1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đây là tình yêu hay do tôi nuông chiều quá nên hư

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocngu, 11/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    không có gì là khổ tại tôi muốn sống bằng chính tôi. Vì bản thân tôi ko kiếm ra những thứ ba mẹ đã cho, tôi kiếm bằng sức tôi mua đồ xài bằng tiền của tôi, tôi là con trai có tự trong có kiêu hãnh của riêng mình, tất cả gì tui xài và dung do tôi tự kiếm ra, tôi có suy nghĩ của mình của cải của ba mẹ lả của chung của anh em trong nhà, nếu mình ko có gì của riêng mình mãi mãi là thằng con trai bất tài thế thôi, nên tôi ko hề giấu em chuyện gì tôi đến với em thật lòng tôi ko muốn em biết nhà tôi như thế nào và tôi ra sao, tôi chỉ muốn em đến với tôi vì tấm lòng ko vì vật chất, cái kho tàng quí báu người phụ nữ là người đàn ông cầu chí vương lên biết chăm lo cho gia đình đó mới là cái quí mà quí bà nên nghĩ đến. Cho dù nhà giàu nứt vách ko biết dùng tiền đẻ ra tiền thì trước sau cũng điều hiêu thôi........ Nói đến tôi hiện giờ mức lương 2t5 là 1 năm trước giờ tôi đã gấp 4 lần con số đó rồi, chưa kể hoa hồng và thưởng hằng tháng vượt chỉ tiêu, tôi còn muốn hơn thế nữa [:P]
  2. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Bác thật bản lĩnh, nhà giàu nhưng không muốn sống dựa vào gia đình, tự thân vận động, hâm mộ bác ghê :D
  3. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có li do của nó bác ơi ^^ nhà tớ chỉ giàu lên hồi tớ 14 tuổi nên nhưng ngày nghèo khổ tớ biết lắm nên quý trọng mọi thứ lắm chứ ko phải sinh ra là đã giàu bác ơi tất cả nhờ mẹ tớ 1 người đàn bà đầy nghị lực tớ rất yêu bà ấy.
  4. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đọc những lời của bác, tuy ngắn ngủi nhưng làm em chảy nước mắt rồi.
    Nhớ hồi em còn nhỏ, nhà nghèo kinh khủng, cơm không đủ ăn, bố nghỉ làm công an vì không được vào đảng ( không thăng tiến được, làm cũng như không) mặc dù ông rất yêu nghề, những năm vất vả, cơm ăn không đủ, quần áo cũ kĩ, trong khi bạn bè có đủ thứ đồ chơi, mình chỉ chơi với viên gạch khúc gỗ, gia cảnh khó khăn, một mình mẹ làm lụng vất vả, lương giáo viên thấp lắm, nuôi cả nhà. Năm em 13 tuổi thì bố bắt đầu làm trong ngành xây dựng, hồi đầu khó khăn đủ đường, gặp biến cố, có lúc tưởng mọi thứ đã kết thúc… bây giờ đã khá hơn nhiều, em yêu bố mẹ em lắm, họ rời nhà đi làm ăn xa, tay trắng lập nghiệp,không anh em họ hàng. Em cũng mong muốn được đứng vững trên đời bằng chính đôi chân mình,
    Xin lỗi bác nhé, em lạc đề quá :D
    Tập trung chuyên môn tí nào. Em thấy suy nghĩ sống phù hợp với những gì mình làm ra của bác hay đấy, em cũng đoán được suy nghĩ của bác về cô kia, cũng có người lúc trẻ như thế, yêu nhau thì thế, đến lúc làm vợ tự khắc sẽ biết phải làm gì, dù làm phụ nữ loại nào thì cũng yêu chồng thương con mà, nhưng “60 năm cuộc đời”, chúng ta không có đủ thời gian để thử đâu bác
  5. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chắc có lẽ là thế, hiện giờ đang mê mụi biết nhưng vẫn đâm đầu vào, đang cố rút ra nhưng kẹt nỗi em ấy đang giữ 1 lap top và 1 con ipad của em, nói tiếng mượn trên phương vị đàn ông em ch3i thế nói nhẹ nhàng ko xài trả lại cho anh, không biết nói cách nào khác, em mún lấy lại thực tế em áy chỉ mượn em ko có cho mà cong việc em cần 2 thứ đó giờ ko có nó thấy ko làm dc gì đang băn khoăn ko biết đòi thế nào hix hix
  6. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đòi đi bác, đến nước này thì sỹ làm gì...
  7. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    thấy kì quá bác ơi nếu bac đang yêu người nào đó làm thế thấy bác kì kì sao ấy em ko nhẫn tâm bác ơi. :(
  8. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    máy bác có thể qua ben mục tình yêu tình bạn chùa cho em vài comment nghen cám ơn mấy bác mấy chị đẹp gái
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Phục suy nghĩ của bạn. Cô gái của bạn không giống như người mẹ mà bạn vô cùng yêu quý và khâm phục đâu. Khuyên bạn nên buông tay. Dù bạn quyết thế nào cũng nên dứt khoát, đừng đứng mãi ở ngã ba đường.
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Đọc hết mới thấy chủ tóp cũng ko phải vừa, đọc lại mới biết chuyện xảy ra 1 năm về trước. Niềm kiêu hãnh hiện giờ của chú cao quá, còn muốn gì nữa . Lương tháng hơn chục chai, 1 con lap + 1 con Ipad bèo mà. Bỏ đi. Lên nhờ tư vấn cách lấy lại con lap + Ipad có xứng với sự kiêu hãnh đó ko ?

    "thấy kì quá bác ơi nếu bac đang yêu người nào đó làm thế thấy bác kì kì sao ấy em ko nhẫn tâm bác ơi" => nhảm

Chia sẻ trang này