1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là trường phái tranh gì

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi quyen_my, 12/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Chị thì liên tưởng đến kĩ thuật làm phim hoạt hình. Chả là hay xem phim hoạt hình mà. Trong mấy nghề mình thích thì có lẽ mình thích làm phim hoạt hình nhất, hihi, bay bỗng và bịa thoải mái, lại liên quan đến nhiều lĩnh vực. Tiếc là khi nào mình cũng nghĩ những cái đó quá xa xôi, rằng mình không bao giờ với tới.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ơi .....!
    Con nhặng bay qua .......Ôi buồn quá ta đi uống rượu đê...!
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
     
    www.viethello.com
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    No_cry ơi, hôm qua thằng bạn nó đi làm xa về tặng cho 1 bộ disk trong đó có 1 bộ với Topic là PHUC HUNG, trời ơi, mở ra xem thấy y chang mấy cái hình đó,đẹp dể sợ luôn, lúc nào rảnh Taisaolaithe post lên cho No_cry xem nhé !
    Chúc No_Cry cùng cả nhà Box Mỹ thuật một ngày cuối năm vui vẽ và dồi dào sức khoẻ để chuẩn bị tinh thần nhận tiếp lời chúc của Taisaolaithe.
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  4. phuphiems

    phuphiems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đẹp dã man nhỉ...
  5. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  6. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mới đọc bài của chị. Nếu quả thật những tranh đó được xếp vào loại Phục hưng thì em quay ra nghi ngờ chính mình. Em vẫn nghĩ là không phải đâu. Mà sao em chẳng thích mấy cái đó mấy
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Tiếc nhỉ, chị thì rất thích ,hì hì.
    Nếu em mà thích chị sẽ copy một đĩa CD tặng em

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  

Chia sẻ trang này