1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là loại con trai gì ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái ơi, không có bạn nam nào mà không bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối hay chứng nan y kiểu ấy mà lại bỏ người mình vừa yêu, người vừa xứng đáng với mình, người vừa yêu mình hết.

    Các bạn nam đâu có ngu, họ mà gặp đc ng làm họ yêu, một ng rất xứng đáng, và họ cũng yêu ng đó, họ bỏ làm gì...nếu họ không bị bệnh nan y sắp chết. ;))

    Mà 5 tháng quen nhau thì các bạn là ng yêu trong mấy tháng, hay là suốt 5 tháng qua anh kia tán tỉnh thôi, còn bạn vẫn chưa tự xem bạn là bạn gái của anh ấy?
  2. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ha ha:)) Quen nhau cũng 2 năm rồi đó. Nhưng 5 tháng ấy là mức độ khác. Dù sao cũng ko thể trở lại như trước đc... :(
  3. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Bạn tự tin hay gì gì đó tôi ko biết,nhưng kết quả là tôi thấy bạn bị sút tung váy.Nếu bạn dc như bạn nói thì trai nó ko sút bạn rồi.Trai nó ko bị điên bỏ 1 người hoàn hảo,ngon lành như bạn.Túm váy lại là bạn suy xét là mình sao nên trai nó mới vậy,đừng đổ tội lỗi lên trai như vậy.
  4. 0peth

    0peth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trước ngày cưới...
    C: Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến
    A đã chờ mong quá lâu
    V: A có muốn E ra đi ko?
    C: Ko! Đừng nghĩ tới chuyện hão huyền
    V: A có yêu em ko?
    C: Dĩ nhiên! Cả ngàn lần cũng ko đủ.
    V: A có bao h lừa dối E ko
    C: Ko! Tại sao E lại hỏi câu ngớ ngẩn thế
    V : A có muốn hôn E ko
    C: Mỗi khi A có cơ hội
    V: A có đánh E ko ?
    C : E điên à! A đâu phải loại người như thế
    V: E có thể tin tưởng anh chứ
    (Sau ngày cưới đọc từ dưới lên)


    Đọc cái chũ kí cua rbạn nay hay qúa! Câu trả lời cho chủ top đấy!
  5. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề 1: Hình như bạn đang muốn tìm cái "chỉ trích" đối với anh kia ở trên này thì phải, chứ đâu phải tư vấn. Từ đầu đến giờ bạn luôn hỏi tại sao a ta lại như thế? Có phải a ta quá kém khi không thể mang lại hạnh phúc cho bạn, a ta từ bỏ theo đuổi bạn.
    Vấn đề 2: Lật ngược lại vấn đề. 2 người quen nhau 2 năm, a ta cưa được 5 tháng. Trong quá trình a ta cưa, tớ nghĩ bạn cũng có 1 số người cưa nữa, chắc bạn cũng cân đo đông đếm các kiểu giữa các a chàng. tớ đoán a này tốt, cung phụng chiều chuộng bạn, các a kia thì dẻo mỏ hơn, bạn thì đang phân vân. Sau một hồi chinh chiến các a chạy hết, cò lại a này, nhưng dc 1 thời gian a này cũng chán vì cái kiểu thái độ NỬA CHỪNG XUÂN của bạn.
    Vấn đề thứ 3: Bạn KO CÓ Quyền trách a ta. Người ta yêu nhau, lấy nhau, bỏ nhau khi đã hết tình cảm còn ko có quyền trách nhau. Bạn nên tự trách chính bản thân bạn ấy, khi người ta bên cạnh ko biết trân trọng, bh mất rồi lại tiếc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @chủ top: Bạn nói về cái tự tin khi ko thể mang lại hạnh phúc, thấy khó khăn bỏ chạy.
    Tôi nghĩ: Không ai là ko đủ tự tin tự tin đem lại hạnh phúc cho người mình thực sự yêu thương, thấy khó khăn là bỏ chạy. Vấn đề là người ấy có muốn nhận và xứng đáng được nhận hay không mà thôi.
  6. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại thấy bạn đòi hỏi cao quá, a ý không đáp ứng được nên chấp nhận rút lui êm đẹp :D
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đọc những topic kiểu này mới hiểu được vì sao ở đời có những em xinh đẹp, thông minh, giỏi giang và thành công (vừa phải) lại đổ những thằng lấc cấc; tại sao những anh đẹp trai tài giỏi, thành công vừa phải lại lấy vợ *** khác **** là mấy; tại sao những người thành công, những cao thủ tình trường, bạn đời lại chẳng đẹp quá, và cũng thường không tỏ ra quá tài giỏi :)


    Tớ thử đủ mọi loại đàn bà từ 16 đến 29 và nhận ra rằng con gái đáng tán nhất, đáng trân trọng nhất là người đã từng làm nhiều con tim đau khổ và đã từng vỡ tim vì một ai đó, thường thì họ đã trên 27 hoặc qua một đời chồng, yêu người như vậy thật là dễ chịu, như ăn miếng bánh trưng ngày tết, có đủ hương vị của cuộc sống, có cả sự bình yên nhẹ nhàng, sâu sắc nhưng vô cùng giản dị. Bản thân tớ thấy tiếc vì mình đã từng gặp người như vậy mà không biết giữ, biết trân trọng =((
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao các bác cứ nói hoài chuyện xứng đáng với không xứng đáng thế. Tui thì tui nghĩ thế này:

    Nếu A yêu B, thì dù B không "xứng đáng" với A (theo quan điểm xã hội, thậm chí theo chính quan điểm của A), thì A vẫn cứ yêu B. A có thể dùng lý trí để cố gắng chấm dứt tình cảm với B, nhưng yêu thì vẫn là yêu.

    Đơn giản trong trường hợp này là giai không thích gái nữa. Vấn đề chưa chắc đã là xứng đáng hay không xứng đáng, chỉ là giai đã CHÁN rồi. Với lại trong tình cảm ai lại cứ nói chuyện xứng đáng với chả không xứng đáng?

    Có thể giai chán vì có những mối quan tâm khác, có gái khác, hoặc có thể trước h chỉ là tán cho vui chứ không nghiêm túc. Có rất nhiều lý do, nhưng lý do nào thì chỉ có chính bác giai này biết. Nếu em chủ top muốn biết đến thế thì cứ đi hỏi thẳng giai ấy. Thế nào thì cũng là chán rồi, tình cảm nó là như thế, các bác cứ phân tích như làm toán để làm gì?
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1

    Thích bài này
  10. tbt

    tbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ném ...cc bmmd cho a nhờ,vậy đó e gái,bỏ tật mất rồi tiếc...đàn bà hoho...

Chia sẻ trang này