1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây là yêu tự do hay là lăng nhăng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kotenkotuoi, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Theo bác thì tại sao phải cưới ạ?

    Em nghĩ từ "cưới" (thể chủ động) có 2 nghĩa, một là sự tha thiết muốn gắn bó tương lai với ng` mình yêu và mong được chia sẻ cuộc đời với ng` ấy; hai là ổn định 1 ng` nào đó tốt tốt ở bên mình để... làm j đó (sinh con, bầu bạn, chăm sóc mình, quản lý nhà cửa, xây dựng kinh tế...) vì xung quanh ai cũng thế cả :D Trường hợp đầu, thì ng` ta coi việc "tan làm về nhà gặp vợ, ăn cơm vợ nấu, dành tất cả thời gian có thể cho vợ con" là điều thực lòng mong chờ, bản thân ng` ta muốn thế, và cưới nhau cũng vì thế. Còn trường hợp sau, tùy hoàn cảnh lúc ấy, đã chơi chán hay chưa, mà ng` ta sẽ bằng lòng với cuộc sống thực tế, ko háo hức nhưng cũng chẳng ấm ức; hoặc coi đó là ràng buộc, là ko cam lòng khi ngoài kia còn nhiều cám dỗ ngon hơn cám dỗ ở nhà.

    Chắc bác đang nghĩ lấy vợ rồi bác sẽ ko được phép chơi bời trễ nải, ko được linh tinh vớ vẩn bên ngoài nữa. Thực ra đâu có ai cấm bác làm j đâu, mà cũng ko thể cấm nổi, nếu bác đã thực sự muốn thế. Có điều, nếu đã muốn thế thì bác nên để mình single & available, ko ảnh hưởng tới ng` khác. Chứ đã có ng` yêu rồi mà nhìn ng` khác còn nảy sinh tà tâm, có vợ con ở nhà chờ còn ham hố nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, thì ko hay đâu ạ.

    Bác tự hỏi "có sớm ko" đồng nghĩa với việc tự trả lời "chưa muốn cưới" rồi. Tất nhiên ko phải cái j trên đời cũng được làm như những j mình muốn, nhưng đã dám làm thì phải làm cho tử tế, cho hết tình, hay chí ít cũng phải là tự thâm tâm muốn làm nó tốt hết sức có thể. Còn ngay từ đầu đã chả tha thiết j rồi, và biết chắc mình có làm cũng sẽ chày bửa thôi, thì tốt nhất là đừng. Hôn nhân là gia đình, hay là quán trọ, cũng đều do mình đang xây nó trở thành cái j thôi.

    p/S: để yên lòng đưa cổ chịu trói thì trừ khi bác đang cắm đầu cắm cổ vào yêu đương mờ cả mắt, chỉ mong "bị" trói để "được" sống với em nó cả đời. Cái này đã ko xảy ra rồi, thì chỉ còn cách bác chơi bời thả phanh đi, ko chạy được khắp vườn hoa thì ít ra cũng la cà đến lúc ko chạy nổi nữa, và nhận ra ko bông hoa nào mình thấy ngon bằng bông nhà mình, thì sẽ tâm phục khẩu phục mà lết xác về thôi ạ. Chỉ sợ lúc ấy đã có thằng khác trộm mất rồi, hoặc cứ càng đi càng thấy hoa đẹp trên đời ko kể xiết, bông này đã hay bông sau đó còn hay hơn, thì cả đời cũng chẳng giữ được bông nào đâu ạ.
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ông này 28, 29 tức là cũng bằng tuổi mình, mình mới lấy vợ rồi mà nhìn các em khác quanh mình thấy cũng hay hay nhưng ko dám ho he ji, im lặng, cũng ko thèm nhìn, liếc, thôi thì về với vợ thôi,
    Ngày xưa chưa vợ thì 1 lúc 5, 7 em là bình thường, mãi rồi cũng thấy chán thôi, vợ là nhất rồi
    Giờ lấy vợ rồi vào đây viết về tư vấn tình yêu cứ thấy nhạt toẹt, ko có hứng thú tuôn trào bay **** như xưa
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gái gú xinh ngon thì trừ thằng tám vía ra, không thằng đàn ông nào thôi liếm mép cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, thậm chí có thằng sắp hạ huyệt rồi mà vẫn đẩy hé nắp quan tài sang một bên để soi gái lần cuối rồi mới chịu an giấc ngàn thu.

    Bởi vậy chú nào còn thích đong đếm thì tiếp tục phát huy sự nghiệp vẻ vang đi, đàn ông chưa vợ gái gú bét nhè cũng éo bao giờ mang tiếng hư hỏng, nhiều khi còn được vỗ tay khen đào hoa, phong độ. Nhưng đến khi chui đầu vào cái máng lợn rồi thì lại khác, như chú Nhà Giàu nói, bao nhiêu lãng mạn cút mẹ nó đâu mất, nhìn gái, nhìn tình yêu chỉ thấy một màu xôi thịt như nhau.

    Nhưng nói gì thì nói, đàn ông ngoại tình anh khinh.
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hài vãi :))...văn hay=D>
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đẳng cấp SH có khác, nói câu nào chuẩn câu đấy.:-bd:-bd:-bd:-bd
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    xác định tư tưởng kỹ đi rồi hãy làm, nếu chưa muốn dừng đừng cưới vợ, chứ xác định cưới vợ mà còn **** nhăng thì tự chuốc họa vào thân, mai này cưới người ta về vẫn còn thòm thèm gái ngoài đường, tự biến cuộc hôn nhân của mình thành địa ngục, nói chung thấy không được đừng cưới, cho người cho mình 1 lối thoát đừng chơi trò tự tử tập thể, 3 năm quen sắp cưới đã thế, nói gì mà thề thốt sống đời ở kiếp.
  7. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đã thích chơi thì nghỉ lấy vợ đi, xoắn vãi .
  8. babymilo1

    babymilo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác này có vợ chưa =)) chắc là rồi
    nghe khẩu khí hay vãi õ:x

Chia sẻ trang này