1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đây là lần đầu e yêu thật lòng!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_adsl, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_adsl

    baby_adsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đây là lần đầu e yêu thật lòng!!

    E ko biết làm sao. Chắc ngườì trong cuộc luôn thấy chuyện của mình là khó khăn phức tạp nhất. Em cũng vậy. E yêu anh ấy ( tạm gọi là A) ko phải đầu tiên nhưng là người đầu tiên mà em tin và thật lòng nhất. Những ngày đầu thì em ko tin A vì có ẽ do A khôn ngoan, khéo léo. E thấy và nghĩ A hời hợt, nếu yêu thì cũng ko bền, mà nếu có bền được thì luôn phải giữ. Nghĩ như vậy rồi mà e vẫn cứ yêu. hâm thế ko bit... E rất muốn được giúp A trong công việc ( thực ra e cũng ko giúp được nhiều). Nhưng vì A thì dù có mệt mỏi mấy em cũng vẫn đến công ty( công ty riêng của anh ấy). E cũng thấy A quan tâm nhiều đến e hơn. thấy thương A nhiu vậy mà... có một hôm A bảo e đi lấy chồng đi. e thấy bị sốc. Bên nhau không được bao lâu nhưng A cũng phải hiểu là e yêu anh ấy chứ. có lúc e thấy e hiểu nhưng có lúc lại chẳng bit tại sao nữa. A hỏi e là nếu anh ấy bị phá sản thì e còn yêu anh ấy nữa ko? lúc đó e chỉ muốn hết thật to lên là e yêu A ko phải vì công ty hay là vì tiền của ảnh. có lúc anh ấy đưa tiền cho e e ko nhận vì e nghĩ rằng A sẽ nghĩ e yêu A vì thế này thế kia... rồi A bắt e đi học ĐH tại chức( A sẽ cho tiền để e đi học ôn) vì e mới học hết T/C mà thui. HIện giờ e đang đi làm trong một công ty Nhà nước đồng lương ko nhiều nhưng với e là tạm đủ. E cũng có ý định học thêm rồi nhưng chưa có thời gian. A bảo đợi em thi vào ĐH xong rồi mới tính tiếp chuyện 2 đứa. Có lúc A cung nói bóng gió rằng ko chỉ có mình em. E cũng có lần đọc được tin nhắn của A và cũng thấy đau lòng e cũng chỉ ghen được một lúc giỏi lắm là một vài ngày là lại hết. E chỉ sợ rằng học ĐH tại chức là cái cớ để A xa e. E bảo A ko cần quan tâm đến e nữa, coi như đã chia tay để cho e có t/g quên A thì A ko chịu. E chẳng bit tâm sự với ai. Chỉ cảm thấy đau nhói mỗi khi nghĩ đến chuyện bọn e. huhu hay ah ấy cảm thấy có lỗi nên muốn giúp em đi học để đền bù? khi A bảo se cho e tiền học E ko nhận thì A bảo Nếu yêu thì phải để A quan tâm đến E cứ. E k còn cách nào khác. Nếu ko còn yêu e nữa thì cứ chia tay luôn cho xong để e đau khổ 1 lần thôi. đằng này lại quan tâm, chăm sóc... mỗi lần nghĩ đến e lại khóc thế mới đau. E cha bit lam thía neo ca.
  2. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn xong tôi không có cảm giác nhân vật trong đó là hai người yêu nhau.
  3. baby_adsl

    baby_adsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy. có lẽ nó cung ko đáng phải đau khổ nhiều. Chỉ có E và A mới hỉu được là E yêu A như thế nào! vì Ba e ko đồng ý chuyên của tụi e. Ba nói: Chuyện của con mới thì đẹp nhưng về sau con sẽ khổ. mà Ba e nói cấm có sai. Cứ mỗi lần A ấy say rượu là lại nói năng linh tinh, có lúc còn mắng nhiều người là ngu, đập phá ... Mà e là sợ nhất mấy ông say. Giờ e ko bit có nên nghe theo Ba má ko. Mỗi lần uống rượu xong thế nào cũng gọi điện cho e. Một là đến quán rượu đón về hai là là nói chuyện qua ĐT mà cứ quát mắng. Hôm sau e hỏi lại ko nhớ gì, lại dịu dàng, lại thân thiện...
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đèo mịa, chàng của em cũng yêu thật lòng đấy... mỗi tội là lòng già hay còn gọi là trực tràng....
    Vẩy một tý quan tâm trộn thêm mấy trăm lời nói, gia giảm thêm dăm triệu tiền học phí tại chức... có ngay bữa xa lát "rau sạch"... Bài này nghe quen quá là quen....
  5. baby_adsl

    baby_adsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác ko được nói như vậy. E tin bạn e ko phải là người như thế.
  6. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Những người khôn ngoan khéo léo luôn biết làm thế nào là lợi cho mình nhất. Nếu là người tử tế, biết suy nghĩ đến người khác thì may ra còn cơ hội cho bạn. Còn nếu không anh ta chỉ ăn mày tình cảm của bạn thôi.
    Không dám quả quyết nhưng mình thấy hình như anh ta thuộc loại thứ hai. Nên bỏ anh chàng này đi...
  7. baby_adsl

    baby_adsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    các bác coi như những gì em nói là ko có thật. E ko muốn nói xấu bạn e. Dù cho như thế nào đi nữa đó vẫn là người mà e yêu.
  8. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ anh này yêu bạn thật lòng. Nhưng anh ta có thói xấu này thì khi lấy anh ta về bạn sẽ khổ nhiều đó, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ đi
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế kêu mod xoá bài đi. Cái đỏ đỏ đó nghe chuối không chịu nổi.
  10. baby_adsl

    baby_adsl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ít nhất bác cũng cho em một hy vọng rằng mình ko bị lừa dối tình cảm. E ko thể bắt anh ấy bỏ rượu ngay được nhưng e se khuyên anh ấy dần. Sẽ cố gắng làm những gì mình có thể. chỉ mong anh ấy sẽ hiểu e. Thanks Bác!

Chia sẻ trang này