1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là loại con trai gì ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đáng lẽ phải nói nặng là: "Chủ topic là cái loại người gì?" hay "Đây là cái lối suy nghĩ thể loại gì?" thì mới trúng. Nhưng tôi mà nói ra thì những ai sẵn đang ghét tôi sẽ nhảy vào nói này nói kia là quản trị viên mà ăn nói thế này thế nọ.

    Bạn gái ạ, người ta có quyền thích bạn, có quyền tán bạn, và có quyền hết thích bạn, thậm chí lấy nhau về còn có quyền li dị. Còn bạn thì cái Tôi (mà tôi hay gọi là cái Tao) to lắm, cứ cho rằng một ng vào thời điểm X mà thích mình, đến thời điểm Y mà hết thích mình là một "thể loại" con trai tồi tệ gì lắm.

    Anh ta chẳng là "loại" gì cả. Anh ta thích thì tán, dù bạn đổ hay không, thì anh ta vẫn có thể ngừng phát triển tình cảm với bạn. Thay vì chuyện nghĩ xấu cho anh ta ("đây có phải là con trai không?") rồi suy diễn áp đặt cho toàn thể đàn ông ("hay bây giờ con trai là như thế") thì lần sau bạn nên ý thức là dù bạn là con gái, đc tán tỉnh, nhưng người kia vẫn sẵn sàng đá bạn bất cứ lúc nào, chứ không phải là mình cho rằng hễ ai lỡ thích mình (do tưởng là mình hay ho lắm) thì cả đời cả kiếp bị ràng buộc chỉ được thích mình mà thôi.

    Thậm chí bạn trai mà thấy ra những điểm yếu kém của ng bạn gái thì còn bỏ được. Anh ta chưa phải là bạn trai bạn, không phải là chồng, hà cớ gì khi anh ta không thèm đoái hoài đến bạn nữa thì bạn sinh ra những suy nghĩ kênh kiệu thế?

    Đây là loại con trai bình thường. Chỉ có chủ topic là còn non kinh nghiệm sống nên cái Tao quá to, cứ ngỡ là hễ ai lỡ thích mình là có nghĩa vụ phải thích mình suốt đời.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh thật, nhiều câu hỏi trên này nó cứ dở dở người.
    Nói cho lần sau đỡ hỏi nhảm. Ban đầu đọc cái tít anh cứ tưởng hỏi về cái con mà nấu cháo ăn kèm với quẩy rất ngọt nước.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Các bác ném đá gái thế này thì em nó bỏ của chạy người là cái chắc[:D]
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    = )) thôi bác ơi, ở đâu cũng có cái khó khăn riêng của nó. Cao thủ tình trường thì lại vật vã vì vợ con, còn các em xuyn xuyn xùy tuyn chập cheng bước vào đời thì nó phải có những câu như thế.

    @chủ topic: có cái quote này tặng cô
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ghê sợ nhất không phải là những ng thay đổi tình cảm, vì tình cảm mỗi ng thay đổi là bất chấp lý trí của họ, mà là những người có cái suy nghĩ lố bịch giống như cái câu hài hài mà bạn nào hay làm chữ ký ấy "Em đã yêu tôi thì có quyền gì mà bỏ tôi!"

    Những ng này cứ nghĩ họ là cái rốn của vũ trụ, một cô gái / một anh đàn ông đã lỡ có tí chút tình cảm với họ mà thay đổi là họ tru tréo như thể người kia cướp đi cái gì của họ, buộc tội nào là gây mất niềm tin của họ. Thật ra tự họ tin là "ng kia lỡ thích / yêu tôi là PHẢI CÓ NGHĨA VỤ thích / yêu tôi cả đời, cấm thay đổi!" chứ người kia có bao giờ (ngu đến nỗi) mở mồm hứa hẹn "mãi mãi" đâu. Có sách nào giảng rằng 1 thằng thích 1 con thì thằng ấy cấm được thay lòng đâu!

    Gớm, tình cảm có lên thì có xuống, hai mấy năm không biết nhau thì có yêu nhau đâu, đến khi quen nhau thì có tình cảm, nhưng tình cảm lỡ hết đi thì cũng là chuyện bình thường. Chính mình chắc gì đã yêu thương ng kia hết lòng, chính mình cũng thù hằn xỉa xói người kia ngay được khi cái Tao của mình bị động chạm, vậy làm sao lại nghĩ là ng kia phải có nghĩa vụ yêu thương mình suốt đời?

    Yêu nhau thật thì làm gì có chuyện bị bỏ mà cay cú chê bai người kia với "để sẽ cưa lại nó cho bõ ghét" được? Yêu thật thì chỉ có buồn vì mình thiếu may mắn khi người mình yêu không yêu ngược lại mình mà thôi.

    Tính tình vị kỷ, cái Tao bự chẳng, đầu óc có những suy luận theo 1 thứ logic chỉ xoay quanh quyền lợi của bản thân, những ng thế này thì ai mà yêu nổi. Cái mặt cái mũi nhìn hoài ai cũng giống ai, nhưng ở cạnh một người vị kỷ như thế này, xem ng yêu như một thứ sở hữu của mình, mất đi là cay cú cái "đứa" quyết định làm mình mất ng yêu (chính là ng yêu đấy!), thì cuộc sống bất hạnh lắm. Ngu gì không bỏ đi một thứ người thế này.

    Khi nào đời dạy cho biết thân biết phận hơn, biết cư xử hơn, tự khắc có người đến yêu thương tương xứng.
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Dự là chủ top chuẩn bị xin được close topic:|.
  7. shinra_tt

    shinra_tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi admin vậy nếu đã hứa với người ta sẽ yêu em đến lúc em cưới chồng thì có ngu lắm ko :(
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Là trai, trai tử tế
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nghĩ, cứ HỨA YÊU là đã sai. Tình cảm của 1 người thì chính ng đó không kiểm soát được. Hứa có trách nhiệm thì khác, còn hứa YÊU thì khác.

    Giả sử bạn hứa sẽ ăn hết món ăn do 1 ng nấu thì tôi thấy là bình thường, nhưng bạn hứa là bạn sẽ thấy ngon thì bạn bị đần.
    Giả sử bạn hứa đi xem phim với 1 ng thì tôi thấy bình thường, nhưng bạn hứa sẽ thích bộ phim ấy thì bạn bị đần.
    Giả sử bạn hứa sẽ chăm sóc 1 ng khi ng ấy bệnh thì tôi thấy bình thường, nhưng bạn hứa lòng sẽ thương ng đó thì bạn bị đần.

    Nhiều ng cứ nhầm lẫn giữa "hứa sẽ có trách nhiệm" và "hứa tình cảm sẽ không đổi." Trách nhiệm là vấn đề của lý trí. Tình cảm là vấn đề tình cảm. Bỗng dưng 1 sáng tỉnh dậy thấy hết yêu thì hết yêu chứ có lỗi gì đâu? Bỗng dưng đi ra đường và tìm thấy tình yêu của đời mình nên về nhà bỏ vợ thì có lỗi gì VỀ TÌNH CẢM đâu? Có phải là một ng có âm mưu sáng hôm ấy sẽ ra đường và chọn 1 cô mặc áo đỏ và đeo đuổi cô ấy và về nhà bỏ vợ đâu?

    Khi nào tình cảm còn nhiều thì hãy cố dành tgian cho nhau và cố vun đắp cho tình thương (chứ k phải tình yêu nhé) phát triển. Ngày nào tình yêu đã hết mà tình thương không còn giữ nhau lại đc, thì bước tiếp thôi. Thù hằn mới là dở hơi.
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái câu:" Anh hứa sẽ yêu em trọn đời" là nói láo hoặc người nói ko hiểu ý nghĩa của câu nói đó hả chị Anx?

Chia sẻ trang này