1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây mới là dân Phượt xịn ! Hãy ủng hộ chàng trai này ...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi DuGia, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, trên đường về Hà Nội, nghe đài kể chuyện về cô Năm Nghĩa.
    Chỉ có 1 điều có thể nói ra là cảm phục.
    Cô Năm Nghĩa bắt đầu đi tìm mộ liệt sỹ từ năm 1996, với mục đích lớn nhất là đưa được hài cốt người anh trai về, hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
    Nhà ở Thái Bình, cô đã đi vào tận vùng núi miền trung, miền nam,với 1 chiếc xe đạp, 15 kg gạo,1 túi mỳ ôm, 1 cái cuốc. Có lần 1 gói mỳ cô phải chia làm 4 bữa.
    Hỏi cô đi đường thế không sợ sau, cô trả lời là sợ gì, đói thì đào củ mài, hái quả rừng, khát thì uống nước suối.
    Híc cô đã tìm được gần 5000 mộ liệt sỹ, chuyển mộ đến tận gia đình.
    Nghĩ với hành trang như cô ban đầu, còn quyết tâm làm được. Huống chi tuổi trẻ sợ gì :). Cứ đi lo gì :).
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 21/07/2007
  2. canhhoatim

    canhhoatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hôm nào tôi cũng vào blog của Việt Hồng để xem hành trình của cậu và những người bạn. Thấy phục các bạn ấy quá. Mong rằng các bạn trên diễn đàn ttvnol sẽ ủng hộ và truyền bá về cuộc hành trình này để ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận. Nếu được thế thì mục đích chuyến đi của Hồng và các bạn mới thực sự đạt được hiệu quả.
  3. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Phim tài liệu hay phóng sự gì đó về cô Năm Khùng, mình vừa xem trên VTC tối hôm trước, rất xúc động và đáng khâm phục
  4. OrientExpress

    OrientExpress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một vẻ, tuy nhiên cô Năm Nghĩa và cô Năm Khùng lại là 2 người hoàn toàn khác nhau bạn ạ!
    Nghị lực của chàng trai chạy bộ xuyên Việt thật là đáng nể.
    Box ta có lẽ nên tổ chức tiếp đón và chạy cùng đ/c Hồng vài vòng quanh hồ Gươm nhỉ?
  5. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Bác ĐHLV lại vào đây ba hoa rồi, đọc mấy cái vàng vàng nghe buồn cười vãi
    Giọng văn của bác đi nói chuyện với mấy em cấp 2 thôi
    @bác Dugia ơi, bác có nắm được thông tin gì về chàng thanh niên này không? Căn thời gian cậu ấy ra tới Thanh Hoá, anh em mình chạy vào đón cái nhỉ.
    Chạy xe máy thôi, đi bộ thì em kiếu
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @ B_e : về rồi đấy à ? Chú cứ vào Blog của đ/c ấy đọc là biết liền mà . Nếu chạy tới HN anh em tổ chức đón tiếp 1 trận cho hoành tráng nhé !
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Vâng bác, em đã vào đọc rồi, nhưng thấy đang dừng ở ngày 24 ở DakNong, có lẽ ai trong nhóm đó mệt nên tạm nghỉ thì phải.
    Chỉ sợ ra ngoài này chú ấy thành người nổi tiếng rồi, truyền hình truyền thanh báo chí không rời đâu bác, chưa chắc đến lượt mình đón tiếp
  8. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì box Du Lịch mình lại tổ chức một đại hội Off chào đón đồng chí này thôi. Chúng ta làm vụ Mẫu Sơn 2 cho nó hoành tá tràng, cho truyền thông PR chúng ta lên keke
  9. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    [thế là phải đợi tới năm sau mới có thể tiếp tục chuyến đi ah`
    cố lên đồng chí bác ơi
  10. ninhgiahanh

    ninhgiahanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ỦNG HỘ VIỆT HỒNG CÁI NÀO . RẤT CHÍ KHÍ CỐ LÊN

Chia sẻ trang này