1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là yêu tự do hay là lăng nhăng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kotenkotuoi, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kotenkotuoi

    kotenkotuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày lành tháng tốt, gió mát trăng thanh, sếp đi họp, mà em thì đang có vài tâm sự chả biết hỏi ai (vừa nói được vài câu thì chúng nó bảo "mày điên nó vừa thôi"), em đành mò lên đây để hỏi các bác.
    Em phải tạo nick mới để đề phòng kẻ gian phát hiện sẽ nguy đến tính mạng :-ss
    Chuyện của em là thế này ạ. Em và ny yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Ngay từ những ngày đầu, thỉnh thoảng giận nhau hay lúc đùa ny em hay bảo tính em sau này để lăng nhăng lắm. Em ngạc nhiên và cũng bỏ ngoài tai vì từ ngày yêu nhau em k làm điều gì mờ ám, k linh tinh với gái khác [r23)] Vài tháng nữa em và ny sẽ kết hôn. Thế mà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà dạo này em có lắm gái bu quanh quá. Mà quả thật là em vô tội, em k hề đong đưa hay gì cả. Ngoại hình em thì chả có gì nổi trội, chỉ được cái cao và có cái mặt thộn thộn nhìn thật thà. Mà gái kể ra cũng lạ thật, zai trông hiền hiền + nhiệt tình 1 tí là cứ tưởng vớ được gà. Dạo này em hay được các gái rủ rê cafe cà pháo, phim phọt, lúc thì làm wen này nọ ... làm em thấy mình trẻ ra chục tuổi. Tự dưng thấy yêu tự do quá, k muốn bị xích cổ sớm.
    Em thì em vẫn yêu ny em bt, nhưng em cứ lưỡng lự chả muốn cưới sớm. Các bác chẩn đoán hộ em xem sau này em có thật sẽ như ny em từng nói, sẽ lăng nhăng phong lưu k ạ ~X Và làm cách nào để yên lòng đưa cổ chịu trói mà k lăn tăn gì nữa. Cám ơn các bác nhiều ạ
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Còn vài tháng nữa kết hôn thì cố "nhịn" đi bác ạ [:D]
    Bác suy nghĩ như thế nào thì hành động như vậy thôi
    Xem chừng có vẻ bác muốn "tòm tem" nên lên đây tìm người ủng hộ nhể [r23)]
    Đàn ông nó giống như thằng mù ấy bác ạ
    "Chống gậy" đi lung tung nhưng rồi vẫn phải quay về nhà
    Trước tiên cứ phải có cái hậu phương tốt đã, sau đó bác làm gì thì tùy tâm ;))
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Trẻ không chơi, già mất nết.

    Ông tự xét xem chơi đủ chưa, thấy đủ thì nghỉ lấy vợ, chưa đủ thì đú tiếp.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chắc là thế rồi, hehe.

    Thế bác bao nhiêu tuổi, bạn gái bác bao nhiêu tuổi, còn trẻ thì không cần phải vội. ;))
  5. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này gọi là "khủng hoảng tiền hôn nhân".
  7. kotenkotuoi

    kotenkotuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khủng hoảng thật các bác ạ. Trước đây em k thích nhậu nhẹt lắm. Cứ tưởng tượng cái ngày bị xích, hàng ngày về nhà đúng giờ, tắm rửa, ăn cơm, xem tivi rồi lăn ra ngủ, em hãi lắm. Giờ được ai rủ đi nhậu là đi liền :D
    Mà đợt này công ty em có 1 em mới vào, nhìn hay lắm ạ. Đúng kiểu con gái em thích hồi sinh viên. Ngoan hiền chăm chỉ cần cù nhưng nói chuyện thông minh tinh tế. Chả hiểu có fải tại em hay nhìn trộm em ý k mà em ý cũng hay nhìn trộm em. Em thì già rồi, 28 sắp 29 rồi, qua cái tuổi liếc trộm từ lâu lắm rồi. Thế mà giờ lại thấy hay hay. Kiểu như càng bị cấm thì càng máu :D Em lăn tăn quá, k biết mình cưới giờ có sớm quá k :((
  8. ohoh_mygood

    ohoh_mygood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    co choi co chien mai roi cg muon lay vo thoi.tot nhat ne lam cho vo tin tg chut roi ta am muu sau
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ăn vụng nhớ chùi mép kẻo mất cả chì lẫn chài;))
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    8-> Nghe chuyện này lại nghĩ đến mình quá.
    Tự nhiên yêu nhau đang hăm hở nghĩ là Mình sẽ cưới anh ý, vậy mà dạo này có hơi zai một cái là suy nghĩ nó khác ngay. Quan trọng là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng bác ạ, còn nếu đã không kiểm chế được cái sự sung sướng thì sướng xong là phải biết chùi mép, phải lẩm bẩm: Vợ mình là nhất, vợ mình là nhất. Chứ lúc đó lại "Hình như mình yêu gái mất rồi" là hỏng
    Bác ạ, trên đời kẻ dễ chết nhất là kẻ tham lam. Đánh đổi một người đã bên mình 3 năm trời với những cảm xúc xao xuyến mà lâu lâu mình chưa có rồi cũng chả biết nó đi đến đâu, bác cứ ngẫm đi

Chia sẻ trang này