1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là loại con trai gì ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chadee, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em xin ghi nhận ý kiến của mọi người. Các bác hình như rất khó chịu vs câu hỏi này của em nhể??? Các bác ko thích có thể không bình loạn mà
    Đôi khi câu hỏi nhưng cũng chỉ là muốn giãi bày thôi.
  2. danhkem

    danhkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đó là loại con trai bình thường, vì anh ta thể hiện mình là đàn ông chủ động theo đuổi, kiên trì, sau khi tìm hiểu thì anh ta thấy cáo ko hợp với yêu cầu của anh ta hoặc chọn dc cáo khác hơn thì anh ta bye bye bằng câu nói đại loại như thế, chuyện thường, ai cũng thế thôi, bao giờ chả chọn cái mà mình cho là hơn, còn hơn thực hay ko thì khó nói và ko ai nói dc vì có phải có cùng dc thử nghiệm và so sánh đâu mà biết.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Kể cho em nghe một chuyện có thật:
    Một người con trai theo đuổi và có tình cảm với một người con gái, 1, 5 năm sau người con gái dó cũng dần có tc với ng con trai, sau đó ng con trai nói rằng: "Với anh, em luôn là người đặc biệt. Nhưng có một điều anh biết em không thể chấp nhận được, và anh cũng không cho phép mình chấp nhận...Anh có một người khác."Lập tức lạnh nhạt với ng con gái đó, thậm chí làm rất nhiều điều vi phạm những quy ước được định giữa 2 người, những lời hứa, xúc phạm người con gái đó...
    Nhưng, người con trai đó vẫn là con trai, vẫn là người đối xử rất tốt với mọi người. Anh ta chỉ muốn đẩy cô ấy đi xa, vì lý do mà chính anh ta cũng không hiểu. Và anh ta vẫn yêu cô ấy.
    Với những điều người con trai làm, cô gái không thể tưởng tượng được. Cô ấy tin anh ta không thể làm như vậy với mình, và khi đã bị đối xử vậy, cô ấy vẫn tin vào những điều cô ấy hiểu về anh ta, và anh ta làm như vậy là vì một điều gì đó. Cô ấy cố tìm hiểu, cho đến khi nhận được lời khẳng định tình yêu, hạnh phúc của người con trai từ chính người khác kia, thì cô ấy chấp nhận vậy, dù vẫn cảm thấy không ổn.
    Cô ấy chỉ hy vọng người con trai sẽ hạnh phúc, nên khi được lời khẳng định của cả 2 người rồi, thì cô ấy yên tâm. Và họ vẫn là bạn bè.
    Sau này, cô gái biết được người con trai vẫn luôn yêu cô ấy.Và cảm giác, lòng tin của cô gái chưa bao giờ sai. Nhưng cô ấy đã đi rồi, biết, cũng là chỉ để khẳng định về lòng tin, và cảm giác thôi.
    Khi thật sự yêu một ai đó, và biết nhìn nhận mọi việc, mọi người và chính bản thân mình một cách khác quan, em sẽ không bao giờ sai lầm khi đánh giá tình cảm của người khác dành cho mình. Tuy nhiên, cũng như câu chuyện trên, có những điều không bao giờ giải thích được, có những sai lầm khiến người ta phải nuối tiếc, nhưng khi một ai đó đã quyết định ra đi, thì đừng nên níu giữ. Mọi sự lựa chọn, dù đúng hay sai, cũng cần được tôn trọng. Nếu em biết yêu, và nếu điều người con trai của em đã nói làm anh ta thoải mái hơn, hoặc vì bất cứ lí do gì, nhưng đã là điều anh ta định làm, thì hãy cứ theo vậy đi.
    Cuộc đời nhiều khi là duyên số, có níu cũng không được, có muốn bỏ cũng chẳng xong..
    ( viết thế này, giúp ích được gì thì tốt. Chứ vẫn nghĩ, chưa chắc em hiểu được đâu).
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đàn ông cũng có 5, 7 loại. Các cô chỉ có mỗi nhiệm vụ duy nhất là nhìn mặt lựa hàng thôi, chọn lộn thằng còn chạy lên đây trách móc gì nữa.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, nam cũng như nữ, bị bỏ rơi thì hoang mang nên muốn biết lý do, lòng còn yêu thì muốn níu kéo.

    Nhưng nếu đã quyết chí níu kéo (dù thật ra không nên níu kéo) thì phải nhận thức cho thật rõ mấy điều sau:
    - Người kia tốt đẹp quá, rất xứng đáng để mình níu kéo, nếu níu kéo được thì trong tương lai đó sẽ là người yêu thương và chăm sóc mình hết lòng.
    - Mình níu kéo người đó vì người đó quý giá hết sức đối mình, nhưng mình biết mình đã mất giá trị (tình cảm) trong lòng người kia.

    Chứ nếu níu kéo chỉ vì cái tư tưởng trẻ con hiếu thắng, thì thể nào các bạn cũng vừa níu kéo vừa nghĩ thế này:
    - Mình là người tốt đẹp, rất xứng đáng với người kia mà người kia đần nên không nhìn ra giá trị của mình.
    - Người kia chắc chắn còn yêu mình nên mình níu kéo tí xíu là thể nào họ cũng cầm lòng không được mà quay lại thôi.

    Còn chưa đánh đã hô là "Tôi thừa biết tôi sẽ thắng, tôi tốt lắm, mà ng kia chắc chắn còn thương tôi lắm" nhưng rồi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mình mình tự nói vậy, chứ bàn dân thiên hạ ai cũng thấy rõ rành rành là mình níu mãi mà người kia chả động lòng ngó lại.

    Chẳng ai đang yêu một ng xứng đáng với mình mà bỏ cái đùng cả. Họ chỉ bỏ người họ phát hiện ra là chưa xứng với họ, hoặc người họ hết yêu rồi.
  6. Blue_Iris86

    Blue_Iris86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em:

    Em ơi,

    Sau 5 tháng, anh phát hiện ra em nhạt toẹt, đã ngu lại còn nguy hiểm, nên cái thiện cảm ban đầu anh dành cho em đã biến sạch.
    Đừng theo đuổi bám đít anh nữa nhé.

    Ngày đầu gặp em, anh hơi choáng, hơi sốc một tí thôi. Rồi ngày ngày tiếp xúc với em nhiều hơn, anh càng thất vọng và đã lịch sự rút lui bằng cách nói với em ""Đừng yêu anh... anh không mang lại hạnh phúc cho em được! "
    Thế mà cái đầu óc rất thích tỏ ra nguy hiểm của em lại không chịu hiểu, thậm chí em còn hung hãn lên diễn đàn lập topic nhằm nói xấu và bôi nhọ anh nữa!

    Anh là con trai loại gì thì chưa ai biết, nhưng ai cũng biết em là loại không đớp được rồi đạp đổ, thích bôi nhọ danh dự của người khác.

    Chào em, chúc em mau mau tìm được đối tượng khác để đặt niềm tin và tình yêu.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Có chứ, ngay trong topic này luôn nè. Bỏ cả ngay khi người ta xứng với mình, ngay khi mình vẫn còn yêu người ta.

  8. chadee

    chadee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu trả lời này của Admin nhá. Mình cũng ko níu kéo gì. Lòng tự trọng của mình rất cao nhưng mình cũng luôn tôn trọng quyết định của ng kia.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thư gửi anh

    Em chưa "nói xấu và bôi nhọ anh nhá" Anh cóa nhầm ko đấy????????????????^:)^
    Em phân vân nên hỏi mọi ng... anh là loại ng nào? Tốt or xấu or bình thường.... Anh ko cần bức xúc thế :-"
  9. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường tình thế thôi...
  10. phambang_09

    phambang_09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    híc tình cảm là khó nói, con người cũng khó hiểu lắm, phương án một là có thể anh ta đang gặp vấn đề gì rắc rối thật, phương án hai là anh ta cưa bạn theo sự thách đố của ai đó. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta để lòng mình thanh thản hơn khỏi nghĩ nhìu linh tinh và khỏi bị mât niềm tin và chính mình. Thực thì bạn mới bắt đầu có tình cảm lại thui chưa có gì sâu sắc cả nên cứ thoải mái đi, cười tươi và sống thật tốt, một ngày nào đó anh ta sẽ phải suy nghĩ về bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    híc tình cảm là khó nói, con người cũng khó hiểu lắm, phương án một là có thể anh ta đang gặp vấn đề gì rắc rối thật, phương án hai là anh ta cưa bạn theo sự thách đố của ai đó. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ta để lòng mình thanh thản hơn khỏi nghĩ nhìu linh tinh và khỏi bị mât niềm tin và chính mình. Thực thì bạn mới bắt đầu có tình cảm lại thui chưa có gì sâu sắc cả nên cứ thoải mái đi, cười tươi và sống thật tốt, một ngày nào đó anh ta sẽ phải suy nghĩ về bạn.

Chia sẻ trang này