1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy tiếng Nhật từ đầu miễn phí đây ^^

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi gomenasai, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
  2. gomenasai

    gomenasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bí mật gnhe chưa
    Ko cho ai biết, kể cả mẹ câu nhớ
    Mẹ cậu mờ buôn với mẹ tớ là
    Tớ nghỉ là cậu sẽ bị cả lớp truy nã đấy
  3. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hehe, ok bí mật ko bật mí nhá
    thế bao h lớp học thế bỏ wa mấy buổi nghỉ lễ h học 1 tuần 1 buổi thui àh
    ấy dạy đến đâu rùi, cho tớ học với nào
  4. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình!!!
  5. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hoàng ơi, Tìm hộ anh bài hát " yuki no hana" nhé. mấy link ở đây die hết rồi. arigatogozaimasu!
  6. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Hí hí vui nhỉ, ấy ơi gần nhà thế bảo sensei qua nhà dạy cho tiện đỡ fải đến lớp
    Eo ơi, sao lắm muỗi thế ko bít, đập chết con muỗi này
  7. gomenasai

    gomenasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ko đc Xui dại Tớ trong sáng lành mạnh thánh thiện, ko thể sang nhà con gái nhà ng ta thường xuyên thế đc
    Lại xui dại Muốn ăn roi lắm rồi đấy
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Về Hà Nội, hí hửng được bái Sư, lại nghe tin Sư giảm tải chương trình dạy và học, đành ngậm ngùi chờ đợi bái Sư sau 1 tuần, nào ngờ lâm bệnh trọng. Lại thấy Sư có cái sự duyên kỳ ngộ với cô láng giềng lại sợ mất đi cái sự trong sáng thánh thiện, chưa khảo Sư đã xưng blap blap, há chẳng phải là sư có tính giật mình không nhỉ?
    Ôi, ốm quá hay sao mà cứ nói ngu ngơ hoài à!!!
  9. gomenasai

    gomenasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết nhầm, mod delete hộ
    Được gomenasai sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 30/04/2007
  10. gomenasai

    gomenasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này