1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy người yêu cách yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Dạy người yêu cách yêu

    Bạn thấy câu nói này thế nào? Một ý tưởng tiến bộ, thú vị hay dở hơi, nhàm chán? Chắc bạn sẽ không thể tin được là người ta có thể dạy nhau cách yêu. Vậy mà có đấy. Tình yêu xuất phát từ trái tim nhưng không có nghĩa là không có sự can thiệp của lý trí. Ta yêu theo cách của riêng ta. Nhắc đến riêng ta là đã đề cập- liên quan đến quan điểm, tư tưởng sống rồi. Sao lại không? Cách thể hiện tình yêu phụ thuộc vào cá tính của từng người, phụ thuộc vào tuổi tác, trí tuệ- nhận thức của họ, phụ thuộc cả vào hoàn cảnh ràng buộc họ, cả đối tượng mà họ yêu nữa. Không phải ai cũng có nhiều thời gian bên nhau để giải thích cho nhau hiểu, để tâm sự với nhau mọi chuyện trên đời. Ngày nay tiện lợi thật sự, ai yêu nhau mà khoảng cách có hơi xa một tí, không thể hôm nào cũng đến thăm nhau được, thì cứ hẹn nhau ra quán chat, thế là ok. Mà ra quán chat, các anh còn tha hồ vẽ hươu vẽ vượn cho các nàng nữa, đỡ tốn công nói. Nhiều khi có điều gì đó giận nhau, có khi lên mangk trút giận lên đầu nhau một lúc là lại đâu vào đấy được, người ta nói mình có thể không nghe, đỡ đau cái lỗ tai, nên không ảnh hưởng gì nhiều đến quá trình phản ứng tâm lý cả. Ôi thôi, lấy ví dụ thì có khi các bạn còn giỏi hơn tôi, vậy thì vào đề chính, làm sao để dạy người yêu cách yêu, ngay khi chính bản thân mình yêu còn mù quáng? Cũng không quá khó, thường là các boy nhà ta, nếu làm được điều này sẽ được các nàng tôn trọng hơn. Cũng không có gì là khó cả, cứ nhận xét góp ý chân thành- nhẹ nhàng- nhưng thẳng thắn về những khuyết điểm của nhau, cùng nhau phân tích những ưu nhược điểm, chỗ nào cần phải điều chỉnh, chỗ nào cần phải phát huy, tại sao lần đó hai người lại giận nhau, tính tình hai người có chỗ nào không hợp và dễ dẫn đến bất đồng? Mà cứ ba hoa từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa đề cập đến vấn đề làm thế nào để dạy người yêu cách yêu. Thú thật chính tôi cũng chả biết nó cụ thể thế nào cả, nên lới poste bài lên đây để hỏi ý kiến của các bạn
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nói với anh rằng, mỗi người có một cách yêu và khi yêu nhau thì sẽ phải tìm cách đồng nhất những tâm hồn, gần gũi lại, đổi thay chút để cho những cách yêu đó trở nên hợp lý với người mình thương yêu. Nhưng ngược lại mình cũng phải biết học cách yêu theo cách của người đó nữa. Tình yêu chỉ tồn tại khi cả hai cùng cố gắng và mong muốn chứ không phải chỉ có một người cố gắng. Nhưng, lại nhưng , mấy ai hiểu hết được và làm được. Không phải là khó mà hoặc là không biết hoặc người ta không muốn đổi thay, chưa hết lòng. Có phải vậy không nhỉ ?
  3. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ô hay nhỉ, em nói với anh hồi nào thế? Sao anh chả nhớ gì cả? Đầu óc anh dạo này thế đấy, tệ quá. Mà em cũng phải mừng vì anh đãng trí thế mới phải, có đãng trí thế anh mới quên đi những gì mà em làm anh giận chứ, thế thì cảm ơn tạo hoá đi em, may mà anh đãng trí, hì hì.
    Cách tốt nhất để dạy người yêu cách yêu phải chăng là yêu hết mình để cảm hoá họ, làm rung động trái tim biết yêu của họ, dù cho có là sắt đá đi nữa thì cũng phải biết yêu chứ?
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hihi , anh vovo vui tính wá , viết ra dù biết là hơi lỡ vì nói với ng` ấy cũng như anh đang nói với " em " nào đó của anh. Hì , những bài viết của anh đều rất ý nghĩa , mong chờ được đọc tiếp nha anh.
    Dạy và biết cách yêu 1 người không hề đơn giản chút nào nhưng có lẽ chỉ có thể làm đúng khi dùng một trái tim nồng nhiệt và một lý trí bền vững .
  5. I_am_the_man

    I_am_the_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dạy nhau, đứng bên ngoài nhận xét thì có vẻ đơn giản nhưng thật sự vô cùng khó khăn. Cha mẹ dạy các con còn thơ đã khó, huống chi người lớn dạy nhau. Cái tôi của mỗi người quá lớn, tình yêu dẫu có sâu đậm nhiều lúc cũng không vượt qua được, chưa kể những mối quan hệ khác tác động vào, nào là trách nhiệm với cha mẹ, nào là việc mưu sinh, sự nghiệp...
    Giúp nhau sống tốt hơn và bồi đắp cho tình yêu, đó là cả một nghệ thuật.
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú thật củ chuối . Yêu đương làm quái gì phải dạy với diếc ,học với hiếc . ******** -lên giường - thì nên học , nhưng làm khỉ gì có trường lớp nào dành cho tình yêu ?
    Định nghĩa tình yêu của 1 nhà thơ trứ danh : tình yêu là 1 trường học , nơi đào tạo ra những thằng điên .Tôi đã học ở đó và đúp vô số lần .
  7. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống chúng ta là những con người bình thường . chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng chúng ta không nên làm cho chúng thay đổi nhất là trong chuyện tình cảm. Nếu như ta từng yêu thì sẽ tự biết cảm nhận giá trị của nó mà nâng niu cũng như giữ gìn . Không phải ai cũng có những cảm nhận cũng như những suy nghĩ giống nhau nên hãy để cho người yêu của bạn được yên .
    Không phải ai dã từng yêu cũng biết cách yêu người mình yêu và làm cho người mình yêu hiểu được mình yêu người ta như thế nào .
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    anh tưởng anh dạy nó nhưng khéo nó còn tài hơn cả anh ý, lòng người khó lường lắm anh ạ,người ta yêu mình vì cái gì thực ra cũng không bao giờ mình biết hết được đâu.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ty - ko có nghĩa là dạy bảo nhau .Khi yêu chính là lúc con người tự hoàn thiện lấy chình mình .Và nếu bạn ko tự hoàn thiện được thì vô tình bạn sẽ tự ra khỏi vòng xoáy của tình cảm ấy
    hạnh phúc của mỗi người là do mỗi người tự lựa chọn và quyết định
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To nguyenhamy :
    anh tưởng anh dạy nó nhưng khéo nó còn tài hơn cả anh ý, lòng người khó lường lắm anh ạ, người ta yêu mình vì cái gì thực ra cũng không bao giờ mình biết hết được đâu.
    Lâu quá rồi mới gặp lại em, tưởng em mất tích rồi, làm anh tiếc ngẩn tiếc ngơ, tiếc ơi là tiếc đấy. Hà hà... Em này, hay là anh em mình làm một quả yêu nhau qua mạng đi, để xem ai dạy ai được nhiều hơn?
    Nếu mà biết hết rồi thì anh sợ là sẽ chán nhau đấy em ạ, tình yêu mỗi ngày phải có một cái mới mẻ để tiếp tục yêu và thắp sáng nó hơn nữa
    To tthhmm: ty - ko có nghĩa là dạy bảo nhau .Khi yêu chính là lúc con người tự hoàn thiện lấy chình mình Không ai có thể hoàn toàn dạy ai cách yêu thế nào hết cả, đừng hiểu nó một cách trần trụi quá, nên hiểu nó theo nghĩa thoát hơn, ngôn từ chỉ là hình thức thôi, còn cái ý cần diễn đạt với nhau mới quan trọng. Phải nói bạn là một cao thủ yêu đấy. Khi con người ta yêu là lúc xuất hiện một mong muốn vô bờ bến là làm sao cho người yêu mình được hạnh phúc, chính mong muốn ấy thúc đẩy, là động lực làm cho chúng ta tự hoàn thiện bản thân mình, để làm sao mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu thương. Ý tôi muốn nói ở đây chỉ là làm sao giúp đỡ người yêu của mình, cũng như chính bản thân mình biết cách bày tỏ tình yêu tốt hơn
    To ao_mong: Hihi , anh vovo vui tính wá , viết ra dù biết là hơi lỡ vì nói với ng` ấy cũng như anh đang nói với " em " nào đó của anh. Hì hì, thì anh cũng cứ xem như là đang viết hộ cho ngườig yêu của em ấy mà. Hì , những bài viết của anh đều rất ý nghĩa , mong chờ được đọc tiếp nha anh. Uh, anh cũng muốn được đọc bài viết của em lắm mà, anh em mình cổ vũ cho nhau nhé
    Được vovo sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 22/04/2004

Chia sẻ trang này