1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là loại con trai gì ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ơn trời là chưa anh nào nói thô như vậy. ;))

    Và cũng ơn trời là nhiều anh (dù không phải tất cả) đều có quan niệm giống tôi: "Yêu là chỉ do chính mình tự ràng buộc mình, chứ người kia không có quyền và cũng không có khả năng ràng buộc mình."

    Bạn hiểu nhầm nữa hay sao ấy chứ. Thứ nhất là tôi không giàu, không địa vị, cũng không khéo léo gì, vậy nên các anh không quý tôi vì tôi giàu, có địa vị hay vì khéo léo. Nên họ đâu có yêu tôi vì mấy thứ đó, để mà có thể hết yêu tôi khi tôi mất đi những thứ đó? (Có đâu mà mất!) Thứ hai là nếu một anh nói thế thì có nghĩa (như trong bài viết trước tôi đã hàm ý) là họ KHÔNG yêu tôi mà họ ĐANG YÊU BẢN THÂN HỌ và ưa có 1 cô bồ giàu, có địa vị, hay khéo léo (ví dụ vậy) mà. Tôi đã nói là "yêu vì đẹp", "yêu vì có xe hơi" là dạng "sẽ hết yêu khi ng kia hết đẹp", "sẽ hết yêu khi ng kia mất xe hơi" và đấy KHÔNG là tình yêu mà. Bạn hiểu nhầm từ đầu hay sao ấy. :(

    Thì không đúng với bạn nhưng đúng với tôi. :)

    Tôi nhớ có lần nọ tôi nhận tin 1 anh bạn đi lấy vợ. Cô bạn gái của tôi gần như điên lên (giùm tôi ;))), bảo là anh kia nói gì với tôi chưa, báo tin gì chưa, thái độ thế nào. Tôi bảo là tôi không hỏi, mà tôi thấy anh chàng kia là ng khôn ngoan, chắc sẽ biết lựa vợ là người thích hợp. Mà ai phù hợp cho anh ấy thì tôi đều thấy là tốt cả. Tôi tin tưởng là anh ấy biết chọn lựa cái gì tốt nhất cho cuộc sống của anh ấy. Cô kia quở tôi điên một chặp thì chép miệng nói, Anxie chẳng khác gì nhân vật nữ trong Bức thư của người đàn bà không quen biết của Zweig cả, người ta đang trách anh chàng thì Anxie lại bênh hết lời, chán.

    Tôi chỉ níu kéo khi tôi cho rằng về lâu về dài 2 ng sẽ phù hợp với nhau và hạnh phúc sẽ đến dễ dàng, còn nhìn thấy ng kia không yêu mình, nhìn thấy khó khăn dành cho mqh, nhìn thấy cái hạnh phúc bị cắt giảm do những tác động từ bên ngoài, thì tôi vẫn thấy là chia tay nhau để tìm tình yêu mới là tốt hơn. Với tôi, có thể để hạnh phúc thì ng ta mất sức hơn, với cô khác, có khi hạnh phúc lại đến dễ dàng hơn cho 2 ng ấy, tôi là ai mà lại muốn người mình yêu quý phải khổ?

    Bảo là tôi không khổ sở là không đúng, ai chia tay mà chẳng buồn. Nhưng cái khổ của tôi là của riêng tôi, cái hạnh phúc của ng kia vẫn là niềm vui của tôi.

    Chia tay tôi để họ hạnh phúc hơn thì tôi không bao giờ dám giữ. Vì tôi còn yêu họ nhiều lắm.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hồi lớp 3, môt bữa cô giáo bảo, ê trò SH đẹp giai đọc cho cả lớp nghe bài thơ nào.
    Mình thuộc mỗi bài tủ, bèn lễ mễ đứng dậy bắt đầu ngâm.

    Kỳ nhông là ông kỳ đà
    Kỳ đà là cha cắc ké
    Cắc ké là mẹ kỳ nhông
    Kỳ nhông là ông kỳ đà
    Kỳ đà là cha cắc ké
    Cắc ké là...là...

    Đọc đi đọc lại hoài. Có đứa nhắc mày dừng lại được rồi đấy. Nhưng khổ nỗi chả biết nên dừng ở chỗ nào cho chuẩn, thế nên tít mù rồi lại vòng quanh mỏi hết cả mồm.

    Cô giáo bực quá, ngắt " Thôi được rồi, cả lớp biết trò thuộc bài ấy rồi, ngồi xuống". Mình e thẹn ngồi xuống, bẽ mặt với cái con nhỏ mình đang thích ngồi ở dưới quá.

    Sau này lớn hơn chút mình mới hiểu vì sao lúc đó mình ko thể dừng lại được.


    Vì mình chỉ chăm chú ngâm nga sao cho lọt lỗ tai các bạn ngồi dưới mà không để ý xem mình đang lảm nhảm cái chi nữa. Mình nói cho sướng miệng mình cái đã...
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế thì bạn cần phải lớn nhiều hơn nữa. Tôi tin là bạn còn rất nhiều khả năng để trưởng thành thêm, thông qua bài viết của các nick của bạn từ xưa đến giờ.
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Kết luận phù hợp nhất là: đây là loại con trai không hợp với bạn. Vậy thì quên anh ta đi thôi.
    Còn lí do thì nhiều khả năng lắm. Bạn lại không có đủ dữ kiện để tìm ra được sự thật. Thế nên tranh cãi anh ta là loại người như thế nào là vô ích.
    Mình còn nhớ một vài câu truyện rất xúc động kể một đôi yêu nhau, sau đó chàng trai khuớc từ cô gái mà ko hiểu tại sao. Đến khi cô gái đi lấy chồng/chàng trai kia chết vì bệnh/hai người đã ko thể gặp nhau được thì cô gái mới phát hiện ra là chàng trai ấy bị bệnh hiểm nghèo, bị sức ép từ xã hội đen... toàn những lí do khách quan ko thể đỡ.:-w nhưng cái đó là truyện thôi, xác suất ngoài đời nhỏ lắm.[:D]
    Mà đọc bài này, mình đoán là bạn gái ấm ức vì:
    -Đã thử thách đối tượng những 5 tháng. Với suy nghĩ là thử thách 5 tháng thì tình yêu này sẽ là thật lòng. Như kiểu ko thích cây ngắn ngày, thích trồng cây dài ngày thu hoạch lớn. Cuối cùng đúng lúc ra hoa thì hoa rụng hết. Về không. :)):)):))
    Một trong những giả thiết khác là chú kia nản quá giống trường hợp của bạn mưa_buồn. Ngoài kia đa phần là cây ngắn ngày mờ.;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng giống như câu: "đây là món ăn ngon nhất trong cuộc đời tôi". Mang ý nghĩa cá nhân thôi, vì rõ ràng người ta ko thể biết được sau này có được ăn món nào ngon hơn kô. Là phóng đại, nói quá cảm xúc của mình. Một cách nói thôi mà. :)
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    TRỜI. Chắc tại bạn ít trải nghiệm chứ chuyện yêu rồi hết yêu là chuyện hết sức bình thường. Bình thường như việc bạn đi ngủ mỗi tối luôn vậy đó. Cuộc sống thay đổi và con người thay đổi thôi bạn ạ. Ngày xưa bạn đẹp, bạn tài, bạn đáng yêu trong mắt người ta, nhưng nhiều năm trôi qua, người ta gặp được biết bao người tài hơn đẹp hơn, hoặc đáng yêu không kém gì bạn, thì cái tài cái đẹp cái đáng yêu của bạn bỗng dưng không còn quý giá trong mắt người ta nữa...Hoặc đơn giản là tuần nào cũng gặp nhau, cũng nói từng đó chuyện, cũng gương mặt ấy, cũng giọng nói ấy... cứ mãi như thế không có gì thay đổi, không có gì mới mẻ...thì chán là chuyện thường tình thôi chứ còn gì nữa. :-O

    Mình thì mình thấy chuyện người ta yêu nhau mãi mới là đáng ngạc nhiên và hiếm có, chứ chuyện yêu nhau rồi chán nhau là chuyện quá thường. :))

    Lấy ví dụ đơn giản như này nhé. Hồi học cấp 3, lúc còn ô mai mơ tuổi hồng ấy, tôi thích yêu một anh vận động viên thể thao cao to đẹp trai để có cái mà hãnh diện với bạn bè. Nhưng sau này ra đời, đi làm, hiểu đời hơn và hiểu mình hơn, tôi lại thích một anh chàng trí thức, hài hước, có thể cùng tôi chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, còn chuyện anh ấy có thích thể thao hay không chẳng còn quan trọng nữa. Đấy là tôi ví dụ thế thôi nhé!

    Tất nhiên cũng có những người ít khi thay đổi. Hồi cấp 3 họ như thế nào thì lên đại học, lúc đi làm họ vẫn cứ như thế. Nhưng cái số đó tôi thấy là hiếm, rất rất hiếm.
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Bỏ công ra gần 6 tháng thì không phải là tán chơi bời nhưng
    1) Trong cuộc sống luôn có giới hạn :-"
    2) Có nhiều kiểu người (kể cả zai lẫn gái) đều coi bản thân quá cao, nói thẳng là sống ích kỷ, ít khi quan tâm đến người khác, thường những người như thế khó làm bạn bè lâu dài được chứ đừng nói là yêu. Loại người này tớ rất là sợ :-ss

    Bạn chủ thớt trước khi đánh giá zai là loại gì cũng nên tự kiểm điểm bản thân trước, nếu bạn thật sự chỉ cần trên trung bình mà biết cách cư xử, tớ tin zai đã chẳng sút bạn như thế
  7. HH1989

    HH1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trai này lịch sự đấy. Ý là a ko còn tình cảm với e nữa. Sau một hồi tấn công tìm hiểu thì phát hiện ra đối tượng không phù hợp với mình nữa thì chia tay thôi, chả có gì cả.
  8. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    bạn này ở Yên Phong à .thấy cái biển 99-Y
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Xoá.

    Nồi nào vung nấy cả, các bác đừng lo nồi không vung. Ai rồi cũng sớm tìm được một nửa của mình [r32)]

    x hợp thì lại chia tay, lại đi tìm tình yêu mới. Cứ chăm chỉ thì sớm muộn đá cũng nở hoa thôi mà [:D]
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Bác nói đúng rồi, sự ích kỷ, tính tự cao của 1 số ngưòi quá cao, họ cứ tưởng họ là nhất nên cách nghĩ và thể hiện của họ làm cho người khác khó mà theo được.

    Oh chuẩn man. Bạn cũng ở YP àh hay ở đâu?

Chia sẻ trang này