1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là người Ninh Bình bất hủ mà mình đã gặp mặt!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi brucelee_3180, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brucelee_3180

    brucelee_3180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đây là người Ninh Bình bất hủ mà mình đã gặp mặt!

    http://www.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinANTT/2006/8/83492.cand


    http://www.cand.com.vn/vi-vn/anninhtrattu/tinANTT/2006/8/83492.cand

    Chỉ thích cướp vàng
    8:12, 16/08/2006

    --------------------------------------------------------------------------------


    Mai Văn Hà.

    Lưu để đọc sau
    Email bài này
    In trang này
    In bài này
    Ý kiến của bạn
    Liên hệ đăng lại bài
    10 bài được đọc nhiều nhất




    Không thèm trộm cắp vặt, Hà chỉ ?onhòm ngó? các tiệm vàng bạc, đá quý. Khi bị bắt, ngoài 64 nhẫn vàng, 72 dây chuyền, 1 lắc vàng mang theo người, Hà còn giấu hơn 2kg vàng tại nơi ở.



    Ngày 13/8, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ Mai Văn Hà (23 tuổi), thường trú ở thôn Lam Sơn, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Hà là kẻ từng có 2 tiền án và nghiện ma túy nặng.

    Khám người Hà, các cán bộ Công an đã thu giữ 64 chiếc nhẫn vàng, 72 dây chuyền, 1 lắc vàng... Hà khai nhận, số vàng này hắn đã lấy cắp ở nhiều hiệu vàng như Hà Văn, Hà Thủy ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn; hiệu vàng Hồng Nhung ở thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô; hiệu vàng Kim Đồng ở phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; cửa hàng vàng bạc Minh Thu ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa...

    Khám nơi ở của Hà, các chiến sĩ Công an còn thu được hơn 2kg vàng đã được chế tác với đủ các loại trang sức đắt tiền như nhẫn, bông tai, khoen tai và dây chuyền.

    Mai Văn Hà sinh ra trong một gia đình rất cơ bản. Sau khi người bố là bộ đội phục viên qua đời, người mẹ là một cô giáo nghỉ hưu đã ở nhà dồn hết tâm sức để nuôi dạy con cái nên người. Các anh chị của Hà đều đã thành đạt, có nghề nghiệp ổn định, riêng Hà thì đổ đốn, rất lười nhác trong việc học hành, thường bỏ nhà đi lang thang và đua đòi cùng đám bạn xấu.

    Học hết lớp 9, Hà bị đưa vào trường giáo dưỡng, khi trở về nhà vẫn chứng nào tật ấy không hề thay đổi. Hết đi trộm cắp lại trở thành kẻ chuyên buôn bán ma túy rồi lại phải vào tù.

    Sau khi ra trại, Hà lại tiếp tục hành nghề trộm cắp, nhưng giờ đây gã lại càng "siêu" hơn trước. Không trộm cắp vặt nữa mà Hà thường nhòm vào những địa chỉ có tài sản lớn như các tiệm vàng bạc, đá quý, có lần lấy được cả 2kg vàng. Một lần, hắn vào cửa hàng đồng hồ của gia đình anh Khải ở xóm 8, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô vơ luôn 171 chiếc đồng hồ đắt tiền bỏ túi. Khi bị phát hiện, gã đã dùng dao đâm anh Khải trọng thương rồi tẩu thoát cùng số đồng hồ trộm cắp được...

    CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Chia sẻ trang này