1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây quán nước - ngả nghiêng vườn nhạc !

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi caneton0901, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước nghe đồn về cái quán nước này, cái tên thật hay và hấp dẫn,hôm nay tình cơ vào xem thử coi.
    Hơ....quán nước gì mà chỉ thấy chén bác chén anh, toàn rượu đế, với lại tiết canh, lòng gan phèo phổi lôi ra hết, có khi đổi thành quán nhậu chắc vui hơn nhỉ ! Trước khi vào em đã chuẩn bị tinh thần , sẽ quay cuồn chóng mặt trong vườn nhạc ngả nghiêng, cơ mà chỉ có cười một tí cái video ông MQ, còn lại thấy mỗi bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết gì đoá.......hơ...ah có đoạn đối đáp thơ văn thật tuyệt( lần này mới thật sự chứng kiến được cái tài của chị Cane đoá nha)......hay chuyển thành" Nhậu nhẹt - đối thơ " đi nhỉ !
    Quán nước gì sao mà ế quá !
    Để cô hàng nước mắt trĩu buồn xa xăm.
    Chén trà thơm rót đầy như nguội lạnh,
    Điệu dân ca thêm buồn man mác hồn quê
    Chỉ ghét mỗi mấy cái cha là bợm nhậu
    Thỉnh thoáng ghé vô uống rượu quỵt không à !
    Say xỉn ngã nghiên kéo nhau về biệt tích
    Ngoảnh tới quay lui mình thân gái dặm trường !

  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0

    Nói chung , đời vẫn còn nhiều bất cập lắm , với tinh thần " bạn đến chơi đây , ta với ta " thế là đc rồi . Quán chưa có gì, mà vẫn có khách , thế là mừng rồi
  3. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải nói thật là quán nước chưa có gì nhưng đông khách vì bà chủ quán vừa trẻ lại vừa đẹp (lại còn chưa chồng nữa chớ), nếu không chắc vắng tanh vì vào quán mà chả có giọt nước nào.
  4. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đã có vợ ??????................
    Ai biểu quán ko có nc ? Rượu còn có nữa là
  5. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Lưu Bình Dương Lễ​
    Được que_mua sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 02/03/2006
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thì bác phải cố cái quán nó lên chứ nị, ai lại để quan nước vongcổ mà cứ ai vào cũng thành bợm cho được. Thế nhưng tớ nói cái này nhé... quả thật là vô tửu bất thành .... vọng cổ thật đấy bác ạ, không vô chút vị cay nồng hình như cái cổ họng nó không thông
    Lâu quá không vào nhậu với anh em
    honghoavi
  7. ombredetoi

    ombredetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi Cane!
    Cũng cả năm rồi không hỏi thăm gì nhau, chỉ biết vừa rồi Cane về quê ăn Tết ... Lâu không gặp, lại chỉ được...bố thí vài tiếng khoe, làm kẻ này vừa...thèm, vừa tức!
    Mất lúc này chỉ biết đọc, không biết viết. Nhiều khi cũng muốn...trải lòng ra tí ti, nhưng rờ lại thì thấy...lòng khô quá, nửa chữ cũng chẳng có. Thế là đành tựa cửa nhìn các anh chị à ơi...
    Cane bây giờ có thêm nghề...bán quán? Hihi, vậy là có chỗ cho anh thỉnh thoảng ghé qua...lả lơi mấy lời, được chứ cô bé? Nhạc ở quán em, anh lại ít nghe. Không phải không thích, nhưng nhạc này nếu nghe nhiều sẽ buồn mà...chết mất. Thôi thì, có gì kể đó, không hẳn là chỉ bàn mãi về nhạc nhà em, được không Cane?
    Lần đầu tới quán và cũng là lần đầu loăng quăng mấy hàng..
  8. ombredetoi

    ombredetoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại muốn...thơ cùng thẩn. Tìm lại được một bài thơ đã xưa của Đinh Hùng, và bài này cũng đã được phổ nhạc nhưng không rõ nhạc sĩ là ai. Bài thơ có tên "Tiếng em".
    Tiếng Em​
    .
    Từ giã hoàng hôn trong mắt em
    Tôi di tìm những phố không đèn
    Gió mùa thu sớm bao dư vị
    Của chút hương thầm khi mới quen.

    Cùng bóng hàng cây gặp giữa đường
    Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương
    Bao nhiêu hoài bão bao hy vọng
    Nói hết cho lòng nhẹ mối vương.
    Kỷ niệm thơm từng năm ngón tay
    Trăng lên từng nét gợn đôi mày
    Bóng hoa huyền ảo nghiêng vừng trán
    Chưa ngát hương tình, hương đã bay.

    Sông biển nào đâu thấm nỗi niềm ?
    Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm?
    Lòng ơi ! Hoài vọng bao giờ nói
    Thăm thẳm trùng dương một tiếng EM.
    Đinh Hùng.​
  9. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Và bài thơ này hình như cũng đc phổ nhạc
    Tâm hồn
    Song Hảo
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm về với em
    Như một dòng sông nhỏ
    Như một ánh sao đêm.
    Đâu chỉ có mùa xuân
    Mới vàng hoa rực rỡ
    Đâu chỉ riêng mặt trời
    Xua tan đi giông tố.
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm về với em
    Lòng anh còn bóng đêm
    Em sẽ làm tia sáng.
    Vườn nhà em đầy hoa
    Hương thơm và trái ngọt
    Mái nhà em dịu mát
    Đằm thắm và bao dung.
    Mặt đất còn gai chông
    Bầu trời còn mưa gió
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm về với em. ​
  10. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay lắm chị ơi, chỉ có điều "Mai nhà em" nghe nó buồn cười , nếu mái nhà của nhà em, hoặc cái mái của nhà em thì ko có gì đáng nói !!!
    Chủ quán này rất chi là "sòng phẳng", một chọi một liền....

Chia sẻ trang này