1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÂY MỚI LÀ THƠ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhomaimotthoitacota, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhomaimotthoitacota

    nhomaimotthoitacota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY MỚI LÀ THƠ


    Bao năm rồi trở lại mảnh đất xưa
    Lá đỏ rơi trên đường anh trở lại
    nơi tuổi thơ anh và em đã sống
    với dòng sông khờ dại cua tuổi thơ

    em ơi em bao năm rồi em còn nhớ
    chuyện tình xưa lời kể của dòng sông
    nên giờ đây dù cho em nhắc lại
    chuyện xưa vẫn mãi là chuyện xưa

    đẫu thật buồn nhưng vẫn biết ơn em
    đã cho anh một chút gì để nhớ
    anh chỉ trách dòng sông quê em bên lở bên bồi
    không đủ đất lành cho anh gieo hạt tình yêu

  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    bài này cũng được, mà thấy quen quen :P
  3. lenda

    lenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng được đấy, mỗi tội là ko phân biệt được thể loại thôi... Hay bây giờ thơ mới rồi ko cần vần viếc gì hết ??? Vote cho bác này mấy sao vì khả năng nhắc lại từ của bác
    ( gợi ý nhỏ, có lẽ nên sửa cái titre "đây mới là thơ" thành "thơ mới là đây", nghe... tương đối ... )
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bao năm rồi trở lại mảnh đất xưa
    Lá đỏ rơi trên đường anh trở lại
    nơi tuổi thơ anh và em đã sống
    với dòng sông khờ dại cua tuổi thơ
    em ơi em bao năm rồi em còn nhớ
    chuyện tình xưa lời kể của dòng sông
    nên giờ đây dù cho em nhắc lại
    chuyện xưa vẫn mãi là chuyện xưa
    đẫu thật buồn nhưng vẫn biết ơn em
    đã cho anh một chút gì để nhớ
    anh chỉ trách dòng sông quê em bên lở bên bồi
    không đủ đất lành cho anh gieo hạt tình yêu
    bàn thơ nghe cũng được
    nhưng cũng không có gì độc đáo chắc mới sáng tác hả thơ đầu tay hả cố giắng lên mới như vậy là tốt rồi
  5. newmanvn

    newmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là thơ
    Trích thơ thàng bạn học cùng mình khi người yêu đi ''''chống lầy''''
    Rồi một ngày em lặng lẽ ra đi
    Để lại anh cây si buồn ủ rũ
    Có khi nào em ôn chuyện cũ
    Để ngậm ngùi cho kẻ tình si
    Mình mới đối lại thơ nó như sau:Anh biết ngày mai e lấy chồng
    Anh về cắt ''''d'''' thả trôi sông
    ''''D'''' anh lơ lửng trên dòng nước
    Em đứng nhìn theo có tiếc không
  6. bokho23

    bokho23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

  7. newmanvn

    newmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    còn cả hotdog nữa, cũng ngon lắm
    :D :D
  8. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời,đọc thấy rất suớng!

Chia sẻ trang này