1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là những nơi vui chơi giải trí tại Hà Nội. Mong Mod đừng xóa

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ThuVang1983, 30/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    hay đấy ông pác....EM xin ghi nhận.Gì chứ cái này thì đúng ý em...
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu tay nè rủ kỉu giè nhở. Hôm nào về VN....rồi lại sáng mai ra.....chịu

    [/quote]
    Hé hé, hiểu chết liền à. Bà chị toàn đi mổ xẻ lòng lợn với cả chọc tiết chứ làm sao mà biết thưởng thức hi hi. Riêng bà chị em để phần vài cái .....phao câu nhé
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, hiểu chết liền à. Bà chị toàn đi mổ xẻ lòng lợn với cả chọc tiết chứ làm sao mà biết thưởng thức hi hi. Riêng bà chị em để phần vài cái .....phao câu nhé
    [/quote]
    Thì văn vẻ trên thông tin đai chúng noá fải dịu dàng cho chị dễ hỉu với chớ. Để fần chị cái fao câu lợn á
  4. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, phao câu gì thì bà chị thích, em là đại lý bán buôn bán lẻ phao câu mà . Đủ các loại kích cỡ luôn hi hi
  5. manchin

    manchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em ThuVang quên mất 1 địa điểm rất hot của hà nội rồi.
    Quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ đình ấy
    Thứ nhất: thả diều mình chưa thấy ỏ đâucó nhiều diều đến như vậy, tên nào đến muộn chỉ còn nước ngắm diều thiên hạ, đông ko tả siết, diều ta khỏi chỗ ngóc lên
    Thứ hai: Không gian thoáng đãng, khỏi sợ ... hết chỗ đứng, (cái này trải qua rồi sẽ thấy nó quan trọng thế nào)
    Thứ ba: Bất kể xuân, hạ, thu , đông mùa nào cũng tuyệt....
    Còn số diẹn thoại ấy à? ai quản mà xin phép.
    -------------

    Thay mặt tổ trưởng tổ cho thuê chiếu lưu động
    Kính báo cùng bà con cô bác
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Title :Đây là những nơi vui chơi & giải trí lãng mạn tại Hà Nội
    @Thu Vàng àh:điểm lãng mạn của em hình như toàn..ăn với uống. uống với ăn thôi hihi
    Anh chả tìm thấy góc nào lãng mạn hết, hihi có lẽ làm cái đề tài về lãng mạn cái nhỉ, tản mạn đôi chút về tính từ "lãng mạn", híc chả biết nói nó là tính từ có đúng không nữa .. .. hôm nào em gái dạy anh mấy từ này nha!!:D
    Theo thiển nghĩ của tớ í à, nếu từ lãng mạn chỉ những nơi chốn như kiểu..bồng lai tiên cảnh,con người phiêu diêu tự tại thì tớ xin giơ tay đề xuất một chỗ, ngay gần công ty tớ, chỗ đấy người vui chơi cũng đông,khung cảnh thì lãng mạn,người đi ven hồ đa phần .. phiêu diêu bay bổng chả biết chời đất mô tê gì hết,--> đúng chốn lãng mạn rồi-->Công viên Lênin ^_^
    Hôm nào anh dẫn ThuVàng đi chơi nha,công viên Lênin đó,anh bao .. tiền vé(í nói anh .. mời hihihaha)
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    ở Hà Nội có chỗ nào để "mi " nhau giữa ban ngày mà không ai nhìn thấy không ?
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Có có bác CB à, ở.............khách sạn với phòng nghỉ đó hi hi
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hihi em nghĩ chắc bác ấy muốn giữa thanh thiên bạch nhật , chứ vào nhà nghỉ thì nói làm giầy => nên em nghĩ lên nóc Deawoo mà kiss ko sợ ai nhìn thấy luôn
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    gió to nguy hiểm lắm,vào viện mắt í,nơi giành cho người mù cũng được,chả ai thấy đâu,không thì vào trại tâm thần đi,có đứa nào thấy cũng đố đứa nào nhớ được,mà có nhớ được cũng đố nói cho đứa nào khác tin,yên tâm :D

Chia sẻ trang này