1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy người yêu cách yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vovo, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Yêu là chấp nhận, thông cảm cho nhau, nhưng muốn có cơm ngon thì gạo cũng phải ổn ổn...
    Lệch lạc lớn nhất trong tình yêu là sự không tương đối của 2 trái tim. Và ta không thể dạy một con Gorila nói tiếng người dù nó rất gần ta về mặt sinh vật học.
    Ta có thể làm đẹp lên mọi thứ, biến cái có thành cái có nữa, chứ không thể biến không thể thành có thể, trong tình yêu.
    Dạy người yêu cách yêu ... Chậc! Từ dạy nghe "kêu" nhưng không hay....
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    ... và không đúng
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ko hiểu sao mình vẫn ghét từ : dạy" của bạn thế!hiiiiiiiiiiiiiiiii
    Mình ko hiểu nổi bạn mình khi nó oom ấp và giữ mãi một người mặc dù người ấy có tội với nó , gây cho nó bao nỗi buồn nữa chứ .Có lẽ khi kết thúc mối tình người ta vẫn chưa thể học được một cách quên theo đúng nghĩa
    Ngỳa hôm nay mình thấy hoàn toàn vui trở lại sau 1 chuỗi ngày u ám .Tự tin và bước vào cuộc sống để lại đằng sau những kỉ niệm thật đẹp và cũng chợt hiểu thêm một điều mới .:ko ai và chẳng ai chắc chắn giwũ được tình cảm của mình bền lâu cả
    hạnh phúc của ty có lẽ với mình vẫn chỉ là một viên ngọc cất trong tủ kính mà thôi và đến tận bây giờ khi đã sang tuổi 21 mình vẫn ko muốn lấy nó ra .Co lẽ mình hơi ngốc .Quá ngốc với xu thế yêu đương đến chóng mặt như bây giờ nhưng mình tự hào :Mình vẫn còn là mình
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Topic này của anh yêu mặc dù đã trôi tuột tận đẩu đâu rồi,nhưng em lại đi tìm và lôi nó lên đấy, bởi muốn viết cho anh yêu ở chính topic của anh yêu cho thoải mái (thích viết gì thì viết ),chứ ai lại anh em mình cứ thay nhau bày tỏ tình cảm ở bên topic "Làm thế nào để yêu lại khi đã một lần chia tay "của tittittit mãi hay sao
  5. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Uẩy,
    Ở đây mở thầu lớp tư vấn về tình cảm à ?
    Kinh nhỉ ? Em nghe mấy đối tác và chủ đầu tư nói chuyện với nhau mà cũng chẳng hiểu dự án này sẽ đi về đâu
    Bán hồ sơ thầu công khai....
    Không cho phép chỉ định thầu, chất vấn trực tiếp....í ẹ....
    Khiếp phết
  6. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Topic này của anh yêu mặc dù đã trôi tuột tận đẩu đâu rồi,nhưng em lại đi tìm và lôi nó lên đấy, bởi muốn viết cho anh yêu ở chính topic của anh yêu cho thoải mái (thích viết gì thì viết ),chứ ai lại anh em mình cứ thay nhau bày tỏ tình cảm ở bên topic "Làm thế nào để yêu lại khi đã một lần chia tay "của tittittit mãi hay sao Em lại làm anh xúc động nữa rồi, hic hic, xúc động đến nổ đom đóm mắt rồi nè, suýt tí nữa thì anh ngất xỉu mấy ngày không tỉnh dậy được
    Anh em đùa nhau chút cho vui thế thôi,chứ thực ra những gì " anh nói qua một chút về em luôn nhé " của anh cũng không sai tẹo nào cả,hì ,chắc anh xem thông tin cá nhân của em xong mới đoán thế chứ gì,không thì chẳng nhẽ anh lại hiểu em cả khi chưa biết em là ai ( ...nàng tiên hay quỷ dữ ...) Hì hì, anh còn viết một đoạn dài phía sau nữa, nhưng sợ động đến nỗi buồn của em nên anh lại thôi, xoá rồi, em có nhìn thấy dấu phẩy ở cuối câu không?
    Mắt anh cứ đủ 2 lòng trắng & đen thôi là em hạnh phúc lắm rồi ,chứ chẳng may lại tự dưng có thêm 2 quả tim trong đó thật thì chắc em cũng chết liền đó Anh cũng chỉ mong em chết liền thôi mà, hì hì mà yêu thì mấy - chứ thích thì có mà em thích cả đám,anh yêu làm gì mà đã xúc động đậy sớm vậy ta ,đợi tới lúc mà yêu nữa thì chắc mắt anh có hẳn hình 2 viên đạn nhỉ, có khi nó có hình tên lửa ấy chứ, hòn đạn đã ăn thua gì?
    Đùa chứ không lại bảo là em tán anh ,ờ mà hình như anh kêu em là em yêu trước mà phải không ku?hehhehhehe....bình thường thì anh yêu em yêu vậy thôi chứ mai mốt mà có lỡ thành anh yêu em yêu của nhau thiệt thì cũng chưa chắc đã tình được thế đâu nhỉ hà hà, nói bằng hành động và cảm xúc được nhiều hơn nhiều, sao lại không hơn?
  7. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    To sisley ( em hãy tỉnh táo để đọc và suy xét lá thư này ):
    Bé yêu!
    Em sẽ bất ngờ lắm khi nhận được lá thư này của anh, đúng không? Ngày hôm nay anh có đủ thời gian để ngồi tĩnh lặng một mình và suy nghĩ về tất cả. Anh hiểu rằng anh đã yêu em, mặc dù chính anh cũng đã từng không dám chắc điều đó. Em yêu ơi, anh cũng đã từng dằn vặt và đau khổ rất nhiều, anh sợ rằng yêu em sẽ chỉ làm cho em khổ thêm thôi, cứ nghĩ vậy anh lại không dám bày tỏ tình cảm của mình với em nữa. Anh biết rằng em hiện nay đang rất mệt mỏi, mệt mỏi vì những gì anh đã mang đến cho em, hãy thứ lỗi cho anh, em nhé, hãy thứ lỗi cho anh về tất cả. Anh cũng thực sự mệt mỏi, anh vẫn còn thất vọng về việc chia tay với cô ấy, anh thực lòng không còn đủ can đảm để yêu em. Còn em thì cứ muốn lẩn tránh anh, cứ phủ nhận tình cảm với anh, làm cho anh cũng không còn biết phải làm thế nào? Có lẽ anh khờ quá phải không em? Anh cũng đang phát điên lên đây, rồi anh lại khóc, khóc vì mỗi lần nhớ đến em. Em biết không? Dạo này anh bị làm sao đấy, không còn vui vẻ được như trước nữa, anh trở thành con người cáu bẳn, cục cằn, đôi lúc anh cũng không hiểu mình đang làm gì, anh là ai nữa? Khi anh viết cho em lá thư này, đầu anh đau kinh khủng, anh cũng chẳng còn minh mẫn để suy nghĩ được gì nhiều. Có lẽ em không yêu anh, vì có mấy ai đi yêu một người đã có người yêu rồi và vẫn còn tình nghĩa với cô ấy đâu? Có mấy ai đi yêu một người chịu nhiều tai tiếng như anh đâu? Có mấy ai yêu anh lại cứ cư xử với anh như một người bạn, ngay cả khi anh đã cố gắng bày tỏ tình cảm của mình với em? Thôi em ạ, em cứ quên anh đi, cứ quên đi cho lòng em bớt nặng trĩu, đừng lo lắng cho anh làm gì. Rồi một ngày kia có người đến với em, yêu em hơn anh, và em cũng yêu người đó, người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Em biết không? Anh đang khóc khi viết thư cho em đấy, anh khóc thật sự, nhưng anh cũng chẳng hiểu mình khóc vì lý do gì, những trang thư này chứa đầy nước mắt của anh, anh cũng không hy vọng rằng em sẽ trân trọng nó, anh chỉ cần em biết rằng anh đã khóc, thế thôi. Anh là một thằng đàn ông chẳng ra gì khi đã làm khổ em, lại càng chẳng ra gì khi không có đủ sức để che chở và mang lại hạnh phúc cho em.
    Em đến mang theo biết bao nhiêu niềm vui, lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng lắm, anh hạnh phúc và ao ước được có em, nhưng có lẽ chỉ là những cảm giác mơ hồ thôi em ạ, anh làm sao dám chắc được rằng cảm giác ấy sẽ vững bền mãi mãi, hơn bao giờ hết anh sợ, em ạ, anh sợ rồi anh và em cũng lại giống như những mối tình trước đây của anh. Giá như em hiểu những gì đang diễn ra trong anh thì tốt biết bao. Anh cũng xấu hổ để thú nhận một điều với em rằng cũng có đôi lúc cảm xúc mà anh dành cho em có phần phai nhạt đi, có thể anh không yêu em, anh đang tự mâu thuẫn với chính mình, chính anh cũng không tự tìm ra được lối thoát, anh cũng chẳng biết phải làm sao? Giá như em cứ tiếp tục reo vào lòng anh cái vẻ tự tin và hồn nhiên như em vẫn đã từng làm thế với anh thì hay biết bao, giá như em đừng yêu anh thì hay biết bao? Nếu như thế thì anh đã chẳng để cho những cảm xúc của mình đi quá xa, anh đã không nói rằng anh yêu em để em phải băn khoăn vì nó. Giá như em dành cho anh một vài niềm tin để anh có thêm hy vọng để cố gắng. Sao em không bao giờ làm thế? Anh lại khóc nữa rồi em ạ, anh vẫn khóc. Nếu anh không yêu gì em sao anh lại phải khóc? Ôi, anh đau đầu quá rồi, anh lại băn khoăn rằng không biết có nên gửi lá thư này cho em không? Đã bao lần anh viết thư rồi lại bỏ đấy, chẳng có lá nào anh dám gửi, vì anh sợ rằng em đọc xong rồi sẽ lảng tránh anh, anh kém quá phải không?
  8. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi, cảm ơn anh nhiều lắm vì những lời khuyên của anh Nhưng nếu em không muốn quên anh thì sao ??? Chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ mất nhau trong đời cả, vì cho dù không yêu thì mình cũng sẽ luôn là những người bạn rất hiểu nhau, anh là người đã dạy cho em biết yêu một người là thế nào, em đã hiểu thêm nhiều điều về con người và cuộc sống xung quanh Dù cho anh có cố tình đối xử tệ với em thì em cũng sẽ không ghét anh đâu Em cũng mong có 1 ngày mình sẽ được bình yên đi bên nhau mà không ai phải áy náy gì cả...Nhớ anh
  9. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi,
    Anh rất vui khi biết mình đã giúp được gì đó cho em, anh còn muốn làm nhiều hơn thế nữa. Em biết không? Mỗi khi thấy em buồn, trái tim anh đều nhói đau, mắt anh đều rưng rưng như muốn khóc, chắc em sẽ không thích anh nói thế này, đúng không? Em không muốn anh khóc vì em, không muốn anh quá yêu em. Nhưng đừng thế em ạ, nếu em nghĩ thế thì em đã không xứng đáng với những gì mà anh đã dành cho em. Hãy yêu anh và dành toàn bộ tình cảm của mình cho anh, anh cần tình yêu của em, em ạ, anh muốn được chia sẻ với em tất cả.
    Em có biết không? Có nhiều khi anh phát điên lên vì yêu em, vì quan tâm lo lắng cho em, vì nhớ em, vì mong em. Anh tin rằng em đã cảm nhận được tình yêu của anh, dù là ở gần nhau hay ở xa nhau. Tình yêu ấy không bao giờ mất đi, trừ khi chính bàn tay em giết chết nó. Đừng bao giờ giết chết nó, em nhé, đừng bao giờ. Hôm nay em có vui không? Trời hôm nay mưa thật to, em có bị ướt không? Anh biết rằng hôm qua em mệt, em đã đỡ chưa?
    Hôm nay anh dọn vườn em ạ, chiều nay, khi anh làm xong tất cả công việc, anh nằm dài trên bãi cỏ trong vườn và nhớ đến em. Anh nằm đấy đếm từng ngọn cỏ như đếm tình yêu của hai đứa mình, như đếm nỗi nhớ của anh về em, như đếm sự mong chờ đến ngày hạnh phúc có em. Giá như có em ở đây, chúng mình sẽ cùng nằm trên bãi cỏ để tâm sự. Chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn nhau, sẽ cùng đùa vui bên nhau. Chắc là em sợ bẩn, anh sẽ kéo em phải nằm xuống cùng anh mới thôi.
    Em yêu ơi, em có biết không? Chiều hôm qua có một cơn mưa hoa rất đẹp. Từng làn gió từ từ thổi qua làm cho những cánh hoa nhè nhẹ rụng xuống, đẹp như một cơn mưa tuyết, một cơn mưa tuyết có màu hồng! Lúc ấy anh nhớ và mong em biết mấy. Anh chỉ muốn được ngay lập tức ở bên cạnh em, để được chia sẻ với em tất cả. Em yêu ơi, anh rất nhớ em
  10. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    I love the way you smile when I look in your eyes.
    I love the way you laugh when I try to be funny.
    And how the tears roll down your face when I say no one could ever take your
    place.
    (CHORUS)
    Cause baby when you sleep, I watch you breathing.
    And baby when you dream, I dream with you.
    Cause everywhere you are is where I wanna be, It''s true.
    Everything you do makes me know how much I love you.
    The way you touch my lips right after every kiss,
    And softly whisper that I''m your everything.
    The way you pray our love wont die
    Every night just before you close your eyes.
    (CHORUS)
    Cause baby when you sleep, I watch you breathing.
    And baby when you dream, I dream with you.
    Cause everywhere you are is where I wanna be, It''s true.
    Everything you do makes me know how much I love you.
    (BRIDGE)
    I believe that things were meant to be.
    As sure as there is love, yours is meant for me.
    (CHORUS)
    Cause baby when you sleep, (I believe) I watch you breathing.
    (When I see you in my dreams, it''s in everything.)
    And baby when you dream, (I beleive) I dream with you. (When I see you in my
    dreams, it''s in everything.)
    Cause everywhere you are is where I wanna be. (Oh, It''s true)
    Everything you do makes me know how much I love you.
    Em rất thích bài hát này; em thấy nó là những lời yêu rất ý nghĩa. Tình yêu hay hạnh phúc, đôi khi là những thứ rất đơn giản nhưng để nhận ra điều đó thì không đơn giản chút nào Trong tình yêu, chẳng ai có thể dạy cho ai được cả, khi yêu nhau thì người ta sẽ tự hoàn thiện bản thân hơn vì người mình yêu Người yêu ơi, nhớ em không được khóc đâu đấy , cũng không được điên vì anh mà điên thì em ở với ai ??? Nếu nhớ em và yêu em thì phải tự chăm sóc mình thật tốt, nhé Lúc nào cũng phải vui vẻ, đi chơi nhiều vào để có chuyện gì vui thì còn về kể cho em nữa chứ , làm việc chăm chỉ để còn kiếm tiền nuôi em . Hơn hết là phải giữ sức khoẻ nhé Chỉ cần anh vui là em cũng rất vui rồi

Chia sẻ trang này