1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đây là lần đầu e yêu thật lòng!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baby_adsl, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thịt cừu non nghe nói ngon lắm?
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 03/04/2007
  2. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tui có con bạn nó cũng yêu một thằng ,thằng này giống hệt thằng kia của bạn, cứ mỗi khi uống nhiều rượu thì anh ta chửi bới văng hết cả ra. Cái có cũng văng, cái không có cũng văng kể cả có các bạn gái khác. Có lần con bạn phải kéo thằng đó đi vào trong nói chuyện, mình chẳng hiểu chuyện gì nhưng cứ thấy rầm rầm trong đó, yêu đã lâu rồi nên bây giờ muốn bỏ cũng không được nữa, cơm thì đã ăn lại còn già rùi nữa nên ko bỏ đc
    Đây thuộc về bản tính con người rùi, mà con trai đôi khó tránh việc uống bia rượu lắm. Nếu có thể quên được thì bạn nên quên anh ta đi
  3. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, có vài lời với em thế này:
    1. Cách anh ta làm để dần dần đưa em vào thế bị phụ thuộc, phải chấp nhận những gì anh ta có thể làm sau lưng em.
    2. Em chấp nhận tình yêu ở mức độ nào: Yêu là thích nhau, quan tâm, chia sẻ; hay sâu hơn, thích nhau, tìm hiểu kỹ lưỡng tâm tư, hành động, cơ thể...
    3. Em yêu anh ta quá thì cứ nhận tiền và đáp trả người nhà anh ta bằng quà cáp, anh ta quan tâm thì em quan tâm lại... Em học và làm việc tốt để anh ta thấy rằng anh ta không phải là duy nhất, em yêu thuỷ chung và anh ta cũng phải thay đổi để phù hợp.
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Lại chuối tiếp rồi. Đàn ông mà rượu chè, gái mú vô độ thì vứt rồi. 1 là bỏ nó, 2 là chấp nhận chứ hi vọng "sẽ thay đổi", "sẽ khuyên anh ấy dần" thì sẽ thất vọng ê chề. Nó không có bỏ được đâu. Bỏ nó đi.
  5. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    ác cái bác này sao lại cứ 1 2 bảo em ý bỏ
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hê!
    Giai mà nghiện rượu thì xách dép chạy cho nhanh, kẻo Chí Phèo nó cắt mất tai đấy.
    Hết thuốc chữa!
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tính tư vấn nhưng đọc đến câu này thì bó tay.
  8. khanhnhung89

    khanhnhung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh tetuong02 này chẳng chịu cảm thông, giúp đỡ phái yếu gì cả
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sao bác dám bảo đây là bác In là bác tetuong?
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này