1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là loại con trai gì ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của các bác!!! Ở đây em chưa nói gì về vấn đề đang yêu tự nhiên hết yêu. các bác có vẻ hào hứng với vấn đề này.
    Câu hỏi của em trọng tâm là: Nếu là con trai và còn tình cảm với ng kia thì tại sao lại ko tự tin để mang lại hạnh phúc cho ng đó, thấy khó khăn thì bỏ chạy...??? như thế mà đc coi là con trai à????
  2. JFF

    JFF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hự, ngã ngửa với thắc mắc của chủ topic >.<
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu như thế thì không phải là con trai thật.

    Chủ topic hỏi chung chung về đàn ông con trai hay là nghĩ rằng anh kia còn tình cảm với chủ topic vậy?
  4. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 luôn đi8->8->
  5. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    đây là đòn trả thù của Chai đít thực đấy

    Đời còn dài và trai còn nhiều, lo gì
  6. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Tôi là thằng con trai vừa làm điều như bạn trai chủ top làm vừa hôm qua đây.Để tôi nói suy nghĩ của tôi cho bạn nghe nhé:Bạn có xứng đáng để ngta vượt wa khó khăn vì bạn ko?Người ta sẽ làm điều đó với người xứng đáng hơn bạn và trân trọng ngta vì họ đáng dc như vậy.Còn bạn ngồi đây chê trách ngta thì tôi thấy bạn nên trách bạn trước.Bạn đem tình cảm ngta ra cân đo đong đếm,bạn nghỉ bạn cành cao(nhìn chữ kí bạn tôi có thể đoán dc 1 phần con người bạn),bạn coi thườg tình cảm người khác thì tôi nghĩ :
    1 - Bạn nên quen Cường Đô La,Công Vinh hay sao đại loại thế,sẽ xứng đáng với bạn hơn.
    2 - Còn với những người bình thường như 1 hạt cát trong xã hội như tôi thì tôi nghĩ bạn xứng đáng bị như vậy.Đàn ông chúng tôi đánh giá cao 1 người phụ nữ tự tin nhưng biết quan tâm đến người khác.Còn 1 người chỉ biết nghĩ cho riêng mình thì cứ để cuộc sống dạy dỗ họ,1 ngày nào đó họ sẽ ság mắt ra.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì những biểu hiện gì mà chủ topic tin rằng anh kia còn tình cảm với chủ topic vậy? Và mức độ tình cảm là cỡ nào? Tình cảm của người yêu? Tình cảm của ng đang tán tỉnh? Cảm tình quý mến ban đầu? Chút quyến luyến còn sót sau khi đã ngưng tán?
  8. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Trường hợp này là chủ top đang dc cung phụng,đang lâng lâng sung sướng,tự nhiên bị giựt mất kẹo nên lên đây gào thét "Why?Why?Why?" thôi.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sao bức xúc thế hả em, ha ha. Uh nhưng cứ nói thật thế cho em gái hiểu, hê.

    @Chủ topic: Nói chung chuyện tình cảm cũng khó nói. Người ta hết động lực để yêu rồi thì người ta bỏ cuộc thôi. Chẳng lẽ chán rồi mà còn cố cưa tiếp chỉ để "đáng mặt làm trai" (chán rồi thì còn muốn chứng tỏ ta đây đáng mặt làm trai với gái làm gì nữa???)

    Khi nào động lực đủ lớn thì giai sẽ theo đuổi em, em gái ạ. Hoặc là giai tìm thấy những thứ khác đáng quan tâm hơn trong cuộc sống (gái khác, công việc, thú vui mới), hoặc là em cành cao, hay cư xử theo cách mà giai không thích nên giai bỏ cuộc, không cua em nữa. Dù là vì lẽ gì thì người ta cũng đã có quyết định của người ta, em có thể phán xét nhưng chẳng thay đổi được gì. Còn em chắc đang bức xúc nên mới phải hỏi thế, với hy vọng mọi người cũng đổ xô vào xỉ vả cái anh chàng mà theo em là nhanh chóng thay lòng đổi dạ kia đúng không?
  10. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chứ tôi thừa tự tin để xứng đáng vs người đó, và tôi cũng ko coi thường tình cảm của ng khác, ko bao giờ!!! Tôi là người hoàn toàn ngược lại với những điều bạn nói đó. Bạn ko là tôi bạn ko thể hiểu đc.

    Mức độ tình cảm: khẳng định là tình cảm của ng yêu.

Chia sẻ trang này