1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là topic của lớp 39V! Ai là thành viên của 39V thì vào nhé...họp các cụ già 39V nào!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi DLT_TV1, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Làm Mod phải nói nhiều! Admin dạy thế...hehehe!
  2. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    Thế là các cụ 39V ra trường trước bọn em đúng 5 năm đấy nhỉ?
    Ko biết 5 năm nữa ra sao? bọn em giờ đang thất nghiệp đây a. Có cụ nào giới thiệu việc cho đàn em với!
  3. DLT_TV1

    DLT_TV1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    up lên phát, mời bà con vào đóng góp ý kiến
  4. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    39V già khúm già khó rồi còn bày đặt ...
  5. teu_us

    teu_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Chị Thu à. Em chỉ biết mỗi anh Đức thoai =))
  6. kaxide

    kaxide Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ah uh sợ quá cơ!
  7. phongtnnm

    phongtnnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    39v toàn đọc báo giấy thôi, có chú nào lướt web bao giờ đâu nên topic buồn như chấu cắn.
  8. phongtnnm

    phongtnnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mà thằng khánh tẩm dở hơi kia, mày ko lo mà lấy vợ đi, mấy giờ rồi còn giở giọng xìtin ra nữa (''Ah uh sợ quá cơ'')
  9. canhbien102

    canhbien102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xưa rồi ta cứ ngỡ hôm qua
    Ngồi nghĩ lại mà cười ra nước mắt
    Con đường xưa cây không còn che mát
    Đôi mắt cố nhân cứ toan tính điều chi
    Ngọn gió đong đưa cứ thổi buốt xuân thì
    Lá bàng đầy sân em không về nhặt nữa
    Kỷ niệm thiếu thời mưa ơi đừng gội nữa
    Sẽ có một ngày rêu phủ kín lối xưa
    Hãy ngồi lại, đừng dối lừa kỷ niệm
    Kể hết nhau nghe câu chuyện thuở thiếu thời
    Ta kể mãi nước mắt rơi mà chẳng hết
    Cảm ơn trời đã nối kết tình bạn ta
    O00 Chim Ưng Cô Đơn- Gọi Đại Bàng Cô Độc O0o[/size=5]
  10. phongtnnm

    phongtnnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    bài thơ hay quá, đọc thấy thật xúc động.

Chia sẻ trang này