1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là kiểu tình cảm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovehim1082, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Phù, may mà hai người này đã hiểu nhau, làm lành rồi nhá, chúc mừng
    Nguoi_con_o_lai tâm lý thế, đúng đó, học được rất nhiều tứ bài viết của bạn..Vote nhé. Có bao nhiêu nick lôi ra vote hết đây
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá cơ ạ . Chỉ mong các bác nào yêu nhau được hiểu nhau hơn tí thôi .Phụ nữ với nhau, em hiểu ...Ức thì cũng hơi ức, nhưng ko biết mô tê gì càng ức hơn, càng nghi ngờ ...Iem cũng kính tặng bác tinyfly 5* để lấy hên ạ .Trông cái nick của bác mà ngưỡng mộ quá cơ
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hic hic chuyện này là chuyện rất bt với đàn ông cậu ạ. họ thích có nguời ở bên chiều chuộng họ những lúc họ buồn phiền hoặc k kiềm chế đuợc nhu cầu sinh lý, tất nhiên là có thích thích một chút chứ k hẳn là k có tình cảm gì,,, kiểu như cả 2 cùng vui vẻ thoải mái . Như kiểu dating mới của bọn Hàn đó,, hợp đồng này nọ ý,, chả phải có trách nhiệm gì về sau hết.. thật là đáng buồn . Tớ thấy thật sự thất vọng vì nhiều nguời đàn ông thích như thế
    Nhưng mà dù sao thì đọc cái bài của bác nhà bạn xong tớ cũng phải sẽ xuơng cả anh của tớ hơn.. anh ý gọi tớ là bưóng cơ.. k thì cứ gọi là cún chứ chả đưọc là mèo con đâu..
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 29/12/2005
  4. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hix......Anh à! Em cảm động quá! Ko ngờ anh đối xử rất tốt với em như vậy. Đúng là anh chưa bao giờ làm em buồn mà, anh luôn cố gắng làm bất cứ điều gì ( thậm chí ngoài khả năng của anh) để em hạnh phúc. Hôm nay đọc bài viết này của anh, em thấy lòng mình thật ấm áp và hạnh phúc vô cùng, dù rằng những lời lẽ ấy em cũng đã được nghe từ anh rồi, thế mà bây giờ nó thật sự có ý nghĩa rất lớn với em như thế. Em cứ tưởng việc làm của em lần này ko thể tha thứ được nữa vì em đã làm 1 việc ko nên phải ko anh? Em tưởng sự ngang bướng quá trớn của mình ko thể khiến anh yêu em được nữa rồi..........Thế mà ko phải vậy, em ko ngờ ko những anh ko hề trách móc hay giận hờn gì em mà còn yêu em nhiều thế kia, và thậm chí còn cho em giữ lại Topic nữa. Anh tốt với em quá! Cảm ơn anh nhiều lắm, anh ạ!
    Anh luôn chiều chuộng em dù biết rằng em hoàn toàn sai, vẫn yêu em dù rằng có những lúc em quá bướng bỉnh.......Em hiểu thêm về anh rồi, em ko còn nghi ngờ gì anh nữa đâu. Em đã liều mình thách đố TY của anh bằng Topic này, dù có thể em chỉ nhận kết quả xấu đó là mất anh mãi mãi nhưng em đã làm và sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra. Nhưng ko ngờ nó đã mang đến cho em 1 kết cục tốt đẹp hơn em nghĩ nhiều lắm, đó là cho em thấy được tình cảm chân thành mà anh dành cho em. Thế là đủ hạnh phúc cho em lắm rồi, từ nay em sẽ biết nâng niu và gìn giữ những gì chúng ta đang có với nhau, anh à! Ko dại mà đánh đổi thêm 1 lần nữa đâu, dù anh tốt thật nhưng nếu em quá bướng bỉnh và khó chiều thì có ngày anh cũng chấp nhận đau khổ mà rời xa em thôi, anh hè? Nên, em ko dại để mất anh đâu, anh chỉ là của em thôi, 1 mình em thôi.....Em yêu Anh!
  5. lovehim1082

    lovehim1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @ nguoi_con_o_lai: Cảm ơn U nhiều lắm, U phân tích rất chí lý, đúng là mình chưa hiểu nhiều về chuyện này của con trai thật. Qua những lời phân tích của U, mình thấy càng trân trọng và yêu anh ấy hơn....Những lời nói này của U ko chỉ giúp mỗi mình mà còn giúp cho tất cả chị em phụ nữ chúng mình hiểu thêm về cánh mày râu hơn, có ích lắm, U à! Thanks!
    U này, U có thể nói thêm về các ông cho chúng mình nghe với nhe? U là 1 người rất tâm lý và am hiểu về các ông phết đấy, đợi tin của U!
    @lunary lunatic: U nói điều này "Là con người không ai thoát khỏi những đam mê, dù sao cậu ta cũng đã dừng kịp thời, và cũng đã dũng cảm thú nhận với em, tức là cậu ta thật sự có tình cảm với em chứ không muốn lừa dối. Vì thú nhận là đã quan hệ TD mà ko có tình cảm với một người con gái thì khó hơn nhiều là nói rằng đã từng yêu trước đó (một chuyện rất bình thường). "
    Cảm ơn U vì đã nghĩ thấu đáo cho anh, mình cũng tin như thế.......U sâu sắc và tinh tế lắm!
    @ MaXinh à! Đúng là ko nên để quá khứ làm ảnh hưởng đến những gì chúng ta có hiện tại U hè? mình thật may mắn khi gặp được 1 người như anh, anh rất tốt với mình và rất chân thành nữa.......
    Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm, giờ mình sẽ vote cho mọi người 5* như đã hứa đây!
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    @lovehim: Các bác nói thế làm em ngại lắm ạ . Em muốn mình ngây thơ lại 1 tí, đừng biết gì về các ông thì đỡ phải suy nghĩ cho mệt người .Bây giờ nói chuyện với anh giai mà thấy 2 đứa "tư tưởng nhớn gặp nhau" ,thế là phát hoảng ạ ,bảo cứ như 2 thằng nói với nhau í ....
    Hai anh chị nhà này hoà được thế là tốt rồi . Muốn hiểu anh ấy 1 cách chính xác nhất thì tốt hơn là ...điều tra từ chính anh ấy, cần gì đi đâu xa . Nếu bác có thắc mắc gì, cứ PM cho em .Em nhắm em biết thì em giả nhời, nhé ....Vẫn còn đang trong thời kỳ tìm hiểu các quí ông, nên ko dám tự nhận là am hiểu tỏ tường các ông ấy đâu ạ ....Cảm ơn 5* của bác, em cũng feedback lại 5* cho bác lấy hên nào
  7. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đọc tôpíc thấy một chuyện nho nhỏ mà 2 bạn quan trọng hoá nó lên thành ra lại mất thời gian và hiểu lầm không đáng có.
    Một thời gian nữa 2 bạn nghĩ lại rồi thì ngồi với nhau cười rũ ra cho mà xem
    Chúc hạnh phúc!!!
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 cuộc chơi, và trong cuộc chơi đó có dính chút cảm xúc. Vắn tắt lại đó là cuộc yêu.
    Tàn cuộc rồi người ta lại trở về là mình thôi. Có khổ thì chỉ khổ cho cô gái đã chấp nhận dấn thân vào 1 trò phưu lưu để rồi sau này sẽ phải dằn vặt.
    Đàn ông mà, có người cho mà cái thứ được cho k quá tệ thì tội gì không dùng hả bạn?
    Nếu bạn yêu người đó thì chấp nhận quá khứ của anh ta với cái nhìn thoáng hơn chút đi. Cái gì đã qua, cho qua đi. Quan trọng là hiện tại anh ta thế nào, và khả năng tương lai sẽ ra sao???
    Nếu yêu thì cố mà giữ lấy nó, đừng để mất đi rồi mới tiếc nuối!
    Chúc bạn sớm thanh thản tận hưởng tình yêu!

  9. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hê hê, vào bao nhiêu lần để đọc và nghe ngóng câu trả lời từ phía các anh các chị xem thế nào, giờ thì vụ việc đã giải quyết xong
    Thế mạn phép chuyển đề tài nha các bác nha.
    Em có một nhóc bạn, không xinh lắm mà đuợc cái tính nết dễ thương, yêu một nhỏ bạn trai vừa xấu vữa chậm chạp như........rùa ý
    Cả hội chẳng ai đồng ý ca..... but anyway, việc chọn lựa là của nhỏ bạn em, chúng em chỉ góp y kiến thôi à
    Nhưng có một lần, nhóc nhỏ bạn em bi ốm, phải nằm viện 1 tuần. cu cậu kia cũng o trong viện chăm sóc suốt 1 tuần. Nhưng đến khi ra viện thì...........hê hê, buồn thay la nhóc nhỏ bạn em không mang ATM card nên phải nhờ cu cậu là: anh cho em vay 6000, về trường rồi em gửi lại anh"
    soooooooooooooo sắp pờ rai zờ là thằng nhóc đó tỏ ra lưỡng lự. Mà nhóc bạn em thì tính rất thoáng và sòng phẳng trong việc tiền bạc, không cho ai thì thôi chứ chưa bao giờ có ý định đào mỏ của ai cái gì cả
    Hic hic, mà hai nhóc cũng đã yêu nhau 1 năm rồi.............
    Cộng thêm chuyện mẹ của cu cậu kia không thích nhỏ bạn em vì cho là nó sắc sảo, bác ý thích con gái phải hiền dịu, chân chất......Bọn em cũng thông cảm vì gán cho bác ý cái tội " nhà quê"......... Nhóc bạn em nguòi thành phố, nó sắc sảo khôn ngoan ai chẳng quý, có mình bà này chê à. Đã thế, thấy mẹ chê la cu cậu cũng lung lay. Con trai gì mà ớn thế, đúng la oải hương. Yêu mà chẳng có niềm tin gì ở nguòi mình yêu cả. Ai nói cái gì cũng lung lay
    Nhỏ bạn em sau khi nhận ra bộ mặt not so good cua hắn đã.........say goodbye. Em thì em congratulate cho nó, hê hê
    Vậy các bác giúp em giải thích xem tình cảm đó la tình cảm gì vậy?
    Nói không yêu thì khôn phải. vì cu cậu cũng rất quan tâm đến nhỏ bạn em, cộng thêm là cu cậu chiều nó va chăm sóc nó rất ....tử tế khi nó ốm trong viện
    >>>>>>confused!!!
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Iem thì iem chả phải cô bạn bác, nhưng theo lời kể (phiến diện) của bác thì iem nghĩ là cậu này thương thì có thương, nhưng thuộc dạng đàn ông ko có chính kiến, dễ theo xu hướng "gió chiều nào thì xoay chiều đó" .... Nói chung bảo cậu ta coi trọng tiền bạc hay sợ cô bạn bác đào mỏ thì cũng ko đúng, nhưng anh ta khi được "nhắc" là cho mượn tiền sẽ liên tưởng đến những lời ko hay về người khác nói về cô này mà lăn tăn, nghi ngờ ,bụng bảo dạ "Ừ, chắc là họ nói cũng có phần đúng đây !!!" chứ bản thân ko phân định được đúng sai mà ko cần nhờ lời người khác "nhắc nhở"....Tuy nhiên, theo thiển ý của em thì yêu ok thôi, nhưng nếu tính chuyện lâu dài thì vớ phải ku này bạn bác sẽ khổ ...Phụ nữ mà, dù sắc sảo thông minh đến đâu vẫn muốn có người đàn ông mạnh mẽ và yêu thương mình, chứ cô gái ko thể đóng vai trò là người đàn ông, là người "dẫn lối đưa đường" cho anh kia được .Hệ quả 1 là mau già vì lo suy nghĩ thay cho anh ta .Hệ quả 2 là ko được hưởng hạnh phúc toàn vẹn, dễ dẫn đến các chứng suy giảm trí nhớ, stress và trầm cảm khi phải đối phó 1 mình mà ko có bờ vai nương tựa trong hoàn cảnh "địch mạnh ta yếu" .... Mà bà mẹ anh kia có lựa chọn cho con trai cũng đúng .Vì biết là nếu gặp 1 cô sắc sảo thì con trai bà "yếu cơ" hơn rồi, mà đời nào có bà mẹ nào muốn thằng con mình núp váy vợ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Đã thế với 1 cô con dâu như vậy, bà cũng khó mà "dạy dỗ" được ...Tâm lý mẹ chồng nào chả muốn 1 cô dâu ngoan hiền, chân chất ??
    Tình cảm của cô bạn bác có thể nói là dạng tình cảm có nhưng ko mạnh, hoà nhưng ko hợp! Thôi thì cứ yên tâm là sau này cô ấy gặp 1 người đàn ông thực sự, cảm nhận được cái gọi là "bờ vai vững vàng" rồi thì sẽ ok thôi ...Chứ gặp 1 chú như thế thì nói thật, về lâu về dài cũng mệt mỏi mà dứt áo ra đi!

Chia sẻ trang này