1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đây là tình yêu hay do tôi nuông chiều quá nên hư

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocngu, 11/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Mấy vấn đề ban đầu bạn hỏi thì mình không nói nữa tại chắc bạn tự quyết định được rồi :) . Còn vấn đề lấy lại đồ cho mượn thì tùy bạn quyết định thôi nhưng tớ nghĩ là nên lấy lại. Thực ra chả phải con trai hay con gái khi mà đòi tiền hay đòi đồ thì đều thấy ngại hết thôi. Vấn đề này cũng chẳng có gì tới mức khó khăn lắm. Còn hơn là cứ ấm ức trong lòng...Với lại nói thật là khi mà bạn nói câu : "Cho anh xin cái laptop và ipad em mươn tại công việc của anh cần dùng tới nó" thì người phải ngại là cô gái đó chứ đâu phải là bạn :)
    .
    Kể chuyện này hơi ngoài lề một chút. Trước kia tớ có mượn tiền một anh cũng có tình cảm với tớ (khoản tiền không nhiều lắm) . Lúc đó tớ đang là sinh viên nhưng do một số vấn đề nên gặp khá nhiều khó khăn. Việc vay tiền của anh ấy cũng là bất đắt dĩ và anh ấy cũng có đề nghị giúp.Tuy nhiên vì không có tình cảm với người đó nên tớ cũng hạn chế ít gặp và nói chuyện nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ tới việc trả tiền càng sớm càng tốt .
    Và tớ cũng có nói với anh ấy là : "tiền em vay , nhất định em sẽ trả anh ngay khi có thể ".
    Anh ấy cũng nói : "không sao, khi nào em có em gửi anh cũng được"

    Thế nhưng do một số lý do tớ chưa có luôn để trả được , khoảng vài tháng sau a ấy có nhắn tin là : "Nói vấn đề này anh ngại lắm nhưng bạn a bị mất xe máy hỏi vay tiền, mà dạo này a cũng không có nhiều tiền nên nếu em có tiền thì gửi cho anh" Chẳng biết đó là lý do thật hay là nói vậy thôi nhưng tớ thấy thật sự rất rất ngại (nếu a ấy cứ đòi thẳng tớ tớ lại thấy thoải mái hơn) và ngay khi đó tớ đã tạm ứng trước lương làm thêm + bán điện thoại để gửi tiền cho anh ấy luôn :) mặc dù khi đó vẫn còn gặp một số vấn đề khó khăn nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua được :) .
    .
    Tớ nghĩ bạn đừng có nói quá nhiều lý do thế này, thế nọ để lấy lại đồ hay tiền bạc với một ai đó . Đấy là của mình, mình cho mượn thì có quyền đòi lại => chuyện bình thường, hợp lý [:D] . Việc bạn nói nhiều lý do tạo cho người kia tâm lý ngại hoặc là ức chế (nếu như không muốn trả)
    Trường hợp của bạn là mượn đồ chứ không phải mượn tiền nên nó cũng dễ hơn (tại tiền thì còn có lý do là chưa có luôn được) còn đồ thì có thể gửi lại được luôn.Nhưng phải nói thẳng thắn, dứt khoát và rõ ràng để lấy lại được luôn ấy nhé.
    .
    Nếu cho thì cho, Còn...
    Đã đòi là đòi tới cùng chứ đừng có nhập nhèm, chần chừ mà vẫn không đòi được => vừa bị ghét, vừa bị thiệt :)
    .

    .
  2. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu lúc cô nàng mượn thì vì lí do gì mà bác cho mượn mà ngại không đòi được? bác gặp trực tiếp, nói như bác nói với ae trên này ấy, công việc gắn liền với 2 cái “của quý” ấy, giừo đang cần gấp để làm dự án, hồ sơ…. mai kia em đem cho anh nhé, đấy, xong ngay mà :D
  3. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đã thữ rồi như anh em lun rồi nó bảo máy nó hư nếu lây lại ko biết xài cái gì em vẫn còn tin nhắn trong dt đây lúc 6h20 phút chìu hôm nay hix hix
  4. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Lì đến thế là cùng, loại này chưa gặp bao giờ, tạm thời bác cần cái nào hơn, mình đòi cái đó trước, kiu cô kia dùng 1 cái đc rồi, mình còn công việc nữa chứ,
  5. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đã thử rồi cám ơn bác em lấy dc lap top rồi em vẫn thích cái kia hơn nhẹ mà cầm đi đâu cũng dc ^^" mai wa công ty của em ấy để lấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em vẫn còn hơi hám với em ấy nói chung em ko biết nói thế nào nhưng cảm giác ấy khó tả muốn bỏ muốn buôn ko dc bác ơi :| em gặp lại em sợ em dính chưởng nữa quá.
  6. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    pó tay thật @@ , bạn còn cứ suy nghĩ như thế thì thôi cho bạn gái cậu cái ipad đi cho nhanh
    ghét nhất nói với những người suy nghĩ cứ chạy vèo vèo theo cảm xúc
  7. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cái ông chủ topic này đúng là đồ keo kiệt. cô gái kia chịu trả laptop là cũng ko phải đến nỗi tệ. Khi yêu con gái thường vậy mà. Ai chả muốn người yêu nghĩ mình hiền ngoan nhưng lại mong được đối xử như người ham vật chất. Mà chỉ nhận của người yêu thôi chứ có nhận của thằng nào nữa đâu. Nhận búa xua mới là gái hư chứ.
    Nếu mà là tui á. tui hok trả đó, làm gì nhau. Ông thích sĩ diện á. Khi nào năn nỉ xin tui trả thì tui mới trả. ờ thì lúc đó ông đã hiện nguyên hình tên keo kiệt rồi đó. Bày đặt nữa, nãy giờ đọc đoạn đầu tưởng trai lương thiện hóa ra là loại cáo giả nai. Đáng ghét
  8. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Cái nào thích hơn không quan trọng bằng cái nào quan trọng hơn :D
    Tương tự trong chuyện tình cảm, bác cũng có tuổi rồi, có phải teen yêu đương nhắng nhít đâu.
    Bác còn hám thì chắc chắn rồi, anh em mình là gà mà, sao nói buông là buông ngay được.
    Muốn quên chỉ có một cách duy nhất, hãy ra ngoài, đến nơi có gái phù hợp với sở thích của bác, kiếm lấy 1 em, quên cô này ngay :D bác thử chưa? Chắc hồi giờ trừ cô này ra bác chưa thử tán thêm cô nào phải không?
    Ví dụ như em thích công an, ngoan, giỏi, body đẹp, gia đình cơ bản ------> tới thẳng đồn công an :D

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác nghe đài địch chưa? Vui nhé :D
    Em đùa chút, bác tieulongnu đừng giận ha :)
    Cho em góp tí nhá, cô kia chịu trả lap, đúng là không đến nỗi tệ, nhưng chưa đạt mức yêu cầu, đáng lẽ thấy người yêu cần lap cho công việc ( quan trọng + chính đáng) thì phải trả ngay chứ, nhùng nhằng thấy ớn.
    Nhận búa xua thì chưa chắc đã hư đâu, nhưng nhận rồi mà giấu giếm thì…. Mà chúa biết có không :D
    Nếu tieulongnu ko trả thì như trên em trình bày rồi đó :)
    Đang góp ý với bác chủ top, có mấy lời mạo phạm, xin bỏ quá cho thằng em nhỏ dại, kẻo lại biến thành đấu trường thì tội bác chủ top :D
  9. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình thì mình không muốn nối toẹt ra bạn à trên đó mình đã trình bày lúc quen mình cô ấy có 1 bạn trai ngoài bắc bạn ạ đến lúc này khi quen lại mình lần thứ 2 vẫn tình trạng đó mình có hỏi, đã bỏ chưa bỏ rồi nhưng trong dt vận thấy tên 1 người con trai luu tên gấuxxx. Mình ko trách bạn vì bạn ko phải là người trong cuộc như mình, mình rất cám ơn lời góp ý của bạn hiện giờ minh đang làm việc, nói chung cám ơn mọi người trên diễn đàn, mình đã bộc lộ cảm xúc từ lâu nay lên bên MỤC TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU, có gì góp ý kiếm mình cám ơn chân thành ^^! và mình sẽ làm việc đi công tác thật nhìu có lẽ sẽ quện dc người đó còn máy móc gì nếu ko yêu thì là bạn, bạn ấy sẽ trả lại cho mình mình tin như thế mình có laptop cũng đủ làm việc rồi, trên diện 1 người bạn ko có gì tính toán thua thiệt, thời gian sẽ chứng minh con người bạn à.... thôi ngủ ngon cả nhà
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Bạn này không theo dõi từ đầu topic nên nói như chẳng hiểu gì câu chuyện cả @-)...Cô gái theo như bạn chủ top nói thì đang yêu bạn ấy thì lại có mối quan hệ tình cảm với một anh ở HN => không rõ ràng, vớ vẩn
    Đỏ 1 : bị người khác đòi đồ mà không chịu trả hết đi mà chỉ trả một thứ như thế là quá trơ trẽn. Người có tự trọng chẳng bao giờ cư xử như thế cả
    Đỏ 2 : Nói thật đọc câu này của bạn khó có thể nuốt trôi nổi...
    Đỏ 3 : Đọc câu này xong thì cũng dễ hiểu tại sao bạn phát ngôn được 2 dòng màu đỏ phía trên rồi :)

Chia sẻ trang này