1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây quán nước - ngả nghiêng vườn nhạc !

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi caneton0901, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí "anh trai" để cái video clip ở chế độ autostart="false" nhé , mỗi lần vào cứ bị cái tiếng ho hắng của anh Mạnh Quỳnh làm giật mình sợ chết khiếp
    @bonghoa: Em thông cảm , anh chị trẻ người , nên hay nghịch, nhưng ý tốt cả , chỉ là làm vui cửa vui nhà thôi mà . Mà Quán làng, chân chất, cái gì chả có, cái gì chả bán, cứ gì 1 vài quả chuối , cả buồng cũng bán
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ( nhân dịp Hồng hồng tuyết tuyết đang say hehe )
    Hồng môn he hé khách chửa thấy
    Tuyết lê mơn mởn tôi đã cầm
    ...
    ứ hự, zô đi anh chị em
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp 2 mí dỗi nhau, nhảm với Flora :
    "........Ai bảo rằng Flora hay mộng tưởng ?
    Cuộc đời âu cũng giấc chiêm bao......... "
    Thở dài 1 cái, ôi cái đời trai
  4. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tớ tỉnh rồi, sau 1 giấc ngủ dài thôi. Nhưng thỉnh thoảng say lại "hồng hồng tuyết tuyết mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi...".
    Tiện đây hỏi chủ quán là ngoài món ĐXVD của Quốc Trung ra thì còn có nhạc sỹ nào có phong cách tương tự không?
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hiiii,thế cũng hay .Quán "nhậu " mà ,cái gì cũng có nhỉ sis cane nhỉ?Thế mới gọi là quán nhậu chứ
  6. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà... Cái từ "quán nhà lá" nhạy cảm lắm à....
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    nhân dịp bên Lịch sử Văn hóa đang bàn về văn hóa nhậu
    --
    Tiết canh
    cái món tiết canh dùng buổi sáng thú vị lắm. Sáng khoảng 6h30, hai đứa đi tà tà ra quán, tuy quán gần nhưng ta cứ thong thả, để các cô gái tưởng ta đang thể thao. Một tô cháo lòng cho chắc bụng. Rồi, tiết canh thôi. Mỗi thằng một dĩa ( ăn kiểu Bắc còn dùng chén, cũng hay hay ) và một ly hột mít. Cũng vì sáng, thành ra cưa hết một xị là nghỉ.
    Lại nói thêm về cái một-xị kia. Không phải nhậu, sáng mà, gọi là thưởng thức tiết canh, nên nó vậy.
    Tui đang kể hồi ở Biên Hòa đó. Không khí ngoại ô khá trong lành, mỗi sáng lại tiết canh tới 7h hơn là vô công việc rồi. Mới đầu chỉ là ăn sáng, riết thành ghiền luôn. Sau về lại Nha Trang không có bạn nên không tiết canh nữa. Tuy vậy, vẫn ghiền. Nhớ cả giọng đờn ca tài tử vốn ăn sâu vào lòng người dân miền Nam.
    Đó là kỷ niệm. Có nhiều loại tiết canh nhưng nhìn chung thì cách chế biến là gần giống nhau. Tui thì chưa thử làm món này nhưng tui nghĩ ngồi ăn thì khoái hơn ngồi làm ra để ăn hehe. Tiết canh vịt ăn mềm môi và hay gặp nhứt. Tiết canh heo không thích cho lắm, lỡ đụng hàng thì ráng tưởng tượng con heo mình xử có dòng máu vịt trỏng ( ai biết được ). Ngon nhất với tui là tiết canh dê, kệ lỡ mang tiếng sát hại đồng loại cũng nhắm mắt đưa đũa luôn ( khổ, Sn 79, lại nhè trúng cái cung Dương gì đó, thấy trong bói toán là hình con dê khá đẹp trai ). Tiết canh dê chỉ có một điểm dở là mau tan, phải cháp lẹ lẹ chút, đặng mần món khác.
    Nhưng mà thôi, chỉ có ngồi ở Biên Hòa khi đó mới thấm thía hương vị một dĩa tiết canh đồng quê. Bàn về cách thức làm món này và thưởng thức ra sao, để khi khác.
  8. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhắc đến tiết canh, nhà em bủn rủn chân tay đang định té ..........Chả dám vào, nhưng tò mò, âm thầm lôi ống nhòm, đứng từ xa đọc , thấy bác Flora yêu quý của em đang hoài niệm . Mủi lòng . Quay lại .Thôi thì ...........coi như em hi sinh vì bạn bè , tiết em, bác thích , em biếu ( Em đc cái Vịt lai Dê bác ợ( cái cung của em cũng có 1 con dê xinh gái ợ ) , mờ tiêm phòng cúm đàng hoàng rồi ) :
    "Em lại nâng chén rượu
    Mời bác nhắp môi cho.........."
    nhưng mà ..........
    "..........Bác ơi, đừng uống hết
    Kẻo say chết ............... bây giờ"
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    mới đổi tên topic lại cho nó mang đậm bản sắc ... , nào, hàng nước có cô hàng nước, vườn dừa có cô thôn nữ, ta cùng trải chiếu ra ... đàn hát, nhậu, tán gẫu, đối đáp, hò ve vãn hay ... làm cái chi vui là được
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hic ........đau đầu quá ......

Chia sẻ trang này