1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy tiếng Nhật từ đầu miễn phí đây ^^

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi gomenasai, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Trước những lời nói đầy trách móc của Sư, đệ dầu rằng sức tàn lực kiệt cũng lê lết đến ngồi trước bàn máy vi tính ghẻ tuổi đời ngót ngét tuổi con mèo già nhà Đệ mà thưa với Sư rằng:
    1. chắc chắn là học trò nì nhỏ lắm ý ạ!! Không tin gặp rùi khắc phải tin. Lúc gặp rùi vẫn không tin, úm ba la mắt hóa ra bên nổ bên xịt, khắc phải tin!!
    Theo phần 1 Sư trình bầy là Đệ cũng thấu hiểu cái sự thể của Sư nhiều lắm ý ạ, được nghe phong phanh tin vỉa hè rằng Sư đang là Sờ Vờ năm thứ nờ của trường Xờ Dờ, mà loáng thoáng trí nhớ của Đệ là Đệ có 1 thằng bạn, năm ngoái đã bay khỏi trường thầy roài, nếu Đệ không nhầm là nó học Kờ tờ Xờ Dờ, dám hỏi SƯ có chuyên ngành ý hay chăng, để Đệ bắc cầu hỏi nó bài vở đỡ Sư muôn phần gánh nặng, chứ nghe giọng điệu Sư than thở là thấy tình hình không chỉ là Ngàn cân treo sợi tóc đâu ạ!!
    2. Thực tình phải thú thực với Sư thế này. Càng lúc gần đất xa trời ấy là lúc người ta biết nghĩ cho thế hệ sau hơn cả, vậy nên biết bao tinh tuý cũng cái lúc ấy nó ào ào tới, vậy nên, Đệ hay thông minh đột xuất, khoẻ khoắn đột xuất cũng chỉ những lúc ấy mà thôi. Sư suy tính cho Đệ thế này, quả tình, Đệ cảm ơn Sư nhiều lắm ý ạ!! Để đáp lại sự chào đón của Sư và tập thể lớp, Đệ cũng xin kêu gọi đồng bào cả lớp, ai có mắt che mắt, ai có miệng chê miệng, ai có gì có nguy cơ phải che đậy cao thì nên che lại hết, vì ... hum đó, Đệ xin phép um hun Sư 1 cái thân mật thay cho lời chào hỏi và cảm ơn ạ!!!
    3. Xét thấy thế này ạ!! AI có tật thì khắc giật mình. Đệ chưa hỏi giề, mà thấy Sư xưng tội hơi nhiều!! Em nào đã nói rằng abc abc gì đâu, thế mà đã 3 chấm làm em tò mò chết đi được ý!! Em tin vào sự trong trắng của Sư mà lị, để hum tới em gặp, em test tổng thể, thật hư thía nào, biết liền tay nhau, có gì đâu!!
  2. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Sensei nhà mình chắc hành tẩu giang hồ nhiều năm, lời lẽ mang hơi hướm đúng là cái bang
    Thôi chào thầy, chào các bạn, em lên núi luyện chưởng đây.
    Iu mọi người lắm lắm
    Nói thế thôi chứ lúc nhớ quá cũng vẫn lên í mà
    Cya!
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1. Thía nên chị em mình phải hành tẩu đôi ba phen kẻo sensei bóp mũi nè!!
    2. Em thử tu xem có thành Sư được không nha!!! hị hị hị
  4. gomenasai

    gomenasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đệ nói cái máy tính nhà trò tuổi đời ngót nghét con mèo già nhà Đệ, thì Thầy cũng phải nói thêm rằng đệ nói già mà ko nói già so với cái j thì rõ là vô nghĩa đệ ơi ***** nhà ta xưa có viết
    "Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
    So với ông Bành vẫn thiếu niên"
    Vì thế nên Thầy hoàn toàn có cơ sở để tin rằng cái máy nhà Thầy tuy không đến mức như máy điện toán to bằng cái nhà như xưa kia nhưng cũng không thể so đc với máy nhà Đệ đc, cho nên Đệ cứ lôi ra lại chạm vào nỗi đau máy ghẻ nhà thầy Lại cho ăn roi giống KBC thôi Cổ nhân có câu "Ma cũ bắt nạt ma mới", Thầy tạm ứng dụng ở đây gọi là "dằn mặt" cô trò nhỏ để không dám ngo ngoe giãy giụa bắt nạt thầy
    1. Nhưng mà theo lý luận ở trên, nói trò nhỏ mà ko nói nhỏ so với cái j thì thầy cứ từ tốn mà xem sự tình sự thể Đệ to cao hay nhỏ bé thế nào mà còn lựa. Nếu nhỏ thật thì thẳng tay mà đập còn lỡ mà to quá, hay lỡ mà lôi cậu ng yêu (hoặc chồng) to như Chaien ra thì thầy sẽ... lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Đệ nhờ
    Đệ chưa đi học mà đã rõ thầy là Sờ Vờ năm thứ Hờ (2) của trường Xờ Dờ rồi sao ờ Chết chết, các cụ có câu "Hữu xạ tự nhiên hương" quả ko sai 1 ly nào Thầy đã nổi tiếng vậy rồi sao Đệ? Quả này đã có uy tín rồi ko thu tiền học thì hơi... phí nhờ Kiếm chút đỉnh
    Nhưng mà Đệ biết 1 mà chẳng biết 2, đã biết thầy học Xờ Dờ rồi mà chả chịu ham học hỏi để tìm hiểu xem cái khoa danh giá nào đang đc thầy chọn để "trao phân gửi thận" gì cả Thế là không đc đánh giá cao rồi, cho ngồi bàn cuối nhớ. Thầy học khoa Xờ Dờ Dờ Dờ Vờ Cờ Nờ (XD Dân Dụng và Công nghiệp), nhớ cho kỹ nhớ, hôm sau đến thầy kiểm tra bài học đầu tiên này
    2. Ý chết, nếu Đệ đang có ý định thì thầy thực lòng khuyên trò hãy dừng ngay cái ham muốn dại dột ý lại, bởi Đệ làm chuyện đó trước mắt bàn dân thiên hạ là Đệ đang đánh vào lòng ghen tuông của các chị em đã muốn từ lâu nhưng chưa có gan làm . Và thế là Đệ sẽ tự hại mình, mà thầy thì không muốn thế tí nào, vì rốt cuộc là mọi tội lỗi lại đổ lên đầu thầy
    3. Có tật thì giật mình, nhưng thầy chả có tật mà cũng cứ giật mình thon thót ý, tại Đệ cứ nói đến vấn đề j lạ lùng cao xa hoành tá tràng quá thầy chưa bao giờ dám nghĩ đến, không giật mình thì mới lạ lùng thay, đến lũ chim chóc cũng phải ngã ngửa ra vì ngạc nhiên và xúc động mất (Cái này giả nai hơi quá )
    Mà dám hỏi Đệ hôm tới gặp nhau Đệ định Tổng Kiểm Toàn Thể (Viết tắt của Tổng vệ sinh và Kiểm tra Toàn bộ cơ Thể chăng ) thế nào đây? Thầy... tò mò quá cơ ý
    Vừa tò mò vừa sợ không biết Tổng Kiểm Toàn Thể xong không chỉ biết tay mà còn biết... nhiều thứ khác nữa thì ... (lại 3 chấm )
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    1.
    Bệnh Ghẻ là Bệnh dễ lây
    Đụng chạm chẳng chóng thì chày Ghẻ thôi
    Máy thầy đã chót Ghẻ rồi
    Cho vô nước nóng cho rồi Thầy ơi
    Khử trùng Ghẻ sẽ hết thôi
    Thầy cười sung sướng như người đeo bơm​
    2. Hồi sau sẽ rõ thầy oai!!
    3+4. he he test thoải mái đê Thầy, em là kẻ có trí nhớ ngắn hạn lắm đấy ạ!!! Thầy cũng chuẩn bị em test lại thầy!!
    5. Kịch hay ở phía trước, em lại được cái thích mấy cái vụ tò mò con nhà tò vò, he he chờ kịch vui nào!!!
    6. hị hị hị
    7. Sắp có kịch vui, kịch vui đây hihih
  6. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Sư sư mới chả đệ đệ, 2 người lắm lời thế.
    Lên hóng tí thôi, đi học đây
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    ơ, đồng minh là thế này đây sao!!
  8. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Mai lại đi học rùi, nhớ mọi người wá
  9. gomenasai

    gomenasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nhớ tớ thì cứ nói thẳng Lại còn viện cớ mọi ng vào đây Rách việc
  10. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0

    Mai đề nghị thầy Hoàng ra trước cổng trường Xây Dựng nghênh đón tân học sinh mới nhá. Hẹn gặp thầy lúc 5h45, trước giờ học 15 phút thầy Hoàng nhá!!! Đề nghị khi hành lễ, thầy tạo dáng cho thật bắt mắt, để tớ nhận ra được thầy!
    Ô la la mai tớ được đi học roài!!!

Chia sẻ trang này