1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dạy thêm hoá, phải bắt đầu từ đâu cho người kô biết gì?

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi desertfox1987, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    dạy thêm hoá, phải bắt đầu từ đâu cho người kô biết gì?

    tình hình của em rất là tình hình ah.em được đứa bạn nhờ dạy gia sư cho đứa em nó học lớp 10.em đã đến dạy được 1 buổi.thật là chán hết sức,em chỉ lấy bài tập tróng sách bài tập thôi mà nó kô làm được.đấy không phải vấn đề lớn.cái chính là nó chả có kiến thức gì về hoá cả.không hiểu tại sao phải là Ba(OH)2 mà không là BaOH thôi,nhiều nhiều thứ lắm.Bây giờ em chả biết làm gì cả.dạy tiếp chương trình lớp 10,đến chỗ nào không hiểu thì nói lại hay tăng thời lượng dạy lên.dành hẳn mấy buổi để nói qua hết kiến thức về hoá cấp 2.các bác có lời khuyên nào cho em không?
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Giảng cho nó hiểu về nguyên tử, phân tử, các lớp e để nó hiểu hóa trị từ đâu mà ra, từ đó nâng dần lên ( nói chung phải bắt đầu từ cái gốc nguyên thuỷ)
  3. hamalovely

    hamalovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Loại này phải oánh, kaka
    Tui nghĩ nên đem sách lớp 8 dạy nó từ đầu vậy :)
  4. tocnauls

    tocnauls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gặp trường hợp giống bác này lúc dạy thằng em cứng đầu của tôi môn Toán nó cũng chả bít cái ji cả đến nỗi mà tôi muốn phát điên lên đc bực mình wá tôi quyết định .....bảo mẹ mời gia sư cho nó khỏi phải tốn thời gian của mình.Dạng này hết thuốc chữa với những người ko có khiếu sư phạm như tôi mà .Có lẽ bác ko áp dụng đc cách của tôi đâu.
  5. fullhouse26

    fullhouse26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Full hồi học đại học cũng đã từng kèm cho một em như thế
    hehe lớp 10 thì vẫn còn thời gian đây đứa Full kèm hồi đó đang học lớp 12 còn 3 tháng nữa thi tốt nghiệp
    và đây cũng là đứa học trò đầu tiên của mình hic vẫn nhớ hôm đầu tiên đến nhà mẹ em ý nói chuyện có nói là học dốt hổng kiễn thức nhưng không ngờ hổng thế cơ chứ mà mẹ nó cũng ngay hôm đầu tiên cô giáo đến nhà khen gì không khen lại khen con mình đẹp trai được nhiều bạn ái mộ sỹ hão
    nghe thế mình đã ghét rồi kaka để xem hôm đầu tiên đến dạy hic ôi giời ạ không thể tưởng tượng được học trò của mình dốt kinh khủng chẳng biết gì ( ừ công nhận cũng đẹp giai nhưng để làm gì nếu mà trượt tốt nghiệp )
    mẹ nó cũng chẳng trông trờ được vào nó mấy , được nuông chiều nên sinh hư .Ngay hôm đầu tiên mình đã không chịu được đã dốt thì chờ mà chẳng chú tâm học , học có 2 tiếng rưỡi mà số lần xin phép mình nghỉ phải đến 10 lần cứ tí tí lại nghỉ 5 phút rồi học tếp chị nhé
    Còn động đến kiến thức thì đúng là dạy lại từ đầu hic
    hôm đầu tiên chưa hiểu tính tính của học sinh và mẹ nó ra sao mình chưa dám dùng biện pháp mạnh kaka từ hôm thứ 2 trở đi tai đứa học trò của mình cứ phải nói là đỏ lử ( he he khổ thân thằng bé mình cũng đâu mạnh tay mà sao tai nó lại đỏ ) mỗi lần dạy xong thấy mẹ nhìn có vẻ xót con lắm
    hôm thứ 3 đến dạy sau khi xong dắt xe chào bác ấy ra về lúc đấy có một bác hàng xóm gần nhà đang đứng đấy nói với mình cô giáo này mồm to quá không ngờ volume của mình to thật mà rõ ràng khi dậy mình đã đóng kín cửa rồi mà
    mình mấy hôm bị thằng bé cho leo cây tức anh ách lên được , đến dạy thì nó đi chơi điện từ chưa về , mẹ nó cũng chẳng thể gọi được nó về đúng là botay.com với nó .Đã thế mình cũng cho đứa học trò của mình leo cây mấy hôm cho chết haha .
    Đốc rút kinh nghiệm sau lần bị leo cây gọi điện thoại trước xem có nhà không rồi mới tới
    Biết nó chẳng bao giờ chịu làm bài tập về nhà mình sẽ không giao một buổi của mình thường chỉ 1/4 lý thuyết còn 3/4 bài tập
    quan điểm của mình sẽ chỉ giảng cho bài đầu tiên còn những bài tiếp sau không làm được thì đưa tai ra đây kaka , hic nhưng cũng nhiều lúc phải nịnh nọt giỗ ngon giỗ ngọt để nó chịu tập trung học và làm bài
    mĩnh cũng rất mừng kết quả sau 3 tháng dạy đã tốt lên , nó đã chịu học và hôm đi thi tốt nghiệp môn hóa về rất tự tin gọi điện cho mình khoe em làm hết chị à phải đến 90% giống chị dạy
    khi biết kết quả điểm thi tốt nghiệp điểm môn hóa được cao nhất , hôm đấy mình đi học chưa về mẹ em đấy biết kết quả mừng quá gọi điện đến nhà mình khoe luôn , hì về nhà nghe mẹ nói lại mẹ đứa học sinh mình cám ơn mình rối rít hì hì cũng thấy sướng
    còn đứa học trò của mình thì phải nói quý mình hết mức , mấy hôm cuối cùng lúc dạy thấy có mấy cuốn truyện tranh đôremon để đấy he he mình lại chưa đọc thế là bảo cho chị mượn về nhà nhé nhưng học trò của mình lại bảo cho chị luôn đây hì hì chị xin
    Được fullhouse26 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 27/03/2008
    Được fullhouse26 sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 27/03/2008
  6. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    bạn nên dạy kiến thức cơ bản nhất, phải dạy kiến thức từ lớp 8 thật đấy, dạynhững hs như thế fai thật kiên trì và nghiêm khắc, nhưng fải bít vừa nghiêm, vừa nịnh . quat mắg nhiều không tốt , em í sẽ không có hứng thú để học đâu . Chúc bạn dạy tốt

Chia sẻ trang này