1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy trẻ con hát.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi phaohoa, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Dạy trẻ con hát.

    Làm fiền các bạn box Âm nhạc một tí ạ.
    Vấn đề là tớ đang nhận dạy một lớp các cháu cỡ 8 đến 12 tuổi.
    Tớ muốn tìm một số bài hát để dạy các cháu hát, mà cứ mỗi khi nhớ đến bài: " Bé bé bồng bông" thì tớ chỉ nhớ tiếp được là :"Hai má bằng đồng". Đó là hậu quả của việc hát xuyên tạc lâu ngày đã ăn vào bộ não.
    Vậy, kính mong các bạn giúp đỡ, bạn nào thuộc bài gì, thì làm ơn bớt chút thời giờ, chép hộ tớ lời với ạ, chứ cô giáo mà dạy các cháu hát bậy bạ, thế nào phụ huynh cũng đuổi chạy toé khói ạ.
    Cảm ơn các bạn nhiều.

    Chuyện cô nàng Nokia
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ở đây hình như bận rộn quá thì phải, tớ nhờ một tí mà chả ai đoái hoài gì đến cả, hay tớ đi nhớ chỗ khác vậy. Chịu khó tí đi mà. Tớ cần thật đấy ạ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. cargo

    cargo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Băng nhạc thiếu nhi thiếu gì. Phaohoa chịu khó lang thang ra mấy cửa hàng băng đĩa mua mấy băng nhạc về, vừa nghe vừa tập hát theo. OK?
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    [topic]24529[/topic]
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đấy, cứ phải để con khóc đến ngặt ra thì mẹ mới chịu cho bú cơ. Dù sao cũng cám ơn các bác nhiều.
    Hihi, đi mua đĩa thì nói làm gì. Tớ chả biết thừa ý chứ à, lực bất tòng tâm thôi nhá.
    Cám ơn bác Milou ạ, cháu cứ nhớ mang máng nó ở chỗ nào mà lười tìm. hị hị, cám ơn bác ạ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    chị pháo thích bài gì để em dạy cho
    không có bài gì là em biết hết é
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    thì cứ hôm nào em nhớ ra bài gì thì dạy bài đấy thôi, nhạc thì chị nhớ, nhưng lời thì chả nhớ đâu, em cứ tuỳ tiện mà dạy thôi.
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bé bé bằng bông
    Hai má hồng hồng
    Bé đi sơ tán bế em đi cùng
    Mẹ mua xe gỗ
    cho bé ngồi trong
    Bao giờ chiến thắng cho bé về phố đông
    Bé bé bằng bông
    ==================================
    Chúc bạn dạy chau bé hát thật hay

    Idiot
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Kìa chú là chú ếch con có 2 là 2 mắt tròn, chú ngồi học bài 1 mình bên hố bom kề vườn xoan, bao cô cá rô ron cùng bao nhiêu chú trê non, tung tăng chiếc vây son hoà theo tiếng ếch vang ròn.
    Kìa chú là chú ếch con có 2 là 2 mắt tròn, chú ngồi học bài xong rồi chú hát thi cùng hoạ mi, bao cô cá rô phi cùng bao nhiêu chú chim ri, nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì.
    Tớ giờ chỉ nhớ mỗi bài này thôi, còn những bài khác thí lõm bõm. Ví dụ có 1 bài rất hay như là :" Mấy mảnh gỗ em xây nhà, đây nhà em học, kia nhà em chơi......." Bài này khá lâu, đại khái thân thuộc với các cháu U 71 hay 72 gì đó cơ.
    Chuyện cô nàng Nokia
  10. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc nghe nhạc Ưng Hoàng Fuch và Đan Trường cho lắm vào đấy mà...
    Theo kinh nghiệm của anh thì đừng có dại mà dạy chúng nó hát, không mai kia chúng nó lại bỏ học bỏ hành suốt ngày bám lấy cái sân khấu... MK, 10 thằng ca sĩ mới bây giờ thì 8 thằng học hành không nên hồn. Suốt ngày gấu bông với cả điện thoại di động...
    cho chúng nó múa thôi em ạ, vừa khoẻ người, vừa đỡ điếc tai...
    Còn múa bài gì thì qua nhà anh anh dạy cho!

Chia sẻ trang này