1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là kiểu tình cảm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovehim1082, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình đã gữi cái link này cho anh đọc, chắc là anh đang buồn và thất vọng về mình lắm. Khi mình mở ra Topic này trên diễn đàn thì có nghĩ mình đã xúc phạm Anh, mình đã ko hề tin tưởng ở Anh trong khi hiện giờ mình lại là người anh yêu thương nhất, nếu mình ko hiểu được anh thì còn có ai có thể hiểu anh nữa? Vì vậy, mà anh đang thất vọng lắm!''
    Nhưng mình vẫn ko ân hận vì đã làm thế này, cứ xem như đây là 1 thử thách cho mình và cho anh. Biết đâu sau sự kiện này, Anh sẽ hiểu mình hơn, còn mình cũng chắc chắn về tình cảm của anh hơn..........."Anh à! Nếu anh đọc được Topic này rồi thì hãy lên tiếng cho em biết với nhe! Hãy nói ra hết suy nghĩ của anh, thậm chí điều ấy có thể làm em buồn..........Nhưng ko sao đâu, em sẵn sàng để đón nhận nó rồi mà! Em sẽ ko xoá Topic này, nhất định sẽ ko xoá mà em sẽ giữ lại làm kỹ niệm.......Giờ thì em ko nghĩ gì về chuyện quá khứ của anh nữa mà em chỉ nghĩ đến tâm trạng của anh khi biết em đã hành động như thế này. Có phải anh đang thất vọng về em lắm ko?"
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    em quyết định thế là đúng vì anh ta dễ ngựa quen đường cũ lắm! Em mà quá 30, một nách 1, 2 con là chẳng giữ nổi anh ta nữa đâu!
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    yêu và thích khác nhau chổ nào ???
    thật khó mà trả lời, đôi khi người ta đến với nhau chỉ bằng sự đồng cảm trong chốc lát, cảm giác dể chịu, cảm giác sống thật với con người mình ... mai lại ra đi .... ko trách móc được ai cả
    bạn nghĩ đó là yêu, nhưng anh ta nghĩ đó là sự cám dỗ, người khác lại cho rằng đó là có qua có lại .... tất cả đều đúng , nó đúng với .... suy nghĩ của từng người
    vì mỗi người trưởng thành và dạy dỗ khác nhau, cho nên việc quan điểm và suy nghĩ khác nhau là lẽ thường
    hiểu sự việc là 1 chuyện, nhưng có đặt mình vào vị trí đó để thông cảm cho người ta hay ko lại là chuyện khác
    .....................
  4. lish

    lish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đúng rồi, có lẽ mình sẽ phải căn dặn anh thêm 1 câu nữa: "Anh à, sau này khi yêu ai thì nên nhớ là hãy giữ những cái gì quá khứ cho riêng mình he! Đừng bao giờ kể ra bởi dù người con gái ấy có nhân hậu, từ bi và cao thượng đến đâu thì họ cũng ko thể vượt qua được nổi ám ảnh về những gì anh đã làm trong quá khứ"................Lần này, chắc chắn anh sẽ thất vọng về mình vì mình đã ko thể vượt qua được dù đó chỉ là quá khứ của anh. "Hãy tha lỗi cho em! bởi em cũng chỉ là 1 con người mà thôi... Tất cả là do em biết cách khơi ngợi khiến anh tin tưởng và sẵn sàng chia sẽ với em mọi chuyện nhưng ko ngờ em lại có phản ứng khác, ko như anh mong đợi. Có lẽ sau lần này, anh sẽ ghê sợ em vì em đã quá ma mãnh, lúc đầu thì dụ dỗ ngon ngọt sau đó quất ngay vào anh 1 roi đau điếng thế này. Có thể anh sẽ hận em, nhưng mong anh hãy hiểu vì em ko muốn làm anh mệt mỏi và chán chường nữa. Hãy cho em làm em gái anh nhe! chỉ khi làm em gái thì em sẽ ko bao giờ xét nét hay bắt bẻ bất cứ điều gì từ anh hết, em gái có thể nghe và xoa dịu được tất cả cho anh....., Anh à! Anh phải nhớ câu: Ai cũng có quá khứ riêng của mình và hãy dành cho nó 1 góc trời bình yên. Hãy biết chọn lọc những điều nên và ko nên khi kể cho người khác"
    [/quote]
    Ko kể ra rồi đến lúc lộ ra thì cũng chết . Đời mà , ai biết được chữ ngờ , lại mang tiếng "ko trung thực , lừa dối.." Mà kể ra rồi thì lại mang tiếng chuyện như thế mà cũng kể ra được ! Khổ thân ..!
  5. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe xong những gì anh kể thì mình đã cho rằng Anh là 1 người ko tốt, đã từng yêu chị mà cứ phủ nhận với mình là ko?..........Và sau đó, anh đã viết cho mình 1 lá thư có đoạn như sau:

    "Hôm nay anh nói hết tâm trạng của mình mỗi khi 2 đứa cãi nhau,em nhé.Những lần gần đây,mỗi khi có va chạm,lúc đầu thì anh cũng vẫn thấy vui vui mỗi khi em nhạy cảm quá đà,vì hiểu rằng vì em có tình cảm với anh nên em mới nghĩ và hành động như vậy.Nhưng mỗi lần như vậy,mèo con luôn nói lấy được,soi mói anh rất quá,đã thế lại còn kết tội anh nữa chứ,nên anh không chịu được.Thế rồi anh khùng lên và bất chấp,bực lên rồi thì anh tung hê sạch.Những khi bị em fản ứng như vậy,anh chỉ thấy mệt mỏi thôi,anh muốn được tâm sự với em,ai dè em lại quay ra xét nét và kết tội anh như vậy.Em này,những lúc đó anh thấy em rất nghi ngờ anh,không tin anh 1 chút nào cả.Cho dù anh có giải thích đi chăng nữa thì chưa chắc em đã tin,anh nghĩ là như vậy đấy.Nên nói thật,từ giờ trở đi,anh ngại tâm sự,ngại bộc lộ với em hơn trước rồi,em ạ.Anh yêu em nhiều,anh muốn em vừa là người yêu,vừa là người có thể chia sẻ với anh nhiều điều,chia sẻ cả những buồn vui trong cuộc sống...."
    Khi đọc những dòng này mình thấy buồn vô hạn, mình cảm thấy mình dở tệ thế nào đấy, ko phải là 1 người tốt. Cảm giác mình thất bại thật rồi vì mình đã làm anh mệt mỏi và sợ mình như thế. Có phải mình đã cư xử sai ko? Bởi lúc nào mình cũng chỉ muốn làm anh vui, mình thấy hạnh phúc khi mình là cơn gió thổi mát tâm hồn anh và là ngọn lữa sưỡi ấm mỗi khi anh lạnh giá.....Thế mà mình đã ko làm được.....Ko thể làm được điều ấy, thất bại thật sự rồi, có thể sẽ có người con gái khác tốt với anh hơn mình, rồi anh sẽ tìm thấy được người con gái như thế cho cuộc đời của anh, người ấy sẽ biến anh trở thành 1 con người hoàn toàn mới, ko như quá khứ để anh ko còn theo kiểu " Ngựa quen đường cũ nữa". Vậy, chắc mình nên tự rút lui thôi!
    "Em chỉ hy vọng rằng: Từ khi gặp em, anh sẽ được hồi sinh thành 1 con người hoàn toàn mới mẽ, ko 1 chút vương vấn về qúa khứ. Quá khứ anh là 1 con người khác và giờ đây anh đã là 1 người khác. Anh có làm được ko?"
    Được lovehim1082 sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 29/12/2005
  6. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Được lunarylunatic sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 29/12/2005
  7. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Theo như những j` bạn nói thì anh ấy là nguời tốt, thông minh và rất yêu bạn. Và bạn cũng yêu anh ấy. Nếu đã vậy tại sao chỉ vì chuyện quá khứ của anh ấy mà bạn lại có ý để cho 2 người bỏ nhau????? Anh ý đã kể cho bạn về quá khứ của anh. Đó là 1 điều tốt mà ko fải ai cũng làm được như thế. Anh ý nói anh ý ko yêu chị. Mình tin là anh ý nói thật. Ai mà chẳng có lúc nhầm lẫn,ai mà chẳng có lúc ngộ nhận. Anh ý cũng thế thôi.Anh ý đã tưởng tình cảm dành cho chị là TY nhưng thực sự lại ko phải và anh cảm thấy mình tồi tệ. Nếu như anh có yêu chị thật thì cũng đã chẳng việc gì fải giấu bạn. Bởi vì đến chuyện khó nói nhất cũng đã nói rồi thì thú nhận là yêu cũng có gì là khó đâu. Bởi vì anh yêu bạn thật lòng nên anh mới nói thật là anh ko yêu chị.Còn nếu ko thì anh đã nói dối để bạn nghĩ tốt về anh rồi.Chẳng việc gì phải nói thế để bạn coi thường anh ý cả
    Hiện tại bạn đang là người yêu của anh ý. Và đó mới là điều quan trọng. Tại sao bạn lại để chuyện QK ảnh hưởng sâu sắc như thế ???? Ko ai có thể quay lại hay thay đổi được chuyện QK cả. Bạn hãy suy nghĩ thoáng ra 1 chút đi.Sao bạn có thể thông cảm được cho chị kia mà lại ko thông cảm được cho người yêu của mình vậy???? Tìm được TY thật sự ko phải dễ. Bạn và anh cả 2 đều yêu nhau thế nhưng chỉ vì 1 chuyện đã qua đi trong QK của anh mà bạn sẵn sàng vứt bỏ đi cái TY ấy sao??? Bạn đã ko vượt qua được chính mình để quên đi mà lại cứ để nó ám ảnh. Bạn mới là người có lỗi nếu như 2 người chia tay nhau. Anh ý chỉ có 1 cái tội là đã quá thật thà và tin tưởng bạn nên mới kể lại chuyện ấy để mong ny mình hiểu rõ về mình hơn. Thế nhưng thật đáng tiếc là anh ý đã ko hiểu rõ bạn nên mới xảy ra chuyện như thế.
    Cách tốt nhất để thông cảm là bạn hãy đặt mình vào vị trí của anh ý mà nghĩ thì chắc bạn sẽ hiểu hơn đấy.
  8. hoang_linh82

    hoang_linh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mèo con này,từ đêm qua,anh vào đọc trong topic này,đã vài lần định viết rồi lại thôi,nhưng giờ thì anh sẽ viết hết thôi,em ạ.
    Có lẽ anh đã sai thật rồi,em nhỉ.Quá khứ thì để nó là quá khứ thôi,sao lại đem ra tâm sự ,rồi lại vì vô tình và thiếu nhạy cảm mà làm khổ em như vậy.Dù ít có người lắng nghe anh tâm sự thật,thì ít ra anh cũng không được kể những chuyện đó với em chứ.Mà dù có tâm sự với em rồi,thì cũng fải đủ tế nhị để không làm khổ em như thế này mới fải.Em cho anh xin lỗi nhé,em nhé.
    Em còn nhớ khi mình mới quen nhau không?Đó là khi anh trắng tay,khi anh vừa bị 1 cô bé con lừa cho mất nghiệp,xém chút nữa thì hại tới cả thân.Em còn nhớ những ngày tháng đó không?Có thể em quên mất 1 số chi tiết rồi,nhưng anh thì nhớ rõ lắm,anh nhớ hết,em à.Anh nhớ cả lần đầu tiên mình gặp nhau nữa,khi đó em đang gặp khó trong CV mà,khi đó em cũng đang buồn lắm và không biết tính sao.Khi nói chuyện với em,anh đã chỉ nghĩ rằng,em là 1 cô bé dễ thương và đang cần giúp đỡ,chỉ đơn giản vậy thôi,rồi đâu có ngờ mình lại có nhiều tình cảm với nhau nhanh đến vậy và nhiều đến vậy,nhất là trong hoàn cảnh đâu có thuận lợi gì đâu.Đúng là tình yêu lạ thật .Trong làm ăn,như em đã thấy rất rõ rồi,anh mưu mô,lắt léo và cáo già kinh khủng,rồi chỉ một lần không tính hết mà anh sa chân và mất trắng cả,đúng là chả thể tính hết trước được.Còn trong tình yêu với em ư,vì tin,vì yêu em mà anh lại thành quá khờ khạo,khi anh bô bô tâm sự thì đâu có ngờ em lại đang đau khổ đến nhường ấy.Em này,anh làm em khóc nhiều rồi fải không?Tối qua,khi anh gọi điện xong,em lại khóc nữa !!!Đúng là anh có lỗi với em nhiều lắm,mèo con ạ.
    Đến mấy tuần nay rồi,nhất là từ hôm kia,anh đã thấy hết và bây giờ đã hiểu hết là em suy nghĩ những gì rồi.Anh đã sai, cái sai này chồng lên cái sai nọ,em nhỉ?Ngay cả bây giờ,em cũng đâu ở bên anh nữa.Từ sáng nay anh chờ thư của em,chưa biết em viết cho anh những gì đây?Chắc lại toàn trách móc và đau khổ,lại toàn những lời dằn vặt thôi.Anh an ủi em rằng:thời gian trôi nhanh lắm,thoáng 1 cái là hết 1 năm,2 năm,rồi chỉ chớp mắt thôi là mình sẽ lại ở bên nhau, anh yêu em rất nhiều!
    Cả đêm qua và sáng nay,anh ngồi xem và nghĩ hết những gì các vị khác đã viết ở trong topic này,mấy lần định viết rồi lại thôi,muốn nghe mọi người nói hết thử xem sao,xem người khác nghĩ về anh thế nào.Nhưng đến trưa nay đọc những dòng của em thì anh không cầm lòng và chần chừ được nữa,anh fải viết cho bằng sạch thì thôi.Chắc chả vị nào trong này hiểu được rằng,cả hai đứa mình đều nhiều tuổi hơn fần lớn bọn họ,hiểu rằng ở ngòai đời,anh là người ra sao,và em là cô bé dễ thương như thế nào để mà khuyên giải với chả can ngăn.Giờ thì anh chỉ cần em thôi,mèo con ạ,những chuyện khác anh để mặc cả.Buôn thùng với chả buôn thúng,cứ để đấy đã.Anh sẽ chỉ có em được 1 tháng nữa thôi,chỉ ở bên với em có vài ngày nữa thôi mà,nên anh không đả động gì đến chuyện khác vội đâu.
    Chắc là mỗi khi anh nổi khùng,em buồn lắm,em nhỉ?Vì em nghĩ xấu về anh mà anh không kiềm chế nổi,không làm chủ nổi mình nữa.Anh muốn tỉnh táo bao nhiêu thì anh lại cục súc bấy nhiêu với mèo con của anh.Không biết sau này,khi nghĩ lại,và thấy rằng thực ra anh chỉ nổi khùng với mỗi mèo con của anh thôi,em sẽ suy nghĩ thế nào.
    2 đứa mình đều có quá khứ riêng mà,fải không em?Nhẽ ra càng cần tôn trọng nhau hơn thì mới fải,vậy mà anh lại gầm lên với em: tôi tôn trọng,chả hề để ý đến chuyện cũ của cô,vậy mà cô lại soi mói tôi.Bây giờ nghe lại những câu đó,sao mà thấy buồn cười và trẻ con làm vậy.Nhưng em này,em là con mèo con quái tinh lắm,gợi cho anh kể hết chuyện này chuyện nọ,để anh cứ nghĩ là em chia sẻ được,là em rất hiểu biết và thông cảm được,để rồi nghe xong thì em lại nghĩ xấu về anh.Vừa hôm qua thôi,mèo con lại còn ỏn ẻn:anh biết cách làm cho em ghen đấy!Kể ra thì em cũng ghê gớm lắm,mèo con ạ.Nhưng từ rày thì anh chừa,dại 1 lần rồi thì fải biết đường mà khôn,từ rày đừng mong anh kể thêm cho em nghe chuyện gì nữa nhé,em yêu nhé.Chỉ nói chuyện gia đình,tình cảm và công việc thôi,cái đồ quái tinh đã hiểu chưa nào.Đừng mong moi được của anh lời nào về chuyện tình cảm cũ của anh nữa,không thì anh gõ lủng trán cái đồ mèo con.
    Nhưng đúng là anh chưa hiểu hết về em thật.Ít ra cũng không ngờ rằng em dễ cãi nhau như vậy.Em đã đếm xem, xem trong tuần này em ương bướng bao nhiêu lần chưa hả mèo con?Anh chỉ chê là em bốc đồng và bộp chộp,chứ chả thể nghĩ nổi là em bướng bỉnh thế này.Rồi lại còn lôi chuyện riêng lên Net nữa,để sau hôm nay thì các bạn ấy còn cười cho.Quả thật,mèo con của anh cứ như thế nào đấy,em nhỉ?Thôi,để anh hôn cái đồ "như thế nào" 1 cái,lâu rồi chưa có cái hôn nào ngọt ngào cả.
    Em này,em giữ lại cái topic này đi,em ạ.Không chừng là sau này,cứ lôi thôi 1 chút là em lại lôi nó ra mà chì chiết anh nữa,nhưng thôi,giữ lại topic đi,em ạ.Dầu sao cũng là 1 kỉ niệm.
    Anh yêu em,
    Được hoang_linh82 sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 29/12/2005
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ ...Hôm nay mình mới có time vào đây .Bất chợt thấy topic của bạn ....Đọc xong rồi mình nhận ra bạn là 1 cô gái rất hồn nhiên, dễ thương và ngây thơ nữa ....Mình lấy tư cách là người cùng cảnh ngộ với bạn cách đây 2 năm để nói với bạn 1 vài lời, hy vọng nó sẽ giúp được cho bạn ....
    Trước hết mình phải thành thật với bạn 1 điều : Với đàn ông *** là ***, mà yêu là yêu !!! Khi anh ấy đến với chị kia ban đầu anh ấy KO YÊU, chỉ sau khi đã have *** thì "mới nghĩ" mình có cảm tình với cô ấy ! Đàn ông thì khao khát have *** của họ khác phụ nữ .Họ hoàn toàn có thể làm điều đó, và tiếp tục những lần sau .Trong khi quan hệ, họ sẽ thấy đam mê và cái đam mê dẫn đến ngộ nhận yêu cả 1 con người .... Có lẽ bạn còn chưa biết gì, nên sẽ nghĩ đó là chuyện ko thể nào .Nhưng hãy deal with it, con người ai cũng có những cái rất "trần tục" và đàn ông bây giờ khó có ai "hồn nhiên trong sáng" như con gái chúng mình về "khoản đó" được trong khi hoàn cảnh xung quanh quá đỗi "mời gọi" ..."Mèo nào là mèo chê cá" hả bạn ??
    Cái thứ 2 : Khi anh ấy đã sẵn sàng kể với bạn về quá khứ của anh, thì đúng như anh ấy bảo ,đó là anh muốn được chia sẻ với bạn và điều anh mong mỏi chính là bạn hiểu được và CHẤP NHẬN ĐƯỢC quá khứ của anh, như là chấp nhận được 1 vết sẹo trên cơ thể anh ấy ...Cái sai duy nhất của anh là anh nói với bạn trong khi bạn "Chưa sẵn sàng để nghe" và cũng chưa có đủ khả năng hiểu những chuyện đó để thông cảm !!
    Ko ai hoàn hảo cả, bạn ạ ! Mình đố bạn tìm được 1 gã trai hoàn toàn ko biết tí gì đấy . Những gã càng chứng tỏ họ ko biết gì, họ rất trong sáng .Khi bạn hỏi chuyện ngày xưa, chàng sẵn sàng tuôn ra 1 tràng :" Ngày xưa anh rất ngoan, đi học xong là về nhà phụ chị nấu cơm, chả biết chơi bời là gì cả!!" thì đừng có mà tin. Hãy căn cứ vào hành động của họ hơn là lời nói ....Người yêu bạn đã rất thành thật, bạn nên tôn trọng và vui vì anh ấy tin tưởng bạn đủ để rứt ruột rứt gan kể chuyện "khó nói" .Cái bạn cần thấy ko phải là anh ta "đã" ra sao .Mà hãy nên nhìn vào hiện tại, để thấy được anh "đang" sống như thế nào . Việc ngày xưa chẳng chứng minh được gì cho tương lai cả bạn à .Nếu 1 anh chuyên "ngựa quen đường cũ" sẽ chả bao h nói ra cho bạn biết đâu .Anh ta cứ tỏ ra là kẻ trong sáng nhất hành tinh trước mặt bạn, nhưng sau lưng có thể đang ôm ấp 1 em nóng bỏng trong khách sạn nào đó ....
    Mình hy vọng là bạn đừng vì 1 chuyện trong quá khứ mà đánh vỡ cả hiện tại .Hãy thông cảm cho anh ấy, và chịu khó tìm hiểu về đàn ông nhìu hơn ...Có những điều khi mới đối diện bạn sẽ ko hiểu và chấp nhận được .Nhưng khi thông suốt rồi, bạn sẽ thấy mình may mắn như thế nào vì người yêu bạn là một anh chàng tốt ... Chúc bạn suy nghĩ được thấu đáo hơn và 2 người sớm vui vẻ trở lại ...
    Nói nhỏ này :Bạn mà bỏ qua mối này là tiếc lắm đấy. Tớ cứ dụ dỗ lão nhà tớ mãi mà những việc "thâm cung bí sử" cứ gọi là kín như bưng, tớ chả biết điều tra từ đâu ngoài cái miệng của lão cả .Anh chàng của bạn hơi bị chân thật đấy, bảo anh í share cho lão nhà tớ nửa cái chân thật, tớ cứ gọi là cảm ơn giời phật .
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hic, bác giai nhà bác làm iem cảm động quá . Thôi đừng nghĩ lung nữa bác nhá, làm khổ ông ấy ... Nghe biệt danh em nhớ quá, ngày trước cũng là "Mèo con" mà (nhưng giờ là "Vịt" mất rồi)...Khi nào 2 người sóng gió qua xong thì cho em biết, em mừng chung với, nhé. Những bông hồng cho tình yêu thăng hoa

Chia sẻ trang này