1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là loại con trai gì ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng vậy. Nếu không phải là nói láo để dỗ cô kia lên giường thì là do chính họ không ý thức được là một người không thể kiểm soát đc tình cảm của mình, không phải cứ "muốn" yêu ai là yêu đc, "muốn" ngừng yêu ai là ngừng được.

    Dĩ nhiên cũng có những ng tự tin rằng thứ tình cảm họ đang có sẽ không bao giờ mất đi. Nhưng đấy là cái niềm tin của họ, còn thực tế thế nào thì có do niềm tin của họ quyết định đâu! Tình cờ yêu nhau đc suốt đời thì may mắn quá cho 2 người, nhưng nếu một ng hết yêu trước thì cũng là chuyện bình thường. Thế nên, trong chuyện tình cảm, ai sợ mất ng yêu thì nên lựa ng nào có tinh thần trách nhiệm cao, để khi họ đã hết yêu rồi, họ cũng sẽ ở lại cạnh mình vì cái tình, cái nghĩa.

    Hết tình cảm với nhau không xấu. Lừa gạt nhau mới xấu. Yêu nhưng kiêu quá làm ng kia nản mới xấu. Không được yêu ngược lại nên sinh thù hằn, đòi trả thù này nọ, đòi "cưa đổ lại nhưng có khi nó đổ thì mình không thèm nó đâu" mới xấu.
  2. Capricorn61

    Capricorn61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù Anxiety (k biết là boy hay girl nhỉ) có giọng hơi cay nghiệt, nhưng mình rất thích lối suy nghĩ của bạn.
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là đã ấm chén kẹo lạc xong cả rồi[​IMG]
  4. shinra_tt

    shinra_tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Về mặt tình cảm thì ko có lỗi gì cả, nhưng xin hỏi đã có bạn nào ở đây đang yêu nhau mà tự nhiên thấy hết yêu chưa???
    Nếu ko có người xen vào hoặc do lòng tham thì chả có lí do gì để tự nhiên thấy hết yêu ?Và nếu như có âm mưu thì cũng có ai chịu thừa nhận hay lại nguỵ biện là tự nhiên hết tình cảm ??
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tự nhiên gặp 1 đứa có đúng 1 cái mồm, 2 con mắt, 1 cái mũi, cao không hơn ai, thấp không hơn ai, giỏi không hơn ai, dốt không hơn ai, tốt không hơn ai, xấu không hơn ai, mà TỰ DƯNG yêu thì TỰ DƯNG hết yêu cũng bình thường. Còn chuyện "yêu vì đẹp" thì mới có tính "hết yêu vì nó đã trở thành xấu xí" được nhé. Nhưng "yêu vì đẹp" là TỰ YÊU MÌNH, ưa thích mình có bồ đẹp để lấy le với người dưng, chứ có phải yêu cái người kia đâu. Giả sử hôm đầu tiên gặp nhau mà bịt khẩu trang là DĨ NHIÊN không yêu rồi đó.

    Cái lý lẽ "người thứ ba" mới là ngu.y biện nhé. Nếu A còn yêu B thì có bao nhiêu chữ cái khác xuất hiện cũng chả làm A thay lòng. Nếu lòng A đã không còn yêu B thì dù không có ai thì A vẫn cứ ngừng yêu B. SAU ĐÓ A mới đi yêu X, Y, Z gì gì đó nhé.

    Còn nếu có âm mưu gì thì dĩ nhiên ai ngu mà thừa nhận, hỏi gì mà lạ.

    Tự nhiên 1 ngày hết yêu (dù còn thương) thì tôi gặp nhiều rồi, ở cả vai trò người bỏ và người bị bỏ. Tại bạn chưa gặp nên bạn ngỡ là trên đời này không có mà thôi.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hai...! sống lý trí quá, sống thực tế quá, cái gì cũng cân đo đong đếm được, người như thế này khó mà cãm nhận được sự lãng mạn, sự ngọt ngào và thi vị của tình yêu.
    Thảo nào những cô thông minh, sắc são và đẹp lại rất khó tìm cho mình tình yêu và sống đơn thân rất nhiều. Cái này tôi không nói mợ nhé, đừng ném đá tôi mất công.
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ là cái loại con trai ấy đây và tớ cũng vừa làm cái điều bạn chủ thớt đang thắc mắc. Cáo của tớ là hoa khôi ở công sở đấy, tự tin, thông minh, chăm chỉ. Tớ mất hơn 6 tháng để có cái hẹn thứ 3 và cuối cùng quyết định huỷ hẹn (ngay thứ 2 vừa rồi). Ừ thì tớ cũng biết thân phận, em ý xinh lại giỏi, số thằng tán cùng cơ với mình thi đến cả chục thằng, em ý à ơi một chút cũng chẳng sao, bắt đợi thì đợi. Hôm qua tớ bị một tai nạn nhỏ phải vào viện khám, gọi điện cho em ý bảo rời cuộc hẹn sang thứ sáu, em này đồng ý nhưng đến một lời hỏi thăm cũng không có. Lúc đấy mình tự hỏi, tán cái loại này về để thờ à. Lúc về đến công ty, mình chi nhắn tin là không hợp, không cần gặp nữa, tớ là cái loại zai như thế đấy :)
  8. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Lúc mà bác gọi điện báo hoãn hẹn bác có nói lý do là bị tai nạn đang phải nằm viện không hay là không nói gì, nếu mà có nói lý do mà ko nhận được 1 lời gọi là xã giao hỏi thăm thì đúng là nên giải tán :D May cho bác đã sớm nhận ra :D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này nhầm nhé.

    Chính vì yêu quý sự lãng mạn, ngọt ngào và thi vị của tình yêu mà tôi không hề phủ lên cái cảm xúc đó những toan tính lý trí ("À, anh lỡ lời nói yêu tôi hôm nọ mà hôm nay anh không quan tâm tôi thì anh là hạng đểu giả nhá. Anh dám gây cho tôi hy vọng rồi tự nhiên anh hết yêu tôi à, dễ thế à? Đồ lừa gạt, bà sẽ cưa lại mày và đá mày cho mày chết nhé!")

    Khi nào tình cảm còn, lòng thực sự còn vì nhau, thì ở lại cạnh nhau, cố gắng bồi đắp tình cảm. Còn khi đã hết yêu, thì đàng hoàng chia tay, người kia không cản được mình, mà mình cũng không cản được người kia.

    Chính cái hạng người vụ lợi ("Anh yêu tôi thì anh phải gánh cái nghĩa vụ cung phụng, chiều chuộng tôi cả đời nhé!") mới là hạng không biết yêu quý lấy người kia, không nghĩ cho hạnh phúc của người kia, o ép người kia vì chữ nghĩa mà ở lại cạnh mình dù họ đã hết yêu.

    Yêu là yêu, khi người khác bỏ mình thì mình tất nhiên là buồn ghê lắm, nhưng họ hết yêu thì mình mong họ hạnh phúc với người khác và mình cũng mong mình sẽ hạnh phúc với người khác.

    Bạn chẳng phải là ném đá gì. Tôi cũng chẳng ngại nếu bị ném đá. Nhưng bạn hiểu hoàn toàn ngược nghĩa mọi điều tôi diễn đạt. Toan tính cùm giữ một người lòng không còn yêu mình mới là một quyết định lý trí chứ. Yêu khi còn yêu và chia tay khi hết yêu là sống thật với cảm xúc.
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    lúc nãy có bạn gì hỏi: khi người con trai nói câu anh sẽ yêu em trọn đời là nói láo hoặc không hiểu ý nghĩa câu đó. Anxiety trả lời rằng: Đúng vậy. Nếu không phải là nói láo để dỗ cô kia lên giường thì là do chính họ không ý thức được là một người không thể kiểm soát đc tình cảm của mình, không phải cứ "muốn" yêu ai là yêu đc, "muốn" ngừng yêu ai là ngừng được.
    Vậy cho tôi hỏi: nếu có 1 chàng trai đến tỏ tình với Anxiety rằng: anh yêu em vì em đẹp, vì em giàu hay bố em làm đại gia hay gì gì đó... và anh chỉ yêu em ngay lúc này thôi anh không hứa yêu em suốt đời vì không ai biết được chử ngờ, nhở đâu ngày nào đó em già hay em nghèo đi lúc ấy anh sẽ không yêu em nữa mà yêu người khác, em không được ngăn cản. Nói như thế liệu Anixiety có chấp nhận không? tình yêu gì mà như 1 bản hợp đồng ấy.
    Còn những gì Anxiety nói với tôi thì điều đó chỉ đúng trên lý thuyết thôi. Khi 1 người yêu mình và mình yêu tha thiết tự nhiên bảo không yêu mình nữa. Thử hỏi ai đủ bình tĩnh và đủ lý trí để suy nghĩ hoặc hành động như Anxiety nói, họ sẽ đau khổ, sẽ khóc lóc sẽ làm mọi điều để níu giử lại tình yêu, vì khi yêu là ít khi dùng lý trí, dùng trí thông minh cân đo và xét đoán được.
    những người có những câu trả lời cực kỳ thông minh về tình yêu thì thông thường hoặc họ chưa yêu ai bao giờ hoặc là họ không hạnh phúc trong tình yêu nên dùng kinh nghiệm bản thân mình để trả lời.

Chia sẻ trang này