1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là tình cảm gì ? Mọi người có thể giúp em xác định được không ạ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Seul87Loup, 11/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seul87Loup

    Seul87Loup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đây là tình cảm gì ? Mọi người có thể giúp em xác định được không ạ ?

    Em và cô ấy cùng học chung với nhau hồi cấp 3. Em thích cô ấy từ hồi đấy rồi, nhưng cô ấy thích người khác, và cũng không hề có tình cảm j với em cả. Nhưng cũng có đôi lần cô ấy cảm động trước những hành động của em :). Sau khi thi đại học xong, em đỗ vào kiến trúc nhưng không học và quyết định đi balan 1 phần cũng là cố gắng để xa cố ấy, không gặp lại cô ấy với mong muốn quên cô ấy đi. Trước khi em đi cô ấy có gọi điện cho em, nói là xin lỗi em, em cũng đành bảo là cô ấy không có lỗi j cả, mình có thể là bạn mà. Rồi bẵng đi 1 thời gian em không liên lạc j cả chỉ thỉnh thoảng gặp nhau chat trên mạng. Nhưng sinh nhật cô ấy em cũng gọi điện về chúc mừng. Rồi cho đến 14/2 năm nay (gần 2 năm sau khi em đi ), em sau khi xác định là mình không thể quên cô ấy, vẫn còn yêu cô ấy và vẫn còn ân hận vì em đã không tỏ tình với cô ấy trước khi đi ( mặc dù tình cảm của em đã quá rõ ràng rồi, nhưng em chưa bao h nói chỉ bằng hành động thôi) Thế là 2 h sáng em gọi điện về hỏi cô ấy đã có người yêu chưa . Cô ấy bảo là chưa ( mặc dù cô ấy rất dễ thương, nhưng cũng rất kén chọn ) và em hỏi cô ấy có thể chờ em được không. có lẽ lúc ấy cô ấy xúc động quá nên nói là có. Rồi đến hôm giao thừa em lại gọi điện về lần nữa. Lần này em nói là em chưa bao giờ nói em yêu cô ấy. lần này em sẽ nói. Cô ấy bảo là cô ấy trả lời sau được không ? Thế là từ đấy em với cô ấy chat với nhau thường xuyên hơn. Trong lời chat có pha nhiều câu tình cảm hơn. Hè vừa rồi em đã về Việt Nam thăm nhà, và cũng gặp gỡ cô ấy. Em với cô ấy từ 2 người bạn bình thường dần dần trở thành 1 đôi. Em đã nắm tay cô ấy, ôm cô ấy , hôn vào má cô ấy, nhưng mỗi lần định hôn vào môi thì cô ấy đều từ chối và bảo, cô ấy chỉ thích em thôi, khi nào yêu thì cô mới đồng ý để em hôn. Trong mùa hè ấy em đến nhà cô ấy cũng thường xuyên hơn. Bố mẹ cô ấy cũng quý em, và biết em có ý với cô ấy. Mẹ cô ấy còn dẫn em đến nhà ngoại của cô ấy, và bên ngoại cũng có vẻ quí em. Đã mời em ở lại ăn giỗ 1 lần. Mẹ cô ấy nhận em làm con nuôi. Chính mẹ cô ấy cũng vài lần chỉ bảo cho em cách cư xử khi tấn công cô ấy. Còn về phía cô ấy thì khi nhắn tin cho em cô ấy cũng hay viết "e y a" nhưng rất ít khi viết cả ra. Em từ xưng hô với cô ấy bằng cách gọi tên , dần dần đổi sang gọi em xưng anh mặc dù em sinh sau cô ấy 14 ngày :). Trong quãng thời gian ấy em với cô ấy nói chuyện điện thoại + tin nhắn cũng nhiều, khá là tình cảm. Nhưng có 1 điều cô ấy hình như không muốn cho em gặp gỡ bạn bè của cô ấy, nhiều lần em muốn gặp nhưng cô ấy đều thoái thác và kể cả gặp bạn bè em là những người đã biết cô ấy từ trc ( bạn bè cấp 3 ) cô ấy cũng đều bảo là không thích gặp. Ngoài ra em với cô ấy rất ít ra ngoài chơi, những lần đi chơi chỉ có 2 đứa tính ra chỉ đúng có 2 lần, còn lại toàn ngồi ở nhà cô ấy. hoặc là đi từ nhà ngoại cô ấy về hoặc đi cùng mẹ cô ấy (em là người đèo cô ấy còn mẹ cô ấy thì đi xe ) mà thôi. . Cũng có 1 2 lần giận nhau nhè nhẹ nhưng rồi cũng qua nhanh và em thường là người làm lành trước.nguêyn nhân có lẽ cũng tại em, khi em muốn cô ấy rõ ràng quan hệ của em với cô ấy. rồi khoảng giữa tháng 8 em phải tháp tùng gia đình cậu em cùng 1 số người bạn cũng từ balan về đi xuyên việt 2 tuần. Trong 2 tuần này hầu như ngày nào em cũng gọi điện cho cô ấy để nói chuyện. Và cũng trong những cuộc nói chuyện này có vài lần cô ấy nói em yêu anh rõ hẳn ra vì em bảo là muốn đc nghe câu ấy, sẽ ngủ ngon hơn. Khi em hoàn thành chuyến xuyên việt về thì chỉ còn 2 tuần là em sẽ bay lại sang để tiếp tục học ( em còn tổng cộng 4 năm nữa, và có lẽ 2 năm em mới về 1 lần đc). 2 tuần này em cố gắng dành cho cô ấy nhiều thời gian nhất có thể. Mọi sự vẫn tốt đẹp bt. Đến tối hôm trước khi em đi khi em ôm cô ấy ở nhà cô ấy ( papa với mama cô ấy ở trên nhà cho em đc ở với cô ấy 1 mình, những lần em đến toàn như vậy ) cô ấy đã khóc ướt vai em, em phải dỗ dành mãi, cô ấy tặng em 1 cái ví với 1 mẩu giấy cô ấy viết bên trong đại ý cô ấy trân trọng những phút giây bên em, và dù có sao nữa thì em hãy vẫn vui cười nhé . Rồi ngày hôm sau em bay, khi em bay cô ấy nói cô ấy không thể ra tiến em được vì cô ấy không muốn nguwoif ngoài thấy cô ấy khóc, em cũng đồng ý. Trước khi lên máy bay em còn nhận được tin nhắn của cô ấy , viết rõ EM yêu anh chỉ 3 chữ đấy thôi. lúc đấy em vui lắm. vui kinh khủng ấy. Cảm giác lòng cực kỳ ấm áp. Đến khi em sang bên này rồi, thỉnh thoảng lại nhận được sms của cô ấy. bọn em vẫn thường xuyên chat với nhau, em cũng thỉnh thoảng lại gọi điện về vẫn tình cảm lắm, vẫn âu yêm nhau dù chỉ là qua voice chat :) . Thế rồi được 2 tháng số tin nhắn gửi cho em càng ngày càng ít đi, cách nói chuyện của cô ấy với em cũng đã khác, mặc dù vẫn để em gọi là em yêu, để em gọi âu yếm. Nhưng cách nói chuyện khác đi nhiều rồi. Cho đến hôm thứ 7 vừa rồi , chat với em, bao nhiêu băn khoăn của em em đều nói ra. Em hỏi cô ấy có phải tình cảm dành cho anh đã thay đổi rồi không ? Cô ấy nói đúng, em thương anh nhiều hơn, em chưa kịp mừng thì cô ấy nói là nhưng mà thương khác xa với yêu. Em nghe cô ấy nói mà cảm giác ngực quặn thắt, đau nhói. Cô ấy hỏi sao anh phải hỏi tới làm gì, sao anh không để cho nó tự nhiên. Em nói là dù thế nào thì anh vẫn cố gắng, để có thể đến được trái tim em. Cô ấy nói là quan trọng là ở em cơ mà, với em cố gắng = 0. Lại một lần em đau, ngực thắt lại. Rồi cô ấy nói nếu như có con đường đến trái tim em dành cho anh thì thời gian sẽ chỉ cho anh con đường ấy. Mà nếu không có thì biết làm sao. Cô ấy nói em và anh dừng lại ở đây nhé ? Thế rồi sau khi nói xong câu đấy, cô ấy vẫn tỉnh như không vẫn bông đùa như không có chuyện j xảy ra, vẫn anh vẫn em như bình thường. Và nói chuyện với em 30 ph sau đó. Cô ấy nói đấy là thuốc để giảm đau cho em. Thế rồi ngày hôm sau khi em lại thấy nick cô ấy onl. em vào chat thì cô ấy vẫn còn giọng bông đùa như trước.

    Em phải làm thế nào đây ? phải chăng là cố quên đi thôi ? Cô ấy đã không còn tình cảm gì với em nữa rồi phải không ? Em vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Mọi người có thể nói cho em biết. em có thể làm gì bây h ạ ?

    p/s : vài nét về cô ấy, cô ấy rất ngoan, xinh xắn. Hồi cấp 3 bố mẹ cô ấy quản rất chặt ( con gái một mà) đưa đi đón về. Lên đại học rồi cũng hiếm khi cô ấy đi muộn hơn 9 h tối ( chỉ có 1 lần trg cô ấy tổ chức hôi trại là cô ấy đc đi đến 11 h thôi, còn ngoài ra muộn hơn chỉ có đi với em 1 lần, được sự cho phép của mẹ cô ấy). Trc khi em về cô ấy hình như cũng có thích 1 cậu ở trường 2 ng cũng thích nhau, nhưng chỉ 1 thời gian ngắn thôi.

    Các bác có thể giúp em được không ạ
  2. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Theo em B nên giải tán cô này đi. Đúng là cô ấy chỉ thích B thui chứ ko yêu đâu. Hoặc giả cô nàng đang thử xem bạn yêu cô ta hay không. Nói chung là nên nói nghiêm túc với cô ấy là bạn cần time để suy nghĩ nghiêm túc. Hãy cắt hết liên lạc với cô ấy một tháng xem sao( nhưng vẫn hỏi thăm gia đình cô ấy bằng cách gọi về máy bàn, nếu gặp cô ấy thì đừng chuyện trò gì mà nói luôn là muốn gặp mẹ hoặc ai đó trong nhà hạn chế nói đến chuyện tình cảm với cô nàng). Sau một tháng đó tớ nghĩ bạn sẽ có câu trả lời thui
    chúc bạn tìm được tình yêu của mình

    [nick] [nick]
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 11/12/2007
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thích và yêu là khoảng cách quá xa mà ko phải ai cũng vượt qua dc ranh giới đó....bác thử dừng lại như vitop nói xem
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi thì phải phân biệt đâu là yêu đâu là thích chứ
  5. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại bạn đi lâu wá
    em ý ko muốn chờ nữa rùi
    chia buồn!
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đầy ng đầu 2 thứ tóc rồi còn k phân biệt đc đâu là yêu đâu là thích ............tuổi trẻ cứ nôgn nổi 1 chút mới vui chứ ^_^
  7. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    theo tớ vì cô ấy biết bạn yêu cô ấy quá nên cố tình trêu vậy mà, mà dù sao xa nhau thì tình cảm và cách nói chuyện cũng ít gần gũi 1 tí là bình thường, bạn yêu cô ấy nhiều lắm phải ko? vậy thì bạn tính toán làm gì? cứ làm hết khả năng của bạn đi. ko yêu đc nhau thì là do số phận. Bạn bỏ ngang bây giờ bạn sẽ có lúc hối tiếc, lúc đó lại tự dằn vặt là biết đâu ngày đó mình cố gắng thì..... Mình nghĩ vậy, trong chuyện tc ko có chỗ cho tự ái, yêu hết mình, sống hết mình vì người mình yêu, ko hợp nhau thì phải chiu, còn nếu người ta ko biết trân trọng tình cảm đáng quý của bạn thì người ta thiệt thòi, Yêu một người nào đó là hp lắm đúng ko? cảm giác ngọt dịu từng lời nói, từng cử chỉ. có những hành động bé tí, lời nói vu vơ cũng làm ta sao xuyến và mừng vui vô kể, đấy là hp đấy bạn ạ. Còn muốn gì nữa, yêu cô ấy nhiều hơn nữa đi
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Cô này mới chỉ thích bạn và có lẽ vẫn còn suy nghĩ, chưa muốn tiến đến một cái gì đó cụ thể.
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi vì kiểu gì cô ấy vẫn yêu bạn.Bạn đã có một hậu phương vững chắc rồi nên khỏi lo.Cái quan trọng là thời gian của bạn phải về VN liên tục kiểu gì cô ấy chẳng gật đầu.Thế mà!
  10. Seul87Loup

    Seul87Loup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã đọc và cho em lời khuyên. Quả thật em vẫn còn rất yêu cô ấy. Có lẽ từ giờ em sẽ giữ cho mình thôi vậy. Cố gắng không tỏ ra cho cô ấy thấy nữa. Sẽ giữ 1 khoảng cách nhất định nào đấy. Cố gắng hoàn thành việc học hành, và khi về thì tính sau vây.
    Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn mọi ng.
    Mặc dù em không muốn, không muốn 1 chút nào cả, nhưng có lẽ đành phải thế thôi.
    Chúc các bác vui vẻ may mắn và hạnh phúc

Chia sẻ trang này