1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy tiếng Việt cho người Pháp - bác nào có kinh nghiệm giúp với

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi sisley, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạy tiếng Việt cho người Pháp - bác nào có kinh nghiệm giúp với

    Mọi người ơi, tớ có 1 đứa bạn, bố mẹ nó là người Việt nhưng nó đẻ ở Pháp, nó nghe tiếng Việt thì hiểu nhưng nó không biết nói cũng không biết viết tiếng Việt như thế nào cả. Nó hỏi tớ là ở Paris có associations hay là organisations gì đấy để nó có thể học tiếng Việt và làm quen với sinh viên Việt Nam để tập nói đưọc không ??? Tớ định cho nó mượn sách tiếng Việt lớp 1của em họ tớ , nhưng mà cũng không biết phải bắt đầu bảo nó thế nào cả Bác nào có kinh nghiệm thì chỉ giáo giùm với, hoặc chỉ cho tớ địa chỉ học tiếng Việt để tớ bảo nó vậy Cảm ơn mọi người nhiều lắm
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    nếu là con gái thì để đấy mình dạy cho
    hehe đùa chứ ở paris thiếu gì người vn. Bạn đến hội việt kiều hay hội quán sv nào mà xem. Chắc chắn sẽ có người giúp bạn tận tình tiếc quá mình ko ở paris
    bạn thử qua đây xem sao
    UJVF (Union des Jeunes Vietnamiens de France - Hoi thanh nien VN tai Phap http://www.ujvf.org )
    Paris : Siège UGVF/UJVF, 16, Rue du Petit-Musc, 75004 Paris, Métro ligne 7 (Sully-Morland)
  3. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác có ảnh của "nó" không gửi lên xem cái rồi tớ nghĩ cách...
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    chẹp ngộ nó là con trai thì sao....... hỏi trước con gái hay con trai đã có gì tính tiếp.......
  5. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, hic, xin thưa các bác, "nó" là con trai ạ, nhưng tớ là con gái, các bác tính gì thì tính, không giúp nó thì coi như giúp tớ vậy, nhé
    Hì hì... cảm ơn bác taminh nhé, nhưng mà bác có thể nói rõ hơn về cái hội đấy như thế nào được không ạ ??? Ví dụ như sinh hoạt thế nào, đến học ở đấy thì có mất tiền không ...v...v.. Merci, hein !!!
    Bác Username Reincarnated biết lắm thứ tiếng thế bác, Đức rồi lại Pháp, kinh nhở
  6. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    tình trạng của thằng họ hàng nhà ấy giống hệt đứa bạn tớ, cũng bố mẹ Việt, cả nhà Việt, nó cũng Việt nốt chỉ tội sinh ra và nhớn lên bên này, chưa về VN bao giờ...mà nó tệ hơn là chỉ nghe hiểu những câu thông thường thôi (ví dụ : ăn cơm đi, thằng này gầy quá, có vui ko .... he he he....đại loại là từ nào hơi lằng nhằng là nó ko hiểu gì cả)
    he he tớ chỉ kể thế thôi chứ còn đừng chờ đợi tớ hiến kế gì về việc dạy tiếng việt cho nó .... vì con bạn tớ cũng nhờ tớ dạy nhưng au bout de 3 semaines tớ bùng vì mình thì ko có phương pháp, nó thì nulle nên nói chung là ko tiến triển gì cả, mỗi phát âm dấu ngã với dấu sắc he he mà nó cũng học cả tuần ko nhớ
    về sau thì do con bé ham học (suốt ngày van xin mày dạy tao tiếng việt đi để khi về vn tao còn nói được) nên tớ chỉ có thể giúp nó là dịch các câu thông dụng trong tiếng pháp hay nói sang tiếng việt cho nó
    buồn cười cực, nó đòi tớ dạy nó ca dao tục ngữ để về nói chuyện về ông bà nó, tớ chả nghĩ ra câu gì hay ho đơn giản (vì nó toàn bắt dịch sang tiếng pháp hị hị), dạy luôn câu Bà Ba béo bánh bèo bên bờ biển ....he he, viết hẳn ra giấy, bỏ hẳn 15 phút dạy nó phát âm cho đỡ lố bịch, hôm sau nó đến tí tởn khoe là cả nhà nó khâm phục vì kiến thức tiếng việt của nó tiến bộ nhanh trông thấy
    còn có hôm tự nhiên nó ngồi nghĩ ra tỉ cái tên tiếng việt rồi bắt mình dịch qua tiếng pháp (chắc tên cả nhà họ hàng hang hốc nhà nó), nào Vân nào Hoa nào Hà.... đến chữ Kính, lúc đầu tớ bí chả nghĩ ra gì ... dịch luôn là Lunettes... thế là nó phá lên cười, bảo sao lại có cái tên buồn cười đến thế, phải 5 giây sau mình mới nghĩ ra là Kính này hình như là trong chữ Kính trọng he he he
    tự nhiên có ng giống tình trạng mình thì kể lể thôi .... xin lỗi vì chả giúp được gì lại còn nói lan man hề hề
  7. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    có đấy , nhưng bây giờ người đấy ko online nên tớ không hỏi được mà người ta lại đang ở VN nữa , khi nào liên hệ được tớ nói cho thế nhé
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hihi đọc bài của bạn zim127 buồn cười quá Nhưng mà ở đây nhiều người bị tình trạng thế lắm...Khổ quá, nó cứ háo hức học tiếng Việt mà mình lại không có phương pháp nên cũng chẳng biết giúp nó kiểu gì...Chẳng nhẽ đưa nó quyển sách của bọn lớp 1 nhà mình bắt nó học từ tập viết đến đánh vần...v..v...thì dã man quá...
    @ pimkie: cảm ơn ấy nhé Khi nào có tin gì thì cho tớ biêt với...
    @ taminh: bác này Mod mà spam cũng ác nhở Mà ấy ơi, thế cứ phải đăng ký thành viên à, vào chơi thôi có được không ??? Tớ là tớ ngại engager lắm
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ồi chắc ko cần đăng kí thành viên đâu, như tớ cũng có đăng kí đăng kọt gì đâu, cái chính là cứ vào đây pốt bài thường xuyên cho box vui là được rồi
    dạo này quyến rũ được ối người mừng quá

Chia sẻ trang này