1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy người yêu cách yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình dễ thương của anh đấy à.Thế thử lỡ thành thật thì tính sao ,sợ gì mà không thử ,hehhehhe ,tại bữa trước thấy anh kêu em "anh yêu...em yêu" nghe cũng tình quá ha
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 23/04/2004
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hôhhhôh yêu nói là phải dạy nhau thì hơi quá nhưng theo tuui thì có thể nói thẳng ra những gì mình không thấy thoải mái để cả hai người cùng thảo luận mà thay đổi, tuy nhiên phải đưa ra đúng lúc đúng chỗ nhá! hi mình và người yêu mình vẫn vậy, đôi khi có cãi nhau để bảo vệ quan điểm của mỗi người nhưng sau đó một trong hai đứa đều thay đổi
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    "Phải nói bạn là một cao thủ yêu đấy"này ,bạn gì ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bạn cho tớ biệt danh cao thế ,tớ với sao nổi?
    : tthhmm chỉ nói dựa theo những cái gì bạn đã viết thôi và hiểu nó ko hề trận trụi tẹo nào cả .Chính tiêu đề của bạn đã nêu bật lên ý nghĩa đấy thôi: dạy người yêu cách yêu"
  4. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình dễ thương của anh đấy à.Thế thử lỡ thành thật thì tính sao ,ừa, anh và em cứ ký hợp đồng đi, bao giờ hết hạn hợp đồng rồi mà vẫn còn muốn ký tiếp thì lúc đó tính sau sợ gì mà không thử ,hehhehhe ,tại bữa trước thấy anh kêu em "anh yêu...em yêu" nghe cũng tình quá ha Hừ hừ, lúc ấy anh cố nhập vai ai đó yêu em để viết cho em ấy mà, hì hì, như thế nghe tình cảm hơn, dễ đi vào lòng người hơn, đúng không?
    "Phải nói bạn là một cao thủ yêu đấy"này ,bạn gì ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bạn cho tớ biệt danh cao thế ,tớ với sao nổi? Ui trời, cứ nhận đi, có người ình chọn rồi, tội gì
    : tthhmm chỉ nói dựa theo những cái gì bạn đã viết thôi và hiểu nó ko hề trận trụi tẹo nào cả .Chính tiêu đề của bạn đã nêu bật lên ý nghĩa đấy thôi: dạy người yêu cách yêu" Hì hì, chỉ là cách gây chú ý của mọi người thôi, bạn thông cảm nhé, cái chính là vấn đề chúng ta đang tranh luận ở đây mới là quan trọng
    Khi người ta yêu người ta sẽ tự có nhu cầu hoàn thiện lấy bản thân mình để làm cho người yêu hạnh phúc, dĩ nhiên là không cần ai phải dạy ai rồi, nhưng người thầy giảng về một kiến thức có phải là dạy hay không? một người hướng dẫn bạn làm một việc gì đó có phải dạy hay không? Giúp nhau yêu thế nào cho đúng, cho hợp với người kia cũng là đang dạy nhau đấy thôi
  5. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dạy người yêu cách yêu ư? Nghe có vẻ đơn giản nhưng hình như không dễ tí nào, đúng không? Dạy làm sao và dạy thế nào trong khi tình yêu là muôn hình vạn trạng, mỗi cuộc tình là mỗi vẻ, mỗi người có một tính cách riêng, một trạng thái riêng, một cách yêu riêng. Tình yêu là một cái gì đó thật khó hiểu (đố ai định nghĩa được tình yêu mà!).
    Ai cũng biết khi yêu là cố gắng làm tất cả cho người yêu được hạnh phúc. Nhưng cách làm của mỗi người mỗi khác. Người thì thể hiện ra bên ngoài, người thì giấu sâu kín trong tim, chỉ có những tâm hồn thật sự đồng điệu mới có thể hiểu nỗi người ấy đang nghĩ gì và muốn gì. Nhưng, phải chăng con người là một loại sinh vật ích kỷ nhất trong tất cả muôn loài, một khi mà họ đã yêu và được yêu, trong phần sâu thẳm nhất của tâm hồn, họ luôn mong được bù đắp nhiều hơn thế.
    Lúc mới yêu nhau, hoặc lúc hai trái tim muốn cùng một nhịp thở, cả hai đều sẵn sàng vì nhau làm mọi thứ,.... dẫu có chết... cũng cam lòng. Lúc ấy trái tim của mỗi người làm họ trở nên đẹp nhất, hùng dũng nhất, và cái tôi bị đẩy ra xa. Ôi trái tim trong mỗi người mới đẹp làm sao! Nhưng, thời gian, tất cả mọi thứ thay đổi, hai người yêu nhau bắt đầu đòi hỏi từ phía bên kia, những đòi hỏi được cho là hợp lý, xứng đáng. Chuyện gì xảy ra khi đòi hỏi kia không được đáp ứng. Cái tôi trong mỗi con người được dịp lớn dần, tấn công trái tim một cách không thương tiếc. Một trong hai quả tim (hoặc cả hai), thoi thóp, nhường quyền thống trị cho cái tôi trong mỗi con người mà không nhớ rằng trước đây, họ đã từng hát khúc song hành: "I don''t care who you are, where you are from, what you did,.....as long as you love....."
    Đó là nói về hai người cùng yêu nhau, không có chuyện tình yêu một phía.. Nếu có thì nó càng tệ hại hơn thế. Ai đó đã từng nói rằng, nếu có ai yêu bạn thì hãy yêu họ - thật nhiều, vì họ đã dạy cho bạn biết cách yêu thương con người (hình như thế, không chính xác lắm). Vậy ư? Dễ dàng thế ư? Tình yêu là thứ cảm giác, là cảm xúc của từng người, có người có thể làm được thế, nhưng có người đang cố ép mình đấy thôi! Như thế thì đâu còn gọi là tình yêu nữa. Bởi vậy mới có câu:
    Hãy cố vươn vai mà đứng
    Tô son lên môi lạnh lùng
    Hãy cố yêu người mà sống
    Lâu rồi đời mình cũng qua....
    Biết là yêu là phải chân thành, ở đây không bàn gì về chuyện dối trá trong tình yêu. Nhưng theo thời gian, tình yêu ấy có còn nữa không, hay chỉ còn lại cái nghĩa, cái ràng buộc với nhau
    Scarlette
  6. scarlette1980

    scarlette1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay có cảm hứng viết quá, đành xin tí đất của bạn vovo để viết vài dòng vậy. Hi vọng là không làm cho đề tài của bạn bị loãng đi.
    Phải chi tình yêu giống như một bài toán hay một mệnh đề thì hay biết mấy nhỉ. Trong toán học chẳng hạn, nếu người ta biết mệnh đề nào đó là sai thì người ta sẽ cố gắng làm cho nó đúng, gọi là sửa sai. Vậy mà tình yêu lại chẳng giống thế chút nào, biết yêu người ấy là không đúng, là sai, là không thích hợp, thế mà vẫn cứ yêu. Tình yêu là mù quáng đấy thôi. Yêu là việc của con tim, không phải là của cái đầu. Có một chút tính toán, tình yêu trở nên vô nghĩa và không còn đẹp nữa.
    Em yêu anh, dù biết tình mình chẳng đi đến đâu, dù cho có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại, em vẫn ôm ấp trong tim một hình bóng. Tình yêu là thế đấy.
    Em yêu anh, em biết là anh sẽ có lúc chẳng bao giờ nhớ đến em, nhưng em vẫn thích mỗi ngày nghĩ về anh, em vẫn sẽ viết và gửi một lá thư bằng thứ tiếng mà chỉ có mỗi mình anh có thể đọc và hiểu được. Trong thư ấy em sẽ kể anh nghe mình đang làm gì, ở đâu và như thế nào. Em vẫn thích tự hoàn thiện chính mình như thể anh đang mỗi ngày bên cạnh em và nhìn ngắm em. Tình yêu là như vậy!
    Em yêu anh, dù biết rằng anh sẽ có một mái ấm gia đình rất hạnh phúc, dù rằng anh không còn nhớ em là ai, anh đang mỗi ngày cố gắng xây dựng một gia đình bền vững, nhưng em vẫn muốn có một ngày trở thành tình nhân của anh, phá vỡ mái ấm kia của anh, để anh không còn là người chồng yêu kính, người cha gương mẫu, một lần thôi rồi em sẽ không quay trở lại, trả anh về vị trí của anh ngày nào. Tình yêu đấy!
    Dù cho em có đi tận năm châu bốn biển, em luôn nghĩ rằng mỗi nơi em đặt chân đến đều có dấu chân anh. Tình yêu!
    Sao lại có thứ tình yêu mù quáng thế nhỉ, ai đó hãy dạy tôi phải làm sao
    Scarlette
    Được scarlette1980 sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 23/04/2004
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi,
    Chẳng ai có thể lừa dối tiếng nói của trái tim mình, em cũng thế, mà anh cũng vậy. Có thể là có một ngày nào đó em sẽ đến, đến để đánh thức trái tim kiêu hãnh và lý trí đang ngủ gật trong anh, em sẽ dạy cho anh một bài học tình yêu mà anh cứ ngỡ rằng đã học thuộc lòng nó từ lâu lắm rồi, và cứ ngỡ rằng không ai nữa có thể dạy cho anh biết. Anh đã yên trí giam mình trong những giấc ngủ chập chờn về hạnh phúc, để rồi khi tỉnh giấc mộng anh lại nhìn thấy em, được thấy môi em nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em trìu mến và dịu hiền biết bao. Anh đã khóc khi gặp em, và nhận ra rằng em đúng là tình yêu đích thực của đời anh. Em đã giúp anh nhận ra được chính mình, anh đã đánh mất những gì, và anh sẽ được những gì. Chúng ta đang nói tiếng nói của trái tim, không chịu sự ràng buộc của lý trí, cũng không chịu sự ràng buộc của quan điểm xã hội, không, không một cái gì có thể làm rào cản được cả. Tình yêu giữa chúng ta là sự thật, nó đến vào lúc mà anh và cả em đều không ngờ tới, nên chúng ta không hề có lỗi, có chăng chỉ tại chúng mình đã gặp nhau quá muộn. Nhưng em yêu ơi, nếu anh và em thực sự hợp nhau thì tình yêu ấy có thể đi đến một kết quả thực sự nhưng nếu như anh và em không thực sự hợp nhau thì chúng ta hãy giữ lấy kỷ niệm về một tình yêu đẹp. Không phải anh vô tình hay không có trách nhiệm với em, em cũng hiểu anh mà. Không phải tình yêu nào cũng đi đến được kết quả cuối cùng, nếu như anh và em thực sự không hợp nhau, lại có biết bao điều ràng buộc khác nữa khiến cho chúng ta không thể đến được bên nhau, không thể sống trọn đời bên nhau, chúng ta có thể chia tay mà không một chút ngậm ngùi, nhưng anh vẫn luôn cảm ơn em, cảm ơn những phút giây được gặp em. Anh biết rằng đây chỉ là những dòng ngắn ngủi được viết vội vàng trước lúc em ra đi, nhưng anh hy vọng rằng em có thể tìm thấy tình yêu của anh ở trong đó, em có thể tìm thấy hình bóng anh.......
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu dấu,
    Em vẫn biết tình yêu và hạnh phúc , tồn tại lâu dài và trừu tượng, vô hình nhưng lại rất thực như hơi thở và những vật chất bình thường nhất nhưng cũng mong manh nếu em và anh không biết trân trọng, giữ gìn và tạo dựng nó. Đôi khi em vẫn lo sợ cho một ngày mai. Yêu là một chuyện , lấy là một nẻo. Ai yêu thực lòng và bằng cả con người mình mà khôngmong muốn có một kết thúc tốt đẹp phải không anh ? Nhưng để tiến tới chặng đường đó cũng phải trải qua rất nhiều chặng đường khác, những chông gai ngày dài mà anh và em đều không biết trước rằng sẽ là nước mắt hay nụ cười , là niềm vui hay nỗi buồn. Cũng thật bình thường và hợp lý với tất cả những điều đó trong cuộc sống và nhất là tình yêu phải không anh ? Và để đi mãi trên một con đường kiếm tìm đó , anh và em sẽ phải làm sao để sẽ có nhiều hạnh phúc hơn những nỗi đau dành cho nhau. Yêu và được yêu là một điều kỳ diệu dành tặng mỗi con người nhưng yêu thế nào và làm sao để được yêu như mình mong muốn có lẽ là điều không ai có thể chỉ cho ai , chỉ có ở mỗi người cảm nhận , đổi thay và đồng nhất, đồng điệu với tâm hồn người mình yêu.
    Anh có nhớ những lần mình giận dỗi không ? rồi nóng nảy , cứng đầu của cả hai đã khiến nói xa nhau. Rồi sau đó lại làm lành mà đều hiểu rằng anh và em còn trẻ con quá trong tình yêu vì tự ái, tự kỷ cho riêng mình không nghĩ cho cả người mình yêu. Cứ sau những lần đó lại hiểu nhau nhiều hơn. Nói vậy đâu có nghĩa là cứ tranh cãi với nhau càng nhiều thì càng tốt. Cái gì cũng có giới hạn của nó và nếu không cẩn thận nó quá mức thì sẽ chỉ còn lại nuối tiếc cho những kỷ niệm. Em đã từng nói một lần , em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời xa anh..........Anh có hiểu điều đó không ? giống như em chưa bao giờ nghĩ đến một ngày không có không khí thở , đồ ăn nước uống.......... có thể là so sánh vậy thật bất thường vì vật chất và tình cảm không thể đưa lên cán cân đo đếm với nhau. Nhưng có những điều em luôn nghĩ như không thể bao giờ xảy ra. Em suy nghĩ có đơn giản quá không nhỉ ? Vì thế em cũng không bao giờ muốn anh và em chỉ còn lại kỷ niệm cho những ngày đã qua mà mong muốn một điều duy nhất , sẽ cùng nhau tạo nên ngày hôm nay và nghĩ về ngày mai chứ không phải chỉ ngồi hai nơi cách biệt và lật giở trong ký ức những kỷ niệm thương yêu nhưng cay đắng về một hạnh phúc dang dở.
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người, là nghĩ đến người đó trước cả bản thân mình Yêu một người, thực sự cần rất kiên trì và dũng cảm Hai người yêu nhau, được ở bên cạnh nhau, được nói những lời yêu và nhớ nhau, đó là hạnh phúc Tình yêu và hạnh phúc có đôi khi chỉ là những thứ rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nhận ra được, và có khi cứ mãi loanh quanh tìm kiếm nó. Cũng có khi tình yêu đến nhưng người ta lại cố tình phủ nhận nó, cố tình trốn tránh. Vì cái gì, vì cái tôi quá lớn, hay vì ích kỷ, sợ bản thân sẽ bị tổn thương Yêu nhau, đến được với nhau, giữ được tình yêu bền lâu, không phải là chuyện dễ. Ai bảo cho em biết phải làm sao đi ????
  10. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tên đăng kí: sisley
    Tên thật: nothing special
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Độc thân
    Giới tính: Nữ
    Tổng số bài viết: 61
    Được bình chọn: ( 5 điểm)
    Đã có 5 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    117 (không kể bản thân và khách)
    Vàng: 1000, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Vào TTVNOL trong 1 tiếng gần đây" lúc 02:54, 25/04/2004. Hôm nay kiếm được 7 gold, hôm qua 7 gold, tuần này 7 gold, tuần trước 40 gold.
    Em có thấy điều gì đặc biệt ở trang thông tin cá nhân này không? Vàng của em tròn 1000! Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết mà, đời người cũng thế, khi thăng khi trầm, khúc nhạc cũng có lúc trầm lúc bổng, tình yêu có khi êm ả có khi dữ dội, có khi giận hờn có khi êm ái, có khi nồng nàn tha thiết cũng có khi lạnh nhạt thờ ơ... Tất cả những cảm xúc đó là vì sao?
    sisley ơi, đêm qua anh đã đọc hết những dòng tâm sự của em rồi. Biết bao nhiêu điều muốn chia sẻ với em. Anh cứ nghĩ rằng một cô gái thực tế, giàu ý chí như em thì sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời cho mình thôi. Hôm nay đang định viết bài nói về em thì đọc được những dòng tâm sự này.
    Có hai loại tình yêu, một là tình yêu mù quáng, không biết cách hiểu nhau và hy sinh cho nhau, chỉ mang lại niềm đau và khiến người ta chết dần chết mòn. Còn loại tình yêu thứ hai là mang lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc, biết động viên nhau, chia sẻ với nhau mọi niềm vui và nỗi buồn, biết giúp đỡ nhau trưởng thành hơn, dù có những phút không hiểu nhau, nhưng rồi cũng biết thẳng thắn cùng nhau nhìn lại vấn đề để cùng thay đổi vì nhau... Một tình yêu như thế, một khi đã thực sự hiểu nhau, và biết rằng không hợp nhau thì có thể chia tay mà không hề sót xa gì nhiều, vẫn giữ mãi được một tình yêu đẹp.
    Tất cả đều tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, nhưng quy chung lại là phụ thuộc vào hoàn cảnh ràng buộc hiện tại nội dung của mỗi một con người. Nội dung của con người bao gồm lý trí, tình cảm, quan niệm sống, tri thức, kinh nghiệm, và cả sức khoẻ nữa. Tất cả những cái ấy quy định hành vi của con người.
    Một tình yêu được xếp vào loại nào trong hai loại kia còn tuỳ thuộc vào nội dung của mỗi con người, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh khi hai người gặp nhau, và cả tình trạng tâm lý của họ khi đó nữa. Xuất phát điểm đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình yêu của cả hai người, cả vui buồn, giận hờn, hạnh phúc, thương yêu, cách tỏ tình, nỗi nhớ, sự thất vọng về nhau... Hoàn cảnh ràng buộc và nội dung của hai con người sẽ quyết định cách giải quyết của họ, cách thúc đẩy tình yêu hay làm cho nó phai nhạt dần đi. Lý trí không thể làm thay công việc của tình cảm, nhưng nó có thể can thiệp vào tình cảm và lái tình cảm đi đúng hướng nếu như mình có suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ thực sự khách quan không bị tình cảm ràng buộc, nhưng mấy ai có thể suy nghĩ được sáng suốt khi yêu? Kẻ khôn ngoan, thông minh nhất trên đời này cũng dại khờ như những kẻ dại khờ nhất khi yêu. Khi yêu con người ta được trở về với những cái tốt đẹp của chính mình, được khát khao những điều thánh thiện nhất. Chính nó là mong muốn tột cùng hoàn thiện bản thân mình để có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thương hết lòng, thậm chí khi người ta yêu, người ta có thể tha thứ mọi lỗi lầm ngay cả khi người yêu mình không xin lỗi. Đừng bao giờ ví nó như một bài toán, một bài toán thì quá nhỏ bé, còn tình yêu thì rộng lớn vô bờ. Đừng bao giờ để lòng mình nghi ngờ, vì chính sự nghi ngờ là con dao giết chết tình yêu, đâm thẳng vào trái tim của chính mình biết bao đau đớn. Hăy tin tưởng vào người mình thương yêu. Đối với tình yêu, một quả táo cho đi thì nó còn, mà ăn vào thì nó mất, chân lý của nó là thế đấy, khác với những thứ chân lý thông thường khác.
    Em không hề ích kỷ đâu sisley ạ. Tình yêu là tình cảm hai chiều, nếu người ta không thực lòng yêu em thì một khi em quyết định quên đi thì người ta cũng sẽ không đến bên em nữa, nhưng nếu người ta thực lòng yêu em thì người ta sẽ có cách này hay cách khác để làm em phải chấp nhận thì thôi. Em cũng chỉ vì thương rồi mới yêu, mà tình thương của em thì quá lớn, mỗi lần em thất vọng thì chính cái tình thương và cái ước muốn được che chở cho người ấy lại trỗi dậy trong em, nó lại làm nảy sinh tình cảm trong em, làm cho tình yêu ngày một lớn hơn lên. Ở đây, lý trí của em đã không tự tìm được một lý do chính đáng nào để bỏ cuộc, nên cả tình cảm và lý trí của em đều không tìm được lối thoát. Em vẫn mãi dằn vặt mình ở trong nó, vẫn mãi băn khoăn, thành ra em cứ luẩn quẩn mãi trong cái ý nghĩ khi sớm khi chiều để cho lý trí và tình cảm cứ mãi phải đấu tranh, giằng co nhau mãi. Chẳng có gì hay hơn sự chân thành, chính vì con người ta tự nhiên không thể hiểu được nhau nên mới cần phải tâm sự em ạ. Nói thẳng về mọi chuyện sẽ tốt hơn lên. Để tình yêu có thể tồn tại vững bền và phát triển cần có sự cố gắng của cả hai người chứ không phải là chỉ một trong hai. Chính vì thế mới cần có những buổi nói chuyện thẳng thắn, nhận xét về ưu nhược điểm của nhau, cái nào hợp nhau, cái nào không thể nỗ lực sửa đổi để có thể sống vì nhau, dành tình yêu cho nhau nhiều hơn nữa. Nếu được sự đồng ý của em, anh sẽ tiếp tục mổ sẻ vấn đề này

Chia sẻ trang này