1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đây là tình yêu hay do tôi nuông chiều quá nên hư

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocngu, 11/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi quen em dc 2 năm rồi, lúc mới quen em ko biết hoàn cảnh gia đình tôi, tôi đến với em thật nhẹ nhàng và hạnh phúc, trong chiều mưa lãng mạng, em đối với tôi những ngày đầu rất tốt, tôi làm 1 viên chức trong 1 công ty nhà nước 1 chức nhỏ đồng lương 2t5 ko đủ lo bản thân, em đi chơi với tôi trên chiếc xe cà tàn tôi hay đi làm, ko iu cầu đua đòi gì cả, tôi thử lòng cả em, có 1 lần em rủ tôi đi kfc tôi bảo hết tiền, nên ko mún đi em sẵn sàng ra trả cho tôi, từ lúc đó tôi mới cam thấy em đến tôi rất chân thật, tôi dắt em về nhà trên 1 chiếc xe cà tàn hằng ngày, nhưng đó có lẽ là sai lầm của tôi, đến nhà tôi em mới biết tôi là con trai của một nhà đầu tư lớn tại khu nha trang trong tâp đoàn incomex và hợp tác với Hoàng Anh tại quận 10.
    Sau đó những chuỗi ngày tôi thấy mệt mỏi và chán trường em như thay đổi hẳng, đua đòi trong mọi lúc, tôi vẫn nuông chiều vì em là người tôi yêu yêu rất nhiều, tôi cho em hết tất cả gì tôi có và kiếm ra, thậm chí đôi khi trong bóp ko còn tiền vẫn cố lo cho em, đổi lại em ngày càng quá đáng e kêu tôi dắt nơi sang trọng hơn mua đồ sang trọng hơn, tôi vẫn cố cho em đến khi tôi nhận ra em ko còn yêu tôi như xưa, em đã giấu tôi 1 mối tình người nào đó ngoài hà nội, Tôi đau khổ vô cùng và tuyệt vọng, tôi cũng cố gượng xem như tôi hoa mắt tai ù ko biết chuyện đó, bạn bè tôi đã nói tôi tôi cũng bỏ mặc, tôi lại càng mua cho em nhiều hơn mong e về với tôi, đến khi tết đến em yêu cầu tôi mua cho 1 suất vé đi ra hà nội và khứ hồi tôi biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi cũng mua để em biết dù thế nào tôi cũng ũng hộ em nếu người đó tốt hơn tôi.
    Nhưng đó là đòn chí mạng với tôi, em di rồi khóc nói lời chia tay với tôi, em bảo bạn trai cũ của em lấy vơ???? Nên nó đau buồn cảm thấy thất vọng về con trai nên ko quen ai nữa??? Lý do hết sức phi lí, tôi đau đớn tột cùng như rơi vào vực sâu bao nhiêu công sức và tình cảm tôi đặt hết lên em người con gái đó đổi lại tôi ko dc gì.
    Tôi rời đất Sài Gòn ra Nha Trang với Ba để nguôi ngoai nỗi buồn tôi đi cũng gần 1 năm, đến khi tôi về tôi lại gặp em cũng vào 1 chiều mưa, nhìn em tôi lại muốn quay lại, rồi tôi không cưỡng nổi tình cảm của mình lại trở về với em, tôi cũng muốn cho tôi và em 1 cợ hội, tôi đến với em trong chiều mưa tại quán cafe Sohu trên đường NTMK cũng trong chiều mưa, nhưng em lại làm tôi thất vọng em lại như xưa lại đua đòi, tồi vừa quay lại em lại đòi mua nào nước hoa hàng hiệu, nào là ăn quán ăn sang trọng, tôi ko muốn phụ thuộc gia đình vì đồng lương tôi ko đủ cấp cho em, nếu dựa vào gia đình tôi thấy mình bất tài, tôi liền nói với em tôi ko còn khả năng lo cho em mong anh và em kết thúc tại đây. Nhưng em nói rằng tôi còn trẻ ko cần tôi lo cho em thời gian còn dài sự nghiệp còn thăng tiến em sẽ chờ tôi, nhưng tôi phân vân tại sao ko cần tui lo nhưng lại yêu cầu tôi những thứ xa sĩ kia, tôi chỉ muốn em sống với mức sống mà em kiếm ra dc phù hợp với mức sống của tôi... tôi đau đớn lắm....=(( xin cho tôi biết tôi đúng hay sai do tôi hay do bản thân em ? Để tôi có 1 cách xử lý đúng đắn chính xác ko làm tổn thương em và cả tôi.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Soho?

    Theo tôi, bạn cứ bảo là: Giờ anh k có tiền, em muốn quen anh thì bao anh kfc với cà phê thuốc lá xăng xe mỗi ngày. Em chịu được thì chắc chắn...10 năm sau anh sẽ giàu có vượt bậc và lo cho em không thiếu thứ gì. Sẵn tiện bây giờ em đưa anh 40tr anh mua xe tay ga mới, chứ xe anh cũ quá rồi, đi làm việc không ổn.

    Nếu cô kia đưa 40tr cho bạn mua xe tay ga và để bạn đứng tên xe, thì cô ấy là người tốt đấy. Bạn có thể xếp cô ấy vào hàng...chờ của bạn.
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "xin cho tôi biết tôi đúng hay sai do tôi hay do bản thân em "=> chú sai và do bản thân chú muốn chú như vậy. Bản tính của gái là như thế rồi, ko thay đổi được (gold digger). Đó là bài học chú nên ghi nhớ, lấy đó làm động lực phấn đấu, cái gì có một cách dễ dàng sẽ ko có giá trị. Lần sau, muốn gái tòan tâm tòan ý, trước hết chú phải cho gái thấy giá trị của chú. Có đôi lời vậy thôi. Hy vọng chú sẽ hiểu.
  4. kiengia87

    kiengia87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    12.316
    Đã được thích:
    1
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Đỏ : bạn hoàn toàn sai.
    Xanh : mẫu người như bạn mình rất khâm phục
    Cơ hội bạn cho gái nên chỉ 1 lần, k có lần thứ 2, bản thân bạn đã nhìn nhận về gái là người sống vì vật chất chứ có yêu gì bạn, vậy bạn còn sợ làm tổn thương cô kia ư ! Qúa bi hài, bạn nghĩ cô kia là ng để bạn có thể tiến xa hơn,câu trả lời là KHONG! Với gái như thế chỉ nên vui chơi qua đường, k đáng 1 xu....Nhưng bạn hiện nay quá sa đà, liệu bạn có đủ cương quyết dứt nổi k !
    Tình yêu là thứ làm cho ta mù quáng, dù cô ta k tốt nhưng ta vẫn yêu,đó là đam mê, nhưng ta cũng cần có lý trí, nếu biết đó là vực sâu mà vẫn cứ lao vào thì cuối cùng hệ quả tất yếu là đánh đổi cả 1 đời người, tự mình sẽ huỷ hoại mình.
    Thân !
  6. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác em biết phải làm gì rồi..... Có lẽ em nên chấm dứt môi tình này
  7. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt là chọn lựa đúng đắn đấy ạ, không nên tiếc làm gì loại con gái này
  8. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cha adm trả lời ác quá =.=
  9. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Nếu định quay lại, bạn hãy nhớ một điều: Người bạn định quay lại cũng vẫn là người có những phần 'xấu xí' trong tính cách mà vì nó bạn đã phải chia tay. Chẳng có gì thay đổi ở đây cả
  10. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy có lẽ việc anh lừa cô ấy là mình nghèo khổ đã khiến cô ta thay đổi

Chia sẻ trang này