1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là những nơi vui chơi giải trí tại Hà Nội. Mong Mod đừng xóa

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ThuVang1983, 30/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp ba thích nhất là mỗi lần tan học ta và nàng vi vu trên quả địa hình cùng nhau du hí dọc mấy cái đường Hoàng Diệu với Phan Đình Phùng.Thỉnh thoảng lại ghé mấy quán cóc, nước mía bên đường. Nhất là cái quán Bô Bô cha cha đối diện trường PĐP
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Kudosman Gửi lúc 16:01, 02/08/06

    Trích từ bài của ThuVang1983 viết lúc 15:08 ngày 02/08/2006:
    Èoèo,nghe bác Kudosman cứ như là bao ******* ấy nhỉ,cảm ơn bác nhé,ThuVàng là một cô gái bình thường như bao cô gái khác,chứ ko phải *******!
    Ặc ặc ặc ..đọc xong nghẹn chữ luôn,đảm bảo đọc nửa tiếng mới thở xong để trả lời
    Choài ơi là choài,đừng nghĩ linh tinh thế nhé, ... mất lòng quá
    Giải thích rõ nè: Đi chơi đâu con trai cũng thường trả tiền <-- cái này cũ nhưng chưa thấy luật thay đổi ngoài mỗi cái ..quên mang tiền.
    Vì vậy: tâm lý con trai thường là đi chơi chỗ nào sang sang..dẽ ra oai nhưng giá cả phải hợp lý <-- mấy cái này "đúc" từ mấy thằng bạn chuyên nợ tiền mà "kết" ra.
    Ý mình nói là vào đấy chơi vừa rẻ (tiền vé mua hay không tùy tâm người vào),lại đúng .. tiêu chuẩn <-- không ý gì khác, quá buồn khi tv nghĩ vậy đó!!
    Thất vọnggggggg!
    Chánnnnnnnnnn!!
    .
    Love to be loved by you
    Ối dzời ơi!!!! Làm gì phải thất vọng thế ko biết,vậy lần sau dùng từ cho chuẩn nhé,nhất là những từ nhậy cảm như vậy ,thì ko có chuyện gì sảy ra cả ,ok chứ Kudosman?
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của ps05 Gửi lúc 15:36, 02/08/06
    Trích từ bài của Look_at_me viết lúc 15:32 ngày 02/08/2006:
    Chú cứ ra sân Mỹ Đình đi Các bà bán hàng rong ngồi la liệt ở vỉa hè bãi cỏ đông lắm ( Có mực nướng nè, soài xanh, củ đậu, trà đá..... vưn vưn để lót dạ ) Khi chú vào sẽ được các bà các chị trải chiếu trên bãi cỏ cho mà ngồi, mà nằm, mà làm... gì cũng được Chỉ sợ chú không có xiền thui
    UI Làm gì cũng được à Hôm nào giăng sáng, anh với Lam ra Mỹ Đình ăn mực nướng, soài xanh, củ đậu, trà đá và................. làm giiiiiiiiiiì nhé
    Oái,Thu Vàng nghe từ này thấy loạng choạng tí nữa thì té
    Trích từ bài của nuoc_da Gửi lúc 22:23, 02/08/06
    Trích từ bài của Look_at_me viết lúc 15:32 ngày 02/08/2006:
    Chú cứ ra sân Mỹ Đình đi Các bà bán hàng rong ngồi la liệt ở vỉa hè bãi cỏ đông lắm ( Có mực nướng nè, soài xanh, củ đậu, trà đá..... vưn vưn để lót dạ ) Khi chú vào sẽ được các bà các chị trải chiếu trên bãi cỏ cho mà ngồi, mà nằm, mà làm... gì cũng được Chỉ sợ chú không có xiền thui
    hic hic tưởng bà chị có chỗ nào thoáng + ít người chứ + thảm cỏ
    chứ đông người như xế mứt hết cả lãng mạn . làm mình ăn dưa bở
    Ẹo ẹo,dưa bở ngon quá nhỉ anh Nước_Đá lạnh?
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của kangtakhanh Gửi lúc 11:26, 03/08/06
    Hồi cấp ba thích nhất là mỗi lần tan học ta và nàng vi vu trên quả địa hình cùng nhau du hí dọc mấy cái đường Hoàng Diệu với Phan Đình Phùng.Thỉnh thoảng lại ghé mấy quán cóc, nước mía bên đường. Nhất là cái quán Bô Bô cha cha đối diện trường PĐP
    Hị hị hị,sao anh trai Kangtakhanh ko ôn lại bây giờ đi,mà phải nhớ làm giè? hay là giờ bị người iu đá rồi,nên mới thèm cảnh ngày xưa?
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    gi mà từ chuẩn hay không chuẩn ,chời,tiếng việt dẫu nhiều nghĩa lắm từ nhưng nghĩa nào ra nghĩa đấy,câu nào ra câu đấy....
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" không hiểu sao?
    Thà làm người khờ để niềm tin sống mãi
    Chớ chọn thông minh để mãi mãi đa nghi.
    ______________________________________
  6. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ẹo ẹo Kudosman nhiều chiện ,hìhìhì

    Được ThuMai19832000 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 03/08/2006
  7. kangtakhanh

    kangtakhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bé ThuVàng giờ đã không còn ở Việt Nam thì ôn cùng ai
    Thích đi câu mà chẳng biết chỗ nào đẹp ai biết chỉ với
    Mà hôm nào qua Bách Thảo cũng thấy mấy ông cầm cần câu mà dây câu bằng kim loại sáng lấp lánh nhé. Nhưng mà ở Bách Thảo làm gì có cá mà câu nhỉ
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị,vậy là đúng rồi,anh trai Kangtakhanh nhà ta đang thất tình thật rùi,thôi đừng buồn nhé,rồi ông trời sẽ xe cho anh trai 1 tình yêu mới nhé,rồi lúc đó tha hồ mà ôn lại kỉ niệm xưa nhé !
  9. haibk

    haibk Guest

    Chỗ này thì mình có vinh dự ngồi với LAM lúc đêm hôm diễn ra trận chung kết World Cup rồi. Cũng có bãi cỏ, cũng có chiếu, tiếc rằng không được nằm, không được làm
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, tưởng bác thế nào chứ thế này thi................ Thiên thời (ban đêm) địa lợi (bãi cỏ) nhân hòa (cái này tự bác nghĩ hi hi) thế mà còn không làm ăn được gì thì.....................xuống lớp một mà học nhé. Xuống đó chơi với thằng Vova cho nó lớn dần hi hi

Chia sẻ trang này