1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là lần đầu tiên của em...! Tại sao lại dễ dàng thế nhỉ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi haan394, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác lolo_tica có tài viết lách đấy. Nhưng mà này, bác viết là gái nhà lành bác ko chiến, thế người yêu bác bác xếp vào đâu???
    Ko hiểu sao em chúa ghét các bác gọi người yêu là "con người yêu", các bác yêu đương mà chả trân trọng gì cả. Ít ra phải gọi là Nàng
  2. lolo_tica

    lolo_tica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Embemuathu, Nàng ạ. Không phải là không chiến, mà tự dưng đến cái khoảnh khắc ấy, có cái điều gì nó chẹn lại. Thôi thì cứ tạm cho là mình hơi sến, hơi yếu đuối trong cái cảnh huống éo le ấy . Chứ lành hay dữ nó cũng chỉ là cảm quan, có thể với tớ các em ấy rất lành, nhưng với những thằng vâm vật khác, kiểu như thằng ku Tiến, các em thành thú hết thì sao. Tớ nói thế, có thể những bác máu chiến lắm cho là rởm đời. Hay *** làm ăn được gì thì nói thế... Mà đấy là hôm đấy, có thể tối nay, rõ ràng Nàng embemuathu leo lên xe tớ, tớ biết em "lành" từ trong ra ngoài, tớ vẫn chiến thì sao...
    Mà biết đâu không chiến các em lại thầm chửi trách mình thì sao nhỉ...
    Bây giờ thỉnh thoảng vẫn nghĩ không biết hôm đấy như thế thì may / hay không may cho em...
    Mà biết đâu, ci cóp thờ cúng, tối hôm sau chả có thằng khác nó xơi tái em trên giường, như một món hời...
    Mẹ, mà tự dưng hôm nay sao khoái cái việc bêu tên thật bạn bè ra đây. Lạy chúa cho các bố đam mê dâm dục đừng bao giờ mò mẫm vào cái diễn đàn này...
    (Mà thằng ku Tiến kia, tao nói *** gì mày. Thiếu đếch gì thằng tên Tiến. Mà tao có nói tên con vợ mày đếch đâu...
    He he, biết đâu tao nói tên nó, ối thằng ở đây chả nhận ra nó chiến vợ mày rồi. He he...)
  3. sophisticated

    sophisticated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng khó nhỉ. Bạn gái đầu của tớ cũng bảo tớ là lần đầu tiên. Khi thực hiện lần đầu chỉ nghe thấy cô ý rít nhẹ một tiếng qua kẻ răng và cũng có mầu hồng rây rớt, đi vào khá dễ dàng . Chỉ biết cô ý ngày xưa tập taek won do 4 5 năm gì đó, nên đành đổ thừa cho thể thao vậy chứ chả biết thế nào. . Bây giờ thỉnh thỏang chat lại vẫn nhắc mình là người đầu tiên.
    Được sophisticated sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 14/03/2006
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Không phải ai khi QHTD lần đầu tiên cũng đau đớn, khó khăn và có cái hồng hồng kia. Lần đầu của mình đối tác rất nhẹ nhàng, sau khi OS xong thì penetrate. Không thấy gì gọi là đau đớn, cũng không thấy có cái chất kia, (hơi lạ cái ấy của đối tác cũng khá lớn còn mình nhìn "nhỏ nhắn" vậy mà cũng vào "vừa" được hết, chỉ thấy hơi khó chịu tức tức còn lại không thấy đau cũng chẳng thấy gì gọi là thích).
    Xong xuôi rồi chỉ thấy có cảm giác là lạ, ngỡ ngàng, suy nghĩ rối bời không nói được câu gì, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Còn cảm giác gần gũi nhau thì rất rõ ràng, chưa bao giờ lại thấy gần như thế.
  5. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bác haan đã nói ra rồi thì xin fép cho em nói luôn
    thú thật em với bạn gái em cũng có chuyện như thế này rôi. em và she xa nhau, mối năm chỉ gặp vài lần, nhưng nàng thề thốt với em là chỉ yêu mình em, và sẽ lấy em, không yêu ai khác....khoan bàn đến chuyện thực hư trong lời nói của nàng, chỉ muốn kể ra câu chuyện tường tự như bác haan đây. câu chuyện xẩy ra cũng được hơn 2 năm rồi, nhưng ......
    lần đầu của em với nàng là ở k/s, khi cả hai cùng đi chơi về. lúc đó nói thật em chỉ muốn dụ dỗ nàng và xxx cho thoả mãn cái phần con trong em thôi, cũng chả để ý xem là mình có thực sự yêu nàng hay muốn lấy nàng làm vợ không. (lúc đó nàng chỉ mới quá 18 tuổi được mấy tháng). khi ôm nhau vuốt ve, nàng có hỏi (Ngây thơ) rằng không biết xxx thì có đau không, rồi nàng nói có trường hợp lần đầu xxx thì không ra máu và cũng không thấy đau quá (lúc đấy em chỉ ậm ừ an ủi nàng thôi nào có kịp nghĩ sâu xa gì). Nói thêm là từ lúc vào phòng undressed her ra em đã dùng ngón tay khám phá phần đấy và thấy nó ẩm ướt và rộng mỡ, ngón tay em cũng chả thấy vường víu cái gì nằm ngang gọi là màng cả, cũng chả khác cô gái đã mất trinh mà em đã xxx trước đó là bao nhiêu). mà thấy đầu vú nàng cứ đen sì chứ đâu có nâu hông như các bác hay nói con gái còn trinh là thế. thế rồi sau một hồi ôm ấp thì em cũng đã tiến hành cái việc rất trọng đại gọi là xxx, và thấy dễ dàng chứ không có gì gọi là khó khăn, cũng chả thấy máu miếc gì ở đâu, chỉ thấy nàng kêu đau và khó chịu (Nhưng có thực đau hay k thì em k biết, vì cũng chỉ nghe nàng bảo thế thôi). Chúng em xxx được một lúc rồi cũng xong, nàng ôm em và bảo em la ng đầu tiên của nàng, ng yêu trước đó (nàng yêu từ rất sớm) chỉ mới là hôn nhau thôi, chứ không hề xxx. (mà nàng không xxx với ng yêu nàng mà xxx với kẻ khác thì em cũng không biết vì em với nàng ở xa nhau mà) v
    kể tù đó đời em coi như bắt buộc chỉ yêu một mìnhh nàng, mặc dù nói thật, từ đó đến giờ em không ngớt bị dày vò và nghi ngờ với ý nghĩ nàng đã lừa dối em và đã xxx với ai (hoặc vài ai) rồi. tâm lý của một kẻ đi đổ vỏ đã khiến em mấy lần suýt phá hỏng mối quan hệ của em (vì em ở xa nàng, và có nhiều chuyện nữa buộc em fải nghi ngờ) em đang cố tin nàng như một người đàn ông tốt bụng chân chính, nhưng có ai dấu được lòng mình với mình đâu
    dài dòng kể lể cốt chỉ để hỏi ý kiến các bác và đồng cảm với bác haan, mong mod đừng cho em là mô tả chuyện phòng the mà xoá hay e*** lại. muôn lần cám ơn!
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cơ địa mỗi người mỗi khác, màng miếc gì có độ dày mỏng khác nhau ....Khối người chưa từng xxx mà đầu vú cũng đen xì chứ chả hồng hào gì . Vào đây mới thấy các anh dù nói thế nào thì vẫn quan tâm chuyện còn hay mất ...Thôi thì các chị em trước khi xxx lần đầu chịu khó đi làm xét nghiệm phụ khoa đề phòng trường hợp mình ko có đầy đủ các "dấu hiệu" nhé
  7. emyeuminh

    emyeuminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên của em cũng không có chảy máu, chỉ thấy tức tức thôi nhưng có một tí là hết vào đây đọc mới biết vì sao đến lần sau mình lại bị đau rát ở bên trong như vậy (lần sau là vào ngay ngày hôm sau). lúc đầu em lại cứ tưởng do mình ko có nước chứ không phải vì lần đầu tiên quan hệ nó còn đau trong mấy ngày. trước đó một thời gian khá lâu bạn em cũng đã cho ngón tay vào nhưng bảo là chẳng thấy cái màng nào cả. em chẳng thanh minh. càng nói càng gây hiểu lầm. em với bạn em cũng đã cãi nhau vì chuyện này rồi nhưng sau đó em mặc kệ. tin nhau thì yêu, không thì thôi. đến bây giờ thì ổn rồi vì quan hệ nhiều tự động thấy sự khác biệt của những lần đầu và sau này. trước đây dù có chất nhờn chảy ra nhưng cho ngón tay vào khá khó khăn, còn đã quan hệ nhiều thì cho cả bộ phận SD vào thì cũng thấy dễ dàng vì chỗ đó sẽ rộng ra hơn một chút. cái bạn haan gì gì đó lúc ấy đâu phải quan hệ với con gái lần đầu tiên trong đời đâu (bạn ấy tự bảo thế) mà không hiểu ra điều này nhỉ. xem xét tính cách và tự nhận thấy người yêu mình là người tốt thì phải hiểu là người ta nói thật với mình hay không chứ. lăn tăn nhiều chỉ tổ đau đầu (thời buổi này người ta gọi là ngu - xin lỗi nhưng mà thấy ngốc quá chịu không nổi). đã có tư tưởng thoáng là không bắt buộc người yêu trọn vẹn với mình thì xác định chính xác lại mức độ tình cảm của mình, bỏ qua chuyện này đi mà sống cho cuộc sống trước mắt kia kìa. còn đã không tin thì đừng có tiếp tục yêu nữa, chạy đi tìm em nào tuổi còn nho nhỏ thôi, chắc là bạn sẽ không phải nghĩ ngợi gì nữa đâu
  8. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì chỉ cần bạn gái sống tốt , hiểu biết và thuỷ chung với mình là được rồi . Nếu trước khi lấy nhau mà cô ấy đã lỡ mất ... rồi thì cũng ko sao cả . Híc híc ( Nhưng mà cũng hơi tiếc thật đấy )
  9. lolo_tica

    lolo_tica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chán đíu thèm chơi ở cái box Giới tính này. Viết thế mà cũng bị xoá bài...
    Chẹp...
    Em lượn cho nước nó trong...
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc của bạn rất thật, một cô bạn của mình cũng đã tâm sự cái cảm giác y hệt của bạn vậy.

Chia sẻ trang này