1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đây quán nước - ngả nghiêng vườn nhạc !

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi caneton0901, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    http://caneton0901.multiply.com/music/item/23
    Bạn có thể down tạm ở đây vậy
  2. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, đây là lần thứ hai mình được nghe bài này, nhưng là lần đầu tiên được nghe trọn vẹn. lần đầu tiên là do ...Hoài Linh hát mới kinh chứ.
    Nhân tiện, có ai reup lại giúp mình mấy cd quan họ không nhỉ? Làm quen với bõ này trễ qúa nên món nào cũng hết date cả rồi .Cảm ơn trước nhé .
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Chào mọi người , vẫn khoẻ hết chớ. Thời gian qua nhờ bà con mà Box vẫn hoạt động tốt, tớ cũng cảm thấy có lỗi mà không biết làm sao. Thôi thì mong cô bác cười xòa bỏ qua, hì hì. Nửa tháng rồi mới có được vài phút lên mạng , lại tám, nhảm, hehe. Hẹn gặp lại.
  4. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Tết, tết đến rồi, chúc các bạn 1 mùa Xuân nồng ấm và 1 năm mới vui vẻ !​
    NS Võ Đông Điền, ở Úc và nổi tiếng với những bài hát mang âm hưởng dân ca như Tiếng Hát Chim Đa Đa, Xin Đừng Trách Đa Đa, Bông Bí Vàng ... viết bản nhạc này với lời nhạc nghe man mác, tặng những ai xa nhà trong đêm giao thừa. Click thẳng vào link để download :
    [​IMG]
    Đêm Giao Thừa Nghe Một Khúc Dân Ca
    nhạc Võ Đông Điền
    Lời 1 :
    trình bày : Tâm Đoan - Download
    "Hò ơ ... chiều chiều ra đứng bờ sông
    Trông về quê mẹ chín chiều ruột đau"
    Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
    Bài dân ca tha thiết đậm đà
    Người tha hương nghe lời ru dân ca
    Sao êm đềm ấm lòng người đi xa
    Nghe nôn nao như chiều ba mươi Tết
    Bếp than hồng Mẹ nấu bánh chưng xanh
    Đêm giao thừa nghe ai hát dân ca
    Lời dân ca thắm đượm nỗi nhớ nhà
    Người phương xa nghe lời ru dân ca
    Như hương cau hương dừa đang trổ hoa
    Như đêm trăng bên đường ai tát nước
    Chiếc gàu con múc cả ánh trăng vàng
    ĐK:
    Hát, hát nữa đi em lời ru dân ca
    Câu dân ca mang mùa Xuân bao la
    Câu dân ca như tình non nước
    Đọng mãi trong tôi lời hát quê nhà
    Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
    Dòng sông xanh thơ ấu tự bao giờ
    Trong cơn mơ nghe sao từng nỗi nhớ
    Nhớ mùa Xuân nhớ cả một trời hoa
    Nhớ tình quê trong từng trang giấy trắng
    Gởi về nơi xa ấy một tấm lòng
    Lời 2 :
    trình bày : Hương Thủy - Download
    Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
    Bài dân ca tha thiết đậm đà
    Người xa quê nghe bài dân ca
    Câu dân ca ấm lòng người đi xa
    Nghe nôn nao như chiều ba mươi Tết
    Bếp than hồng Mẹ nấu bánh chưng xanh
    Lời dân ca như phù sa con sông
    Thương quê hương thương vườn cau luống rau
    Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ
    Có mùa xuân đến từ quê nhà
    ĐK:
    Hát, hát nữa đi em bài hát dân ca
    Câu dân ca mang tình Xuân bao la
    Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa
    Cho xuân về từ khúc hát dân ca
    Ai mang xuân từ thư hồng hoa thắm
    Em mang xuân từ một lời ca dao
    Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca
    Bài dân ca tha thiết đậm đà
    Người xa quê nghe bài dân ca
    Câu dân ca ấm lòng người đi xa
    Anh mơ sao một ngày xuân năm ấy
    Có anh về cùng hát khúc dân ca
    Lời dân ca như dòng sông quê ta
    Như hương cau hương dừa đang trổ hoa
    Như đêm trăng bên đường em tát nước
    Chiếc gàu con vớt cả trăng vàng
    [​IMG]
    2 hình trên là hình bìa 1 CD của Như Quỳnh, thấy đẹp nên dán tạm ở đây
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 29/01/2006
  5. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Pica hỏi từ đời nảo đời nào giờ mới có ảnh để cho xem, vì tớ chụp film mà dạo này lại lười chụp. Giới thiệu với Pica và mọi người hoa cảnh ở cửa sổ của tớ.
    Cái cây thứ 2 từ trái sang mới xin được, nhưng không biết có phải cây quỳnh không vì nhìn rất giống, nếu đúng là quỳnh thì tớ thật sự ngạc nhiên.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hề, zậy là mùng một Tết, qua Tết là mình lại sáu rãnh tấn công Box . Chúc gì nhỉ .... à à à ... chúc bà con cô bác
    ngọt như 6 câu vọng cổ
    réo rắt như hò khoan miền Trung
    ngọt lịm như đò đưa xứ Huế
    mềm dịu như tâm tình Nghệ Tĩnh
    lả lơi như cánh cò Bắc bộ
    và cuối cùng, ai đã đến đây thì xin ... người ơi người ở đừng về
    hình như chỉ hợp với các bạn gái thì fải he he he.
  7. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hi FloraAtDawn, vừa ghé qua trang web nhà bác, thấy có bài "mái đình lang biển" nhưng không thấy chỗ để donwload. Bác có thì mừng tuổi tớ bài đấy với. Cám ơn nhiều.
    Mà thấy bác cũng thích nhạc rock nhỉ, bác có biết bài "Mutter" không? Nếu thích thì cho tớ cái địa chỉ mail, tớ gửi cho nghe thử.
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hehe, bài Mái đình làng biển thì nhờ anh Temely xinh đẹp giúp vậy, Mutter mình chưa nghe bao giờ, bạn cứ gửi nhé ( nhận quà thích hơn .... ).
  9. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    hi, thế tớ gửi vào đâu đây?
  10. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Không phải Quỳnh, chắc là cây càng cua ( tiểu quỳnh ) thôi

Chia sẻ trang này