1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là lần đầu tiên của em...! Tại sao lại dễ dàng thế nhỉ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi haan394, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Cái này chả có liên wan gì đến cơ địa sất.
    Anh đã nói rồi, dẫu gì chú kia cũng nên nhận thấy mình may mắn vì cô ấy đã thật thà. Thật thà là cô ấy đã thể hiện cho chú thấy đấy ko fải là lần đầu tiên.
    Lần đầu tiên hay ko nó là cảm giác.
    Các chú lần đầu tiên chả lóng ngóng đâm chọc lung tung chứ nị, cho dù các chú có xem trực tiếp người ta làm rồi.
    Chị em cũng thế, việc vào dễ dàng hay ko thì ko fải do cơ đại hay cái hũ gạo, anh thật cho dù hũ gạo thì lần đầu cũng ko thể dễ dàng được. Bỏi vì, cho dù nước nôi có đầy đủ thì đường vào cũng ko fải là 1 cái ống thẳng tưng. Việc đi wa cái cửa của chị em đã khó, việc đi sâu vào trong còn khó hơn, nếu chị em đã ít nhất 1 lần thì sẽ biết lựa để cho Dũng Tướng vào dễ hơn, bởi cố tình gây khó khăn cho Dũng Tướng cũng chính là chị em tự làm đau cho mình hoặc ít nhất là một sự khó chịu về thể xác.

  2. Latin_Storm

    Latin_Storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hehehe đồng ý với cụ Lolo, đúng là nhiều lần rơi vào hoàn cảnh "chiến được" nhưng rồi lại dừng lại, có thể là để giữ 1 điều gì đó trong trẻo, lung linh. Dù hiểu rằng nàng cũng là con gái, gặp thằng khác có khi nó chẳng coi ra gì và cắn được là cắn ngay. Đời là vậy, suy cho cùng cái chuyện x này sướng nhất vẫn cứ phải xuất phát từ tình cảm, và ăn đủ là đẹp. Ăn thừa, ăn quá, bạ đâu ăn nấy... rồi đôi lúc sẽ cảm thấy vô nghĩa và cô đơn...
  3. hixhixgirl

    hixhixgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đấy con trai có quyền nghi ngờ con gái còn các ông thì sao.Cậy việc mình lần thứ n hay chưa cũng ko ai bít nên chỉ bít đánh giá người khác thui.Mà sao các người iu nhau bi giờ đi xa thế, tình yêu bây giờ ko còn khái niệm trong sáng nữa sao.Mà các ông con trai yêu đương khi đã làm việc ấy mà nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích thì các ông nhầm to rồi đấy,Chưa chắc khi đã chiếm đoạt đc cô ta rồi là đã có tất cả, ko có được tình yêu của cô ta thì ông chẳng có được điều gì cả.Tình yêu mới là tất cả.
    [/quote]
  4. haan394

    haan394 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ừ , tớ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về vấn đề trinh tiết , con gái và con trai đều có sự ham muốn như nhau . Nhưng tớ bực nếu cô ấy cố tình lừa dối tớ , vì có thể cô ấy đang nghĩ , mình phải dấu bớt một phần quá khứ thì mới có thể yên ổn và hạnh phúc . Nhưng không biết cô ấy nói riêng và các chị em nói chung có biết là , nếu nói dối nguời yêu thì phía con trai sẽ nghĩ khác về các bạn rất nhiều không ?
    Nếu đúng như vậy , tớ thấy chán
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-haan394 viết lúc 11:36 ngày 15/03/2006-]
    Ừ , tớ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về vấn đề trinh tiết , con gái và con trai đều có sự ham muốn như nhau . Nhưng tớ bực nếu cô ấy cố tình lừa dối tớ , vì có thể cô ấy đang nghĩ , mình phải dấu bớt một phần quá khứ thì mới có thể yên ổn và hạnh phúc . Nhưng không biết cô ấy nói riêng và các chị em nói chung có biết là , nếu nói dối nguời yêu thì phía con trai sẽ nghĩ khác về các bạn rất nhiều không ?
    Nếu đúng như vậy , tớ thấy chán
    [-Hết haan394 viết-]

    Anh đồng ý với chú là yêu nhau cũng fải tìm hiểu mọi cái về nhau (hiện tại + wá khứ). Tuy nhiên, cũng cần tôn trọng nhau, tôn trọng về đời sống riêng tư của nhau, có những điều không thể nói, đó là lẽ tất yếu tuy nhiên ko fải là hoàn toàn ko thể biết. Hãy sử dụng cảm nhận của mình trên tinh thần khách wan, biết để biết thêm về nhau, chứ ko fải mang wá để áp đặt hiện tại.
    Chú hơi mâu thuẫn, nếu là nói đã thừa nhận việc đó ko wan trọng, điều tra fỏng mang lại lợi ích gì. Chú cho rằng em nó dối chú thì anh cũng xin thưa, ko có nhiều fụ nữ dám thú nhận việc này, còn chú cho rằng đó lá sự xúc fạm, anh nghĩ giải tán là fương fáp tối ưu, bởi nghi ngờ chính là điểm khởi đầu cho sự kết thúc.
    Anh chia sẻ với chú một điều: Có những điều mất đi không thể lấy lại được, ngưòi ta chỉ có thể cố gắng bù đắp mà thôi. Hy vọng chú hiểu anh muốn nói gì.
    Quay trở lại chuyên môn, người ta sống ko chỉ nhận biết sự việc bằng văn bản trắng đen mà đôi khi fải sử dụng sự cảm nhận.
    Chúc hội nghị thành công rực rỡ.
    Hết.

  6. leunhattan

    leunhattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    dưới góc độ y học và thực tế Anh có ý kiến với chú như thế này, có thể có hoặc không có blood nhưng không bao giờ là dễ dàng được, thậm chí đến cả lần thứ 2 hoặc 3, vậy bây giờ điều quan trọng là sự độ lượng của chú thôi, sợ nhất là khi về làm vợ mà nó còn......
  7. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Các bác dông dài quá, bác gì chỉ hỏi thuần túy về cơ học - đau hay không đau; blood hay blood - thế mà các bác ***g cảm xúc vào, vị tha với cao thượng ... gì gì đó làm gì?
  8. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Anh thấy chu haan này có vấn đề về tâm lý rồi (xin lỗi vì không phải có ý đồ nói hâm hiếc gì đâu). Đơn giản là trong quan niệm của chú không có chỗ cho những suy nghĩ cấp tiến thôi. Hãy dũng cảm và đi vào bản chất câu chuyện. Mất rồi hay không mất chính là cái sự yêu nhau mà thôi. Chú không nên vào đọc nhũng lời anh em viết trong này nữa vì mỗi lần đọc chú sẽ thấy như bị ai cứa trong tim mình (chẳng biết nói thế có đúng không). Người ta nói: Mất tiền là không mất gì, mất danh dự là mất một nửa, mất lòng tin là mất tất cả. Chú hiện nay đang ở giai đoạn bán tín bán nghi. Tốt nhất là không nên tìm hiểu quá khứ của người ta. MÌnh vừa đau đầu mà cũng làm khổ nguời ta nữa. Chính chú đang đánh mất tình yêu của mình bằng những nghi ngờ ******** ấy đấy. Xin lỗi vì hơi xúc phạm nhưng anh nghĩ chú cần một cái tát thật mạnh để thay dổi cách nghĩ . Hãy nghĩ những điều gì tốt đẹp về người yêu mình. Xin kể câu chuyện này những mong giúp chú được đôi chút:
    Có 2 công ty bán giầy cử nhân viên maketing đi đến một hòn đảo xa ngoài khơi để khảo sát tình hình thị trường. Nhân viên ở công ty thứ nhất quay về báo cáo: Ở đảo chẳng có ai đi giầy cả nên chắc chắn mag giày ra đó bán là thất bại. Người thứ 2 báo cáo. Ở đảo chẳng ai đi giày cả nên cơ hội bán giày là khả thi.
    Với câu chuyện trên xét về bản chất thì cùng là "ở ngoài đảo không ai đi giày" hay như liên hệ với trường hợp của chú là chú đang được người ta yêu, người ta cho cái quý giá nhất của người con gái (thể xác và tâm hồn). Nếu chú nghĩ theo cách tích cực là sẽ bán được giày (người yêu chú là tuyệt tác của bố mẹ cô ấy, nay đang là của mình) thì chú sẽ xử sự theo cách của một người đàn ông chân chính - tìm cách vun đắp cho mối tình của mình. Còn nếu chú không vượt qua được những thành kiến hủ lậu lâu nay thì tốt nhất hãy chia tay. Cong nếu không chú chỉ là thằng đểu vì cứ giữ mối nghi ngờ của mình trong khi vẫn làm thịt con nhà người ta đều đều.
    Chúc chú có những quyết định sáng suốt. Chúc hạnh phúc.
    Tôi biết là tôi không biết gì cả
  9. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói là bạn không thích con gái lừa dối thì đúng rồi đó, cô bé đã không lừa dối bạn khi vờ vĩnh kêu la đau đớn khi bạn cho vào. . Chứ ở cái địa vị như bạn mô tả về người yêu thì tôi cá rằng nếu là cô gái khác thì phải kêu là vỡ trời. vì túm được con gà là bạn. Nói vậy thôi hãy yêu cái hiện có, nghĩ mà thương cho bản thân mình lần đầu tiên không chỉ có bạn gái mà ngay cả mình cũng chảy máu.
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu bạn gái bạn không thấy đau mà lại " cho vào " quá dễ và nhanh thì tức là bạn gái ấy đã từng rồi . Thật sự lần đầu mà quan hệ kể cả không ra máu ( trường hợp của tớ ) nhưng mà đau kinh khủng, thậm chí lần đầu ấy mình đau quá ( chảy cả nước mắt ) nên anh xã không làm gì nữa . Đến lần thứ 4 nó mới bắt đầu bình thường chứ ngay cả lần thứ 2 quan hệ cũng thấy đau kinh khủng, với cả 2 bên bẹn đau mỏi như kiểu tập thể dục quá sức ý
    Nói tóm lại là cũng hơi bị nghi đấy .

Chia sẻ trang này