1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là lần đầu tiên của em...! Tại sao lại dễ dàng thế nhỉ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi haan394, 14/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên '' dễ'' như nào?Chú em kia mô tả hơi chi tiết cho anh xem nào.
    Nếu lần đầu tiên mà chú khởi động ác liệt làm cho đối phương fê cộng thêm em ý sẵn sàng với chú chuyện đó,khung cửa tự khắc mở to thì chú chui vào dễ dàng là chuyện bình thường,sẽ ko đau hoặc đau ít(hoặc của chú hơi nhỏ).Còn nếu chưa đủ độ thì khá là đau(cho cả 2)
  2. haan394

    haan394 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Của em thì không phải là đuôi chuột rồi, và em thắc mắc có trường hợp nào bẩm sinh đã là hũ gạo rồi không. hic , có chị em nào biết không , hay là có chị em gặp trường hợp này rồi mà ngại không nói ra
  3. haan394

    haan394 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho anh chị em một việc nhé . Trước khi quan hệ với bạn gái kể trên , em đã từng có quan hệ với một cô khác , cô này thì không còn là con gái nữa . nhưng em cảm thấy rất đau và cảm giác như không thể cho vào được . Nhưng với bạn gái hiện tại , lần đầu tiên cứ như là đuôi thạch sùng ngoáy lọ tương ấy ( em đảm bảo không phải là đuôi thạch sùng)
    Không biết , khi con gái đã quan hệ nhiều lần( dưới chục lần ) thì có bị rộng như em đã miêu tả không nhỉ
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-Ekyha viết lúc 12:59 ngày 14/03/2006-]
    Mấy người đừng có nói vớ vẩn mà khéo oan con gái nhà người ta. Mình có mấy người bạn lần đầu chẳng ra máu mà cũng chẳng đau đớn gì đâu, thế nên đừng có mà hồ đồ mà suy luận linh tinh.
    *************************************************************
    Cái này ko đề cập đến máu me đau đớn gì em nhé.
    Vấn đề là tướng đi qua cửa ải.
    - Hoặc tướng đã wá kinh nghiệm . Mà cho dù kinh nghiệm đến mấy thì ko cửa ải nào lại giống hệt cửa ải nào.
    - Hoặc cửa ải đường đi đã mòn .
    Anh cũng nghĩ là chú kia nên thuật lại lần vào ải dễ dàng của chú, vì biết đâu với chú là dễ dàng nhưng lại là lẽ tự nhiên.
    Mà anh có ý kiến, cái này chú hỏi kinh nghiệm anh em chứ chị em thì kinh nghiệm gì trong việc này ???
    Vả lại, anh cũng nói thêm với chú, chú cũng nên cám ơn em nó thật thà, chú giả dụ em nó mà đã kinh qua, em nó thừa kinh nghiệm để chú gặp khó khăn để qua ải ấy chứ.
    Chốt lại, nếu chú đã ko cổ hủ trong chuyện này, chuyện em nó ko có biểu hiện tự nhiên của lần đầu ấy, thì cũng ko nên lăn tăn nữa mà thuật lại cho anh em lần chú vượt ải dễ dàng, ko khéo anh em lại học hỏi nhiều kinh nghiệm để tránh gây shock cho vợ sau này ấy chứ .

  5. FASHIONVN

    FASHIONVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn em gái này cữa ải đã bị mòn rồi.
    Lần đầu có thể ko ra máu, ko đau đớn nhưng lại ko thể vào đơn giản như thế được.
    Còn hỏi kỹ thuật của chú này thì dù cao siêu bao nhiêu cũng ko thể mới lần đầu mà lại vào tuốt luột như thế. Nếu giỏi thì chỉ có thể ko làm em ấy đau đớn thôi, chứ ko thể vào quá đơn giản như vậy.
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    nếu chỉ quan hệ nhiều nhiều - dưới chục lần như bạn nói - mà cô ấy sinh nở 1 hay 2 lần thì mới ngoác ra thôi còn không thì cũng tuỳ cơ địa tuỳ người ,còn nếu bạn là " thằng đàn ông cố chấp " mà có ý định " tình yêu bắc rạp " với cô í thì nên thôi đi cho đỡ lăn tăn . còn không thì cái quan trọng cô ta và bạn yêu nhau ra sao ,đối xử với nhau như thế nào thôi . chứ bạn tụt wần con gái nhà người ta ra rồi mà hỏi thế thì nghe có vẻ hơi " giẻ rách " nhể . không nên thế bạn ah , nếu mà thích nhau thật sự thì cứ tiếp tục đi . mà con gái thì thường không ai muốn nói ra chuyện đó cả ( vì có khi đấy là chuyện nông nổi ,quá khứ buồn )>>>>> đấy là người ta cũng có ý tôn trọng bạn đó chứ>>>>>>>>>> bạn cũng đã từng " ăn " rồi mà .trừ khi cô ta có những biểu hiện " dối trá " khác nữa ,thì hẵng suy xét . đừng nên nặng nề wá như vậy - mình là đàn ông cơ mà , ok .còn muốn " chặt " thì khi đã lâu lâu với nhau rồi lựa lời góp ý khuyên cô ấy nên đi thẩm mỹ lại cho nó " bó " . chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
  7. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ lần đầu có thể không ra huyết, thậm trí có người đến lúc có con ********** mới rách hoàn toàn. Nguyên nhân có thể mất vì ngã hoặc chơi thể thao, hoặc ********** cô ấy có độ đàn hồi tốt.
    Tuy nhiên lần đầu tiên với 1 người con gái thì nhất thiết là rất khó khăn. Bởi bộ phận ấy của con gái như 1 cái ống xẹp, khi có tháng thì nó cũng chỉ thẩm thấu từ trong ra ngoài chứ không phải chẩy tong tong ra, vì vậy nếu chưa có "cái gì đó" thông vào thì nó vẫn xẹp như vậy và lần đầu là rất đau- cả 2 người đều đau. Mình cảm nhận được con gái phải đau như xé thịt ra. Lần đầu tiên và lần duy nhất của mình với người yêu, phải 2 lần mới cho hết vào được vì cô ấy rất đau.
    Trường họp bạn gái của bạn thì cũng khó xác định. Theo mình vẫn có thể xẩy ra 2 trường hợp, hoặc cô ấy đã từng quan hệ với 1 trong 2 người trước hoặc cô ấy có thói quen thủ dâm bằng ngón tay từ lúc dậy thì (rất xin lỗi các bạn gái vì có thể làm các bạn đỏ mặt nhưng thực tế con gái cũng có người thủ dâm từ nhỏ). Tuy nhiên mình đặt ra câu hỏi nữa- sau khi quen bao lâu thì bạn quan hệ được với bạn này?
    Chuyện vì tình yêu mà quan hệ và ngẩng cao đầu ý thức được việc mình làm thì không có gì nặng nề lắm. Nhưng lừa dối thì không thể tha thứ.
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái trường hợp thứ 2 mà anh Latin_storm nói, tớ hỏi 1 thằng bạn ở đây , nó bảo cũng có thể con gái quen với việc play with her body thường xuyên nên việc có vật thể lạ xâm phạm lần đầu cũng ko gây hoảng hốt lắm.
    À quên, hoảng hốt là kiểu như trường hợp bạn gái bác lolo_tica ấy, còn lúc vào khó khăn thế nào thì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", các bác tự xem xét

    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 14/03/2006
  9. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã rồi thì liệi cô í có dám nói đã với cậu không? chắc chắn là kô, vì cô í cũng đề phòng một số cậu trai có đầu óc hạn hẹp, cay cú vì chuyện đã hay chưa!
    Nếu cậu quan tâm đến chuyện đã hay chưa, có vẽ cậu tính lâu dài với em nó à? (nếu không thì cần quái gì quan tâm nhỉ). Nếu thế thì tớ có ý như thế này: chuyện vợ chồng sau này, còn nhiều cái quan trọng hơn vụ đã hay chưa trước khi cưới. Cái quan tâm của cậu hiện tại sẽ trở thành trò cười cho chính cậu sau 5 năm nữa thôi, thiệt đấy.
    Do vậy, nếu tính xây dựng lâu dài thì nên vượt qua chính mình, vượt qua định kiến xã hội, để bỏ qua cho em í (nếu em đã lỡ..., cái này chưa chắc), dành thời gian làm việc khác có ích hơn để xây dựng một gia đình tốt cậu ạ.
  10. lolo_tica

    lolo_tica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm, ku Tiến mới cưới con bé ấy cuối năm ngoái. Lúc đưa thiệp mời, nó nhìn tớ mặt đỏ như xôi gấc, cười khì khì. Tơ nhìn tên trong thiệp, "ơ" một tiếng rồi khùng khục cười. Hóa ra, đi chán rồi lại quay về với cái máng lợn cũ.
    Tiến còn kể, trước hôm ăn hỏi, cậu dành thời gian "thu xếp" đóng cửa hết những "mối quan hệ" khác. Thấy tớ nhìn nó đầy ma mãnh, Tiến bảo, tao đếch bỏ được nó mày ạ, có lẽ vì tình nghĩa, có khi còn vì cái gì đó đếch hiểu được, cứ lằng nhằng mãi cưới mẹ nó cho xong...
    Mà biết đâu, con vợ nó bây h cũng là người đầu tiên và duy nhất cho nó "nếm" mùi trinh trắng... Khặc khặc...

Chia sẻ trang này