anh đã từng yêu chị, anh có yêu chị thì anh mới kiss và làm chuyện ấy với chị chứ? Tại sao anh lại phủ nhận đó là do anh ngộ nhận vì lúc ấy anh bị lôi kéo bởi thế xác? Nhưng anh biết anh chưa đến mức yêu, anh đã thích chị ấy là điều hoàn toàn đúng nhưng anh chưa bao giờ yêu, vi vậy mà chưa bao giờ nói lời yêu chị. Khi anh ko còn chê giấu được sự thật về tình cảm của mình được nữa thì anh thấy mình thật tồi tệ vì đã làm chuyện ấy với người mình ko yêu.
    Thực ra, anh ấy là người thế nào? mình chẳng hiểu kiểu tình cảm anh dành cho chị ấy là gì nữa? mong các bạn giải thích dùm mình với nhe!
    Đây là quá khứ của anh nên chắc chắn ko hề làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình và anh đâu, nhưng mình muốn hiểu về anh hơn để ko bị ám ảnh bởi chuyện ấy nữa. Mình biết anh rất chân thật với mình nên mình vui vì điều này. Nhưng ko hiểu sao mình thấy thương chị ấy lắm! và mình thấy lạ về tình cảm của anh dành cho chị. Cũng may chị yêu anh nhiều nên chị ko hề hận hay trách móc gì anh mà chị chấp nhận rời xa anh và đi đến 1 nơi rất xa để quên anh. Anh cũng luôn kể tốt về chị với mình vì anh sợ mình nghĩ xấu về chị, nhưng ko cần anh kể về chị thì mình vẫn thương chị ấy nhiều! và mình trách anh ko tốt.
  2. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ thì chẳng ai là người đáng trách cả.Cả hai đều đã lớn và tự nguyện làm những điều mình muốn..Chỉ vì quá nông nổi mà làm những điều ko nên làm..Nhưng sai thì sửa ..Người ta đã thành thật kể những điều thầm kín đó cho chị thì người ta biết rằng chị sẽ hiểu và thông cảm..Mong rằng cả hai sẽ quên những chuyện trong quá khứ và bắt đầu một tương lai tốt đẹp..Thực sự nếu là em em sẽ ko kể những chuyện quá khứ đó của mình cho người mình yêu thương hiện tại đâu..Em sẽ giữ cho riêng mình ở một góc nào đó mà thôi ! Chúc vui vẻ!
    Đôi khi cái việc này ko bao gồm cả tình yêu..Có thể đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà người ta gọi đó là tình yêu..Mà với con trai thì chuyện quan hệ xác thịt đó ko cần phải giữ gìn như con gái..Có nhiều cặp vợ chồng chung đụng nhau hàng năm trời nhưng còn chẳng hề có tình yêu cơ mà..Chị đừng nghĩ gì về việc này nữa..Nếu chị yêu anh ta và cảm thấy anh ta là người tốt và có thể tin tưởng được thì tốt nhất hãy quên chuyện này đi..Dù chị bảo ko có gì nhưng em nghĩ rằng chuyện này cũng làm chị suy nghĩ..Nhưng mà hãy vui lên chị ạh..Chúc vui vẻ!
  3. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do hoàn cảnh đẩy đưa em ah. Có thể chị yêu anh ấy và không tiếc gì với anh ấy cả... Với chị ấy như vậy có khi Hạnh phúc rồi.........
    Còn anh ấy thì cũng nên thông cảm... Vào hoàn cảnh ấy con trai ít người nói " Không " được. Khép lại quá khứ hướng tới tương lai là tốt nhất.
    Có điều đừng tạo cơ hội cho 2 người này gặp nhau . Họ vẫn còn nặng tình và như vậy dễ xảy ra nguy cơ vượt rào tí chút đó em ah...
  4. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của U, còn mọi người nữa thì sao? giúp mình với chứ!
    Mình đã vote cho 2 U rồi
    @25251325: Mình thích cái nick của U lắm, mình hay lẩm nhẩm nó ở trong đầu 25251325- Yêu anh, yêu anh, suốt đời yêu anh. Mình thấy những lời của U rất có ý, nhưng U biết rằng thật ko dể để quên chút nào mà, dù mình hiểu anh ấy và mình vẫn biết ơn vì anh ấy đã chia sẽ với mình tất cả mọi thứ và mình cũng hiểu những gì anh ấy nói là thật nhưng sao mà khó bỏ qua chuyện này quá! Hix
    @ GREEN-PINE: Với câu nói này của U "Có điều đừng tạo cơ hội cho 2 người này gặp nhau . Họ vẫn còn nặng tình và như vậy dễ xảy ra nguy cơ vượt rào tí chút đó em ah..."

    Có nghĩa anh ấy đã từng yêu chị thật hả? đây chính là câu trả lời mình cần nè, vì nếu anh yêu chị mà lại cứ phủ nhận với mình về điều này thì chứng tỏ anh ko xứng đáng để mình tôn trộng 1 chút nào cả, dù rằng nó đã thuộc về quá khứ, trước khi chưa gặp mình anh có quyền yêu ai đó và mình vẫn thầm biết ơn họ đã mang niềm vui đến cho anh khi mình chưa xuất hiện, chứ mình có ghen tuông hay buồn gì đâu. Nhưng mình chỉ muốn biết : Có phải anh đã từng yêu chị ko? nếu yêu tại sao anh lại phủ nhận tình cảm ấy. Nếu anh cư xử với chị như thế, thì biết đâu sau này khi mình và anh ko đến được với nhau, anh cũng sẽ nói với người yêu mới về mình như đã nói về chị? Anh là 1 người biết phải trái, trắng đen nên việc anh nghĩ tốt về chị là điều đúng, bởi dù sao anh là người có lỗi, anh đã ko phải vì chụng đụng với chị khi mà anh biết mình chưa bao giờ yêu, mà chỉ thích chị thôi. Anh sợ mình ghê tởm và coi thường kiểu con gái như chị vì dể dàng cho anh chụng đụng như thế nên anh luôn cố gắng làm sao để mình thông cảm cho chị ( dù điều này là thừa vì mình thương chị ấy lắm). Anh nói: Chị ấy là 1 người con gái đáng thương.....
    Sau khi anh ko thể che giấu được sự dã dối của mình nữa thì 2 người ko bao giờ làm chuyện ấy trở lại, gần 1 năm sau chị đi Tây, tết năm ngoái chị quay về và có gặp anh 2 lần nhưng giữa họ vẫn ko có chuyện gì xảy ra. Bởi anh đã sai lầm 1 lần rồi thì anh ko bao giờ mắc lại nó nữa và anh hiểu ko yêu thì ko nên làm chung đụng với nhau. Và từ đó anh cũng ko yêu ai cả, cho đến khi gặp mình ( cũng mới vài tháng thôi) thì anh bị tiếng sét ái tình với mình ngay những ngày tiếp xúc đầu tiên. Vì yêu nhau thật sự nên chúng mình cũng thẳng thắn bàn luận về chuyện ấy và mình hỏi anh đã từng làm chuyện ấy với ai chưa? Nếu anh nói ko thì ko đúng vì anh đã va chạm đời nhiều thì ko thể tránh chuyện ấy xảy ra. Chính vì thế mà anh đã kể cho mình. Lẽ ra mình ko nên nghe, lẽ ra mình ko nên biết về quá khứ của anh bởi thật sự ko tốt chút nào cả, dù mình rất hiểu biết, tâm lý và tĩnh trí thì ở trong hoàn cảnh như thế này làm sao mình đủ mạnh mẽ để quên đi tất cả được chứ? Ngay lúc đầu, mình đã nói với anh: Em ko muốn nghe về quá khứ của anh đâu vì em sẽ bị ảnh hưởng...... Thế mà vì tò mò mình lại để anh kể hết.....
    Khi kể xong, anh ko ngờ mình lại buộc tội anh là Anh đã yêu chị mà ko dám công nhận. Mình coi thường anh vì điểm này... Nên giờ anh đang hối hận vì đã kể cho mình biết và anh đang sợ anh sẽ mất mình vì những chuyện thế này.....Hôm nay, ngày mai và có lẽ ngày kia nữa, mình sẽ ko liên lạc với anh đâu.... Mình cần cho anh và bản thân mình thời gian để xem xét lại mọi chuyện. Mình chưa thông thoáng được chuyện này thì mình ko thể quên được, nên mình hy vọng các bạn sẽ giúp mình, được ko?
  5. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @25251325: Mình thích cái nick của U lắm, mình hay lẩm nhẩm nó ở trong đầu 25251325- Yêu anh, yêu anh, suốt đời yêu anh. Mình thấy những lời của U rất có ý, nhưng U biết rằng thật ko dể để quên chút nào mà, dù mình hiểu anh ấy và mình vẫn biết ơn vì anh ấy đã chia sẽ với mình tất cả mọi thứ và mình cũng hiểu những gì anh ấy nói là thật nhưng sao mà khó bỏ qua chuyện này quá! Hix
    @ GREEN-PINE: Với câu nói này của U "Có điều đừng tạo cơ hội cho 2 người này gặp nhau . Họ vẫn còn nặng tình và như vậy dễ xảy ra nguy cơ vượt rào tí chút đó em ah..."

    Có nghĩa anh ấy đã từng yêu chị thật hả? đây chính là câu trả lời mình cần nè, vì nếu anh yêu chị mà lại cứ phủ nhận với mình về điều này thì chứng tỏ anh ko xứng đáng để mình tôn trộng 1 chút nào cả, dù rằng nó đã thuộc về quá khứ, trước khi chưa gặp mình anh có quyền yêu ai đó và mình vẫn thầm biết ơn họ đã mang niềm vui đến cho anh khi mình chưa xuất hiện, chứ mình có ghen tuông hay buồn gì đâu. Nhưng mình chỉ muốn biết : Có phải anh đã từng yêu chị ko? nếu yêu tại sao anh lại phủ nhận tình cảm ấy. Nếu anh cư xử với chị như thế, thì biết đâu sau này khi mình và anh ko đến được với nhau, anh cũng sẽ nói với người yêu mới về mình như đã nói về chị? Anh là 1 người biết phải trái, trắng đen nên việc anh nghĩ tốt về chị là điều đúng, bởi dù sao anh là người có lỗi, anh đã ko phải vì chụng đụng với chị khi mà anh biết mình chưa bao giờ yêu, mà chỉ thích chị thôi. Anh sợ mình ghê tởm và coi thường kiểu con gái như chị vì dể dàng cho anh chụng đụng như thế nên anh luôn cố gắng làm sao để mình thông cảm cho chị ( dù điều này là thừa vì mình thương chị ấy lắm). Anh nói: Chị ấy là 1 người con gái đáng thương.....
    Sau khi anh ko thể che giấu được sự dã dối của mình nữa thì 2 người ko bao giờ làm chuyện ấy trở lại, gần 1 năm sau chị đi Tây, tết năm ngoái chị quay về và có gặp anh 2 lần nhưng giữa họ vẫn ko có chuyện gì xảy ra. Bởi anh đã sai lầm 1 lần rồi thì anh ko bao giờ mắc lại nó nữa và anh hiểu ko yêu thì ko nên làm chung đụng với nhau. Và từ đó anh cũng ko yêu ai cả, cho đến khi gặp mình ( cũng mới vài tháng thôi) thì anh bị tiếng sét ái tình với mình ngay những ngày tiếp xúc đầu tiên. Vì yêu nhau thật sự nên chúng mình cũng thẳng thắn bàn luận về chuyện ấy và mình hỏi anh đã từng làm chuyện ấy với ai chưa? Nếu anh nói ko thì ko đúng vì anh đã va chạm đời nhiều thì ko thể tránh chuyện ấy xảy ra. Chính vì thế mà anh đã kể cho mình. Lẽ ra mình ko nên nghe, lẽ ra mình ko nên biết về quá khứ của anh bởi thật sự ko tốt chút nào cả, dù mình rất hiểu biết, tâm lý và tĩnh trí thì ở trong hoàn cảnh như thế này làm sao mình đủ mạnh mẽ để quên đi tất cả được chứ? Ngay lúc đầu, mình đã nói với anh: Em ko muốn nghe về quá khứ của anh đâu vì em sẽ bị ảnh hưởng...... Thế mà vì tò mò mình lại để anh kể hết.....
    Khi kể xong, anh ko ngờ mình lại buộc tội anh là Anh đã yêu chị mà ko dám công nhận. Mình coi thường anh vì điểm này... Nên giờ anh đang hối hận vì đã kể cho mình biết và anh đang sợ anh sẽ mất mình vì những chuyện thế này.....Hôm nay, ngày mai và có lẽ ngày kia nữa, mình sẽ ko liên lạc với anh đâu.... Mình cần cho anh và bản thân mình thời gian để xem xét lại mọi chuyện. Mình chưa thông thoáng được chuyện này thì mình ko thể quên được, nên mình hy vọng các bạn sẽ giúp mình, được ko?
    [/quote]
    - Theo tôi, thứ nhất bạn cố gắng ko nên tạo cơ hội nhiều cho người yêu cậu gặp người cũ! Bởi vì như cậu bảo anh ta sau đó ko yêu cô ta nhưng vẫn quan hệ như vậy dù họ không yêu nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra nếu có sự thèm muốn ( Tất nhiên cậu có thể đáp ứng- nhưng theo tôi khi chưa cưới thì cậu không nên quan hệ quá xa với người yêu cậu).
    - Thứ hai, việc người yêu cậu trước đây có yêu cô ta hay không điều đó chỉ bạn thân người yêu cậu biết thôi. Việc ngộ nhận tình yêu cũng là điều binh thường và việc yêu sau đó ko yêu cũng là điều có thể xảy ra.
    - Thứ ba đó là vấn đề tình cảm giữa cậu và người yêu cậu. Như cậu bảo anh ta yêu cậu bởi vì cái gọi là "Tiếng Sét ái tình". Theo tôi thường thì "Tiếng Sét ái tình" rất khó bền vững bởi yêu từ cái nhìn đầu tiên, và không biết đến những sở thích, tính cách, lối sống của nhau.... và trước đây người yêu cậu "ngộ nhận" yêu cô ta, thì có khi nào trong tương lai cậu ta cũng "ngộ nhận" yêu cậu không?
    - Thứ tư, theo tôi cậu nên cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm của mình! Qua như lời cậu kể, có thể anh ta đang ám chỉ hoặc so sánh cậu với cô ta về vấn đề ấy. Có thể anh ta đang có ý định muốn quan hệ xa hơn với cậu... Tốt nhất cậu nên sáng suốt trong mọi tình huống!
  6. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình tán đồng với ý kiến củakts.
    chuyện như thế nào đi nữa nhưng sẽ ko bao giờ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bạn giành cho người ấy, ấy là bạn nói như vậy chứ làm sao mà ko ảnh hưởng cho được. Mình thấy bạn là một người sống rất lạc quan, có tấm lòng vị tha biết suy nghĩ và thông cảm cho người khác, ấy là điều thật may mắn cho bất kì người đàn ông nào gặp được bạn. Nhưng bạn ạ, điều cần nhất bây giờ của bạn là nên hạn chế gặp mặt và tiếp xúc người ấy một cách tối đa và chỉ có thời gian mới có thể chứng tỏ được tình cảm của họ, đừng nóng vội quá mà mất đi một tình yêu thật đẹp.
    Chúc bạn có những quyết định đúng đắn cho mình.
  7. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nói ra thật khó, nhưng tôi thấy bạn thật nhân hậu, sao lại phải tốt với anh ta'' quá đáng'' như thế, liệu anh ta có xứng với sự hy sinh như thế của bạn không. Bạn à, bây giờ bạn không nghĩ đến, nhưng sau này liệu có dám chắc 100% bạn sẽ không băn khoăn chút gì về quá khứ của anh ta nữa không??Con người bình thường chứ có phải thánh nhân đâu
  8. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ kts_june: U nói đúng lắm, U đã nói ra hết những thắc mắc và nghi ngờ của mình rồi đấy. Và chính những điều ấy khiến mình phải lên diễn đàn này để nhờ mọi người tư vấn. Nhưng U à! " Tiếng sét ái tình" mà mình nói ko như U nghĩ đâu, anh ấy và mình yêu nhau ko phải vì những cái nhìn đầu tiên như thế........mà là qua cách cư xử hằng ngày cũng như cả 2 thấu hiểu được nội tâm của nhau nên tự nhiên bị cuốn hút vào nhau lúc nào ko biết. Mình biết anh chính là người con trai hợp nhất với mình, anh chín chắn, thông minh và rất tốt. Dù chỉ trong thời gian ngắn thôi nhưng mình vẫn biết anh chính là người con trai của mình, chỉ duy nhất anh thôi. Lúc đầu, mình và anh ko hề có ý định yêu nhau nên kết nghĩa làm anh em nhưng rồi chuyển qua TY khi nào ko hay biết.Anh thích tâm sự với mình, bởi có lẽ lâu lắm rồi anh mới có được sự ấm áp thật sự từ khi mình xuất hiện. Mình ko hề nghi ngờ tình cảm của anh ấy dành cho mình đâu vì mình gặp anh khi anh đang ở trong tâm trạng buồn vì công việc của anh ko tốt, nên khi có mình xuất hiện anh mới cảm thấy cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn, có lẽ mình là người con gái đầu tiên khiến anh hiểu cần phải sống và làm việc như thế nào cho có ý nghĩa. Còn chuyện anh muốn tiến xa hơn với mình trong chuyện ấy ư? có lẽ cũng có đấy vì anh là con trai mà nhưng anh rất tôn trọng mình nên dù thế nào thì anh cũng ko bao giờ làm gì để mình buồn đâu. Phải công nhận anh rất tốt và biết hy sinh cho hạnh phúc của mình........Khi anh kể hết mọi chuyện cho mình nghe vì anh tin mình sẽ tĩnh trí và hiểu biết để thông cảm cho anh và giúp anh thoát khỏi cảm giác tội lỗi ấy thì ko ngờ mình đã phản ứng rất mạnh khiến anh thất vọng về mình. Giờ đây, anh cảm thấy sợ khi phải tâm sự với mình rồi vì lúc nào mình cũng bắt bẻ anh và kết tội cho anh đủ thứ chuyện nhưng rồi 1 lúc nào đó, anh sẽ hiểu tại sao? Ở anh có 1 điểm mà mình ko thích đó là chưa thật sự nhạy cảm trong chuyện tình cảm lắm, chỉ biết nói ra những điều mình nghĩ mà ko biết sàng lọc điều nào nên nói và điều nào ko nên nói để tránh gây tổn thương cho mình( Vì mình là 1 đứa con gái khá nhạy cảm mà)....Anh vừa gọi đt cho mình xong nhưng mình bảo với anh là "Mình sẽ ko liên lạc với anh trong vài ngày tới", lúc ấy cả 2 im lặng rất lâu rồi mình chào tạm biệt và cúp máy luôn. Lần này thì anh biết mình đang giận anh thật rồi, có lẽ anh ko ngờ phản ứng của mình mạnh như thế...........
    Ko biết mình có sai lầm gì ko khi cư xử với anh như thế?
    Những điều kts_june nói chắc chắn mình phải làm sáng tỏ bằng mọi cách, có lẽ mình sẽ đưa cái link này cho anh vào đọc. Lần này mình ko muốn lên tiếng hỏi anh nữa, bởi mình ko thích xét nét nhiều với anh làm gì, như thế anh chỉ chán nản và thất vọng thôi, nên cứ để mọi người lên tiếng dùm mình thì hy vọng anh mới hiểu........Và khi anh hiểu, mình hy vọng sau này anh sẽ ko lặp lại như thế với bất kỳ cô gái nào anh yêu nữa. Mình sẽ đưa link này cho anh và cũng xem như đó là câu trả lời của mình, còn yêu nhau nữa hay ko thì tuỳ vào anh. Nếu anh có thể làm sáng tỏ được những điều kts_june nói thì mình và anh sẽ tiếp tục trên đường đời này, còn nếu ko thể thì xem như đó là 1 giấc mơ. Nhưng anh phải rút kinh nghiệm cho những cô gái anh sẽ yêu sau này. Dù sao mình cũng là con gái nên mình hiểu chị ấy và thông cảm cho chị nên mình thấy thương chị lắm, mình thật sự ko muốn nhìn thấy bất kỳ cô gái nào phải đau khổ trong chuyện tình cảm cả.
  9. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, có lẽ mình sẽ phải căn dặn anh thêm 1 câu nữa: "Anh à, sau này khi yêu ai thì nên nhớ là hãy giữ những cái gì quá khứ cho riêng mình he! Đừng bao giờ kể ra bởi dù người con gái ấy có nhân hậu, từ bi và cao thượng đến đâu thì họ cũng ko thể vượt qua được nổi ám ảnh về những gì anh đã làm trong quá khứ"................Lần này, chắc chắn anh sẽ thất vọng về mình vì mình đã ko thể vượt qua được dù đó chỉ là quá khứ của anh. "Hãy tha lỗi cho em! bởi em cũng chỉ là 1 con người mà thôi... Tất cả là do em biết cách khơi ngợi khiến anh tin tưởng và sẵn sàng chia sẽ với em mọi chuyện nhưng ko ngờ em lại có phản ứng khác, ko như anh mong đợi. Có lẽ sau lần này, anh sẽ ghê sợ em vì em đã quá ma mãnh, lúc đầu thì dụ dỗ ngon ngọt sau đó quất ngay vào anh 1 roi đau điếng thế này. Có thể anh sẽ hận em, nhưng mong anh hãy hiểu vì em ko muốn làm anh mệt mỏi và chán chường nữa. Hãy cho em làm em gái anh nhe! chỉ khi làm em gái thì em sẽ ko bao giờ xét nét hay bắt bẻ bất cứ điều gì từ anh hết, em gái có thể nghe và xoa dịu được tất cả cho anh....., Anh à! Anh phải nhớ câu: Ai cũng có quá khứ riêng của mình và hãy dành cho nó 1 góc trời bình yên. Hãy biết chọn lọc những điều nên và ko nên khi kể cho người khác"
  10. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đâu mà lần nữa, sợ quá !

Chia sẻ trang này