1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là loại con trai gì ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    cũng chả hiểu sao con người mình sống thì rất đạo đức, mà về chuyện tình cảm thì rất chi là dâm tặc nhé[:D]

    bỏ bao nhiêu đêm vắt chân lên trán suy nghĩ mình vẫn lại tiếp tục đi tìm người mình yêu thực sự, để lại sau lưng vô số những mối tình dang dở, rồi mình yêu ngày càng trở lên tự tin hơn[:D]

    mình cũng sống nặng về tình cảm, và đang làm nhiều thứ để vợ mình sau nay được hạnh phúc nữa[:D]

    cuối cùng mình nhận ra không có người con gái nào hòan hảo cả, bây giờ thì đang phân vân giữa 2 em, một em thì sống bằng lý trí, triết củ hệt như mợ Anx, có trình độ học vấn cao, còn một em thì sống theo cảm xúc, ngốc ngốc nhưng dễ thương[:D]
  2. salahudin

    salahudin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện bạn này lại nhớ tới chuyện tình cảm của mình ngày còn trên giảng đường. Năm thứ 2, mình tình cờ gặp nàng trong đợt tập quân sự của trường. Kể cũng choáng ngợp tý khi gặp nàng. Nàng hội đủ đa phần các yếu tố, đủ xinh để mình phải ngắm nhìn, đủ thông minh để nói chuyện cuốn hút mình, đủ tinh tế để tạo sự khác biệt với các em gái khác...

    Rồi dĩ nhiên, mình quyết định cưa, theo đuổi, đâu cũng khoảng nửa năm, thời gian dần dần cho thấy sự khác biệt giữa mình và nàng. Cảm thấy không thể đi tiếp được nữa. Dù vẫn còn tình cảm nhưng mình chủ động dừng lại...

    Thời gian sau nàng có bạn trai khác, mình mừng cho nàng, nhưng đâu dc một thời gian nàng và bạn trai cũng chia tay. h ra trường đi làm, mình đã có vợ, còn nàng thì vẫn chưa[r24)]
    @ Chủ tóp: Theo mình bạn đang mắc phải tâm lý: Con cá mất là con cá to...Bạn thấy tiếc và không muốn mất; Nhưng mình khẳng định, bây h mà anh kia có quay lại với bạn, bạn cũng sẽ lượn lờ, cành cao cành bổng để chứng minh mình cao giá... và chuyện vẫn sẽ chẳng đi đến đâu.
    --> Vậy để cho người ta yên. Vì bản chất bạn không yêu bạn kia.

    Nếu yêu, bạn đã không lên đây kể nể mong tìm "đồng minh" cho mình sau khi bị anh kia sút, mà bạn đã lao tới bên anh kia để thể hiện bạn cần a ta và không muốn mất anh ta rồi.

    Chúc bạn hạnh phúc[r24)]
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông điển hình cuối cùng sẽ chọn em thứ 2, ngốc ngốc nhưng dễ thương. Cuối cùng là lấy em ngốc về làm vợ, vài hôm sau không thấy em ấy ngốc nữa mà sẽ thấy em ấy ngu, không thấy em ấy dễ thương nữa mà thấy em ấy vô dụng, rồi đi ngoại tình.

    Đàn ông không điển hình sẽ chọn em sống bằng triết lý. Cuối cùng lấy em ấy về làm vợ, không thấy em ấy sống lý trí nữa mà là khô khan, hay hoạnh họe bắt bẽ chồng, rồi đi ngoại tình.

    Đằng nào thì cũng sẽ đi ngoại tình. Rốt lại là lấy em nào mà chẳng được. :))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc bạn chỉ ghi ra tính chất của 2 cô gái bạn đang quen, chứ không có hàm ý rằng "người biết lý lẽ, có trình độ học vấn cao, thì không sống theo cảm xúc, không dễ thương" hoặc ngược lại.
  5. haopt85

    haopt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    haixxxx, cứ ở đó mà lựa chọn, đó không phải là tình yêu, mà là tính toán,.
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái topic này đến khi nào thì dừng nữa nhỉ, có vẻ như đi hơi lệch vấn đề thì phải

    Mình tham gia từ trang 1,2 mà bây giờ lên tới t10??
  7. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Anh khẳng định người tán em là con trai nếu em là girl(hoặc phái nữ nói chung).Đơn giản vì zai hay gay không đi tán girl bao giờ cả.Còn 5 tháng sau nó ko tán em nữa thì có thể vì nhiều lý do:thay đổi chiến thuật tán, oải hết cả nải rồi hoặc là có em nào xinh tươi đã đoạt hồn ảnh của cậu ta rồi....
  8. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bác này hài quá!!! he he[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thnkssssssssssss bạn.
  9. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Con gái luôn tham lam và ích kỷ. Khi có người đàn ông tán thì làm cao này nọ, lúc nào cũng vờn vài thằng cùng lúc. Đến khi anh không thèm tán em nữa thì em quay ra chỉ trích anh là không đáng mặt đàn ông, rồi thì yêu không chân thành, không kiên trì, vân vân và vân vân...
  10. salahudin

    salahudin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
    [r24)]

Chia sẻ trang này